BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Đừng có nản nhé, những cô gái "tuổi băm" muộn chồng

,
Chia sẻ

Hay là những người ế như chúng mình thành lập hội độc thân đi.

Mấy hôm nay, mình thấy trên mục Tâm sự có rất nhiều chị em chia sẻ về việc: "Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?". Bản thân mình đang là cô gái tuổi băm và độc thân nên đọc những topic về lấy chồng lại thấy chạnh lòng lắm.

Giá mà mình cũng được như các bạn, có cơ hội phân vân và chọn chồng? Giá mà mình cũng có duyên gặp gỡ và yêu một anh chàng thì hay biết mấy. Năm mới 2013 sắp sang rồi, mình cũng xin chia sẻ câu chuyện của mình. Hy vọng sang năm mới, những gì còn "loằng ngoằng" vướng bận ấy cũng sẽ qua hết. Và ước nguyện 1 ngày đặc biệt của sang năm, bên mình sẽ có một người đàn ông.

Mình năm nay cũng 29 tuổi và còn cô đơn. Mình cũng trải qua 2 mối tình. Tình đầu là tình đơn phương, tình thứ 2 là phát sinh từ tình đồng nghiệp rồi phát triển thành tình yêu.


Mình năm nay cũng 29 tuổi và còn cô đơn.

Nhưng khi tình yêu này chưa lớn, nó đã bị quan hệ trong công việc thiêu rụi (lỗi chắc cũng 1 phần do mình). Hiện tại mình đang rất đau khổ vì vẫn phải gặp người cũ và cả người yêu mới của anh ấy hàng ngày trong công ty. Cảm giác đau nhói không sao tả nỗi.

Mình đã từng nằm nhà nhiều ngày, khóc ròng nhưng cũng cố gắng vượt qua. Coi như duyên đã hết thì thay vì buồn bã mình hãy chúc cho người mình yêu được hạnh phúc bởi giờ đây tim người ta không còn dành cho mình nữa. Có khóc lóc, níu kéo cũng chẳng được gì. 

Hiện giờ mình giống như trái dưa bị bầm dập. Nhưng vì đã lớn tuổi nên cũng có vài cách để tự chữa vết thương cho mình. Nhất là trong ngày cuối cùng của năm này, mình nghiệm thấy 5 biện pháp sau có thể giúp mình cũng như các gái tuổi băm không đối tác giống như mình có thể tiếp cận và nhanh chóng tìm được tình yêu.

Thứ nhất, khi phải đối mặt với những lúc đau khổ như thế, mình nằm vùi 1 chỗ bất động. Song hãy cố gắng nghĩ đến ba mẹ và người thân của mình. Ba mẹ đã vất vả nuôi lớn, mình chưa báo đáp hết ân tình đó giờ lại làm cho ba mẹ buồn. Anh dù sao cũng đã đi, cũng có tình yêu khác, vậy sao mình cứ buồn làm chi để ảnh hưởng tới ba mẹ. Như vậy chẳng xứng đáng làm con gì cả.

Thứ hai mình nghĩ, dù muộn chồng và khao khát một bờ vai nương tựa nhưng bản thân mình cũng phải hành động thôi.

Hãy cứ nghĩ, hiện có rất nhiều bạn gái tiêu chuẩn tốt nhưng vẫn bị ế. Vậy thì nếu cứ ngồi 1 chỗ mà chờ đợi thì đến bao giờ mới đến lượt mình? Mình nói đùa cho vui nhưng đúng là “tình trường như thương trường”.

Nếu muốn kinh doan thành công hoặc muốn tìm công việc yêu thích thì mình phải chạy đầu này đầu kia để nộp đơn xin việc. Nếu chậm chân thì các ứng viên nặng ký khác giành mất chỗ ngay. Vậy thì những cô gái muộn duyên như mình càng phải nhanh chân hành động.

Thứ ba, hãy tăng cường giao lưu, mở rộng mối quan hệ. Nếu những chỗ mình đến không có nhiều nam thì mình chọn chỗ khác. Hoặc những chỗ mà mình yêu thích toàn trai trẻ hơn thì hãy cố gắng duy trì đi thêm nhiều lần nữa biết đâu sẽ có 1 ngày có anh chàng phù hợp nào đó vô tình xuất hiện thì sao. Quan trọng là biết chờ đợi, đừng nản lòng. 

Thứ tư, trong thời gian chờ đợi tình yêu đích thực, mình cũng dành thời gian học những kỹ năng căn bản của người phụ nữ như học nấu ăn, học cách nói chuyện thu hút. Là phụ nữ mình nên biết cách chăm sóc cho gia đình vì đàn ông luôn muốn ngôi nhà là chốn bình yên an toàn để trở về sau bao mệt mỏi ngoài xã hội. 

Rồi một ngày tình yêu sẽ đến nếu biết cố gắng. Mình muộn chồng nhưng không có nghĩa là mình sẽ phải yêu vội, lấy vội để có khi bị người khác lợi dụng, làm tổn thương… Lúc đó còn đau khổ gấp trăm ngàn lần việc sống độc thân.

Chúc các bạn tuổi băm sang năm mới có nhiều niềm vui và không còn phải lên các diễn đàn kêu “Tôi ế mất rùi”!.

Mình ở tuổi băm nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, nên không có lý do gì mà mình phải ủ rũ cả. Quanh mình còn những cô gái kém may mắn hơn. Họ bị mù, bị liệt đôi chân… tương lai họ tăm tối hơn mình nhiều nhưng có bao giờ thấy họ tuyệt vọng đâu. Vậy còn mình, tại sao không dám đứng lên chống lại “duyên muộn” này. 

Thứ năm, khi đã ở tuổi băm rồi sao mình không vào những trang web mà kết bạn. Quen trên mạng có an toàn hay không do bản thân mình thôi. Phải biết quen có chọn lọc và có lý trí nữa.

Ngay như thời điểm mình viết bài này, mình nghĩ trên mạng có nhiều người đọc những dòng chia sẻ của các bạn. Vậy sao không nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ, hay là những người ế như chúng mình thành lập hội độc thân đi. 

Chúc các bạn tuổi băm sang năm mới có nhiều niềm vui và không còn phải lên các diễn đàn kêu “Tôi ế mất rùi”!.

Chia sẻ