Xúc động cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều em trong đêm giao thừa nằm trong phòng hồi sức, người chi chít dây truyền dịch. Để đêm giao thừa không trở thành nỗi buồn đầu xuân, các nhân viên y tế đã tự tay mang điều đặc biệt đến tận giường bệnh nhi.

Rạng sáng 25/1, tiếng pháo hoa tưng bừng chào đón năm Canh Tý 2020 đã vang lên ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Riêng tại TP.HCM có 7 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc mà tại các bệnh viện (BV) nhi đồng, nhiều trẻ bệnh nặng đang vật vờ giành giật sự sống. Không có bánh mứt, không có quần áo mới, thứ mà các em đối diện là 4 bức tường, chiếc giường lạnh lẽo và những viên thuốc đắng.

Rơi nước mắt cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ - Ảnh 1.

Bệnh nhi điều trị tại BV Nhi đồng Thành phố trong đêm giao thừa.

Nhất là tại khoa Hồi sức tích cực, nỗi đau của người làm cha, làm mẹ càng lớn hơn. Phải ở lại đón xuân cùng con trong viện, món quà Tết lớn nhất cho phụ huynh và cả các bé là việc trẻ sớm vượt qua bệnh tật để mạnh khoẻ trở về.

Thấu hiểu được tâm trạng này và không muốn đêm giao thừa trở thành thời khắc lặng lẽ ám ảnh gia đình các bệnh nhi, khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới các nhân viên y tế ở BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã quyết định thực hiện một điều đặc biệt.

Rơi nước mắt cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ - Ảnh 2.

Nhân viên y tế của BV chuẩn bị quà và bao lì xì cho các bệnh nhi.

Đó là tự tay mang những phong bao lì xì trực tiếp đến các giường bệnh để trao tặng cho bệnh nhi và phụ huynh các em.

Những hình ảnh xúc động ngày đầu năm mới đã xuất hiện tại BV, nhất là ở khoa Hồi sức tích cực.

Rơi nước mắt cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ - Ảnh 4.

Hình ảnh cô bé nẹp người chi chít như robot nhưng vẫn hồn nhiên nhận bao lì xì từ bác sĩ khiến nhiều người xúc động.

Tình cờ yếu nửa người bên trái, bé "Rô Bốt" được đưa đến BV chụp MRI thì phát hiện trật đốt sống cổ C1 C2. Em phải mổ, chịu nhiều đau đớn và phải yên bất động 2 tháng nay.

Nhưng tinh thần lạc quan của em khiến người lớn khâm phục. Hình ảnh bé nằm trên giường bệnh với chi chít nẹp vít ngây thơ chìa tay nhận bao lì xì để lại ấn tượng mạnh với các y bác sĩ.

Bao lì xì được mang đến tận giường bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực (ICU) chia sẻ, đa số các bé chưa được xuất viện dịp Tết là những trường hợp bệnh nặng khó lường, quê xa hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại khoa ICU, đêm 30 Tết các bác sĩ có rất nhiều bệnh nhi mê man nguy kịch.

Trẻ vui, phụ huynh cũng thấy ấm lòng khi phải đón giao thừa xa nhà.

Rơi nước mắt cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ - Ảnh 7.

Cái nắm tay truyền động lực của các nhân viên y tế đến bệnh nhi.

Cha mẹ các em đang thấp thỏm chờ mong nhân viên y tế níu giữ sinh mạng của con em mình từng phút từng giây.

Những phong bao lì xì đêm giao thừa của BV có thể không lớn về giá trị vật chất nhưng gửi gắm vào đó cả ước mơ giúp cho các bé và gia đình có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.

Rơi nước mắt cảnh em bé bệnh nặng đêm giao thừa, người chi chít dây truyền dịch nhận lì xì từ bác sĩ - Ảnh 8.

Chia sẻ