Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ, cô bé 11 tuổi có hành động khiến người mẹ ôm mặt hối hận: Tôi đã làm gì thế này?
Cha mẹ sẽ không bao giờ biết con cái yêu mình đến nhường nào.
Nhiều người cho rằng trẻ con không hiểu gì nhưng trên thực tế, những đứa trẻ lại nhạy cảm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chỉ cần một câu nói vô tình của cha mẹ cũng có thể in sâu vào lòng con, khiến con trằn trọc suy nghĩ.
Trong một đêm đông lạnh giá tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) mới đây, một câu chuyện cảm động đã xảy ra làm lay động trái tim của hàng triệu người. Nhân vật chính của câu chuyện là một cô bé 11 tuổi có tên là Tiểu Lệ. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa đêm của cha mẹ, ngày hôm sau, Tiểu Lệ lặng lẽ làm một việc mà không ai ngờ tới – một hành động khiến mẹ em sững sờ, rồi ôm mặt bật khóc vì hối hận.
Theo chia sẻ của người mẹ, vào đêm hôm trước sự việc, chị và chồng có ngồi tâm sự với nhau ở phòng khách về việc năm nay làm ăn khó khăn, còn nợ nhiều mà chưa trả hết, Tết thì phải chi tiêu nhiều. Vốn chỉ là đôi lời than thở người lớn nhưng không ngờ chúng lại lọt vào tai con gái chị - Tiểu Lệ.
Sáng hôm sau, Tiểu Lệ thức dậy từ rất sớm. Nhìn bộ quần áo mới mà mẹ để sẵn bên giường để em mặc Tết, cô bé không còn cảm giác háo hức như mọi năm. Mặt cô bé buồn thỉu buồn thiu. Sau một hồi đắn đo, Tiểu Lệ đã âm thầm cầm điện thoại của mẹ, tìm đơn hàng vừa đặt và nhấn hoàn trả sản phẩm. Trong suy nghĩ non nớt của em, việc làm này sẽ giúp bố mẹ bớt đi một khoản chi tiêu không cần thiết.
Đến khi phát hiện đơn hàng bị hủy, mẹ Tiểu Lệ vô cùng ngạc nhiên. Khi hỏi con gái về chuyện này, bà mới vỡ lẽ rằng cô bé đã nghe thấy cuộc trò chuyện đêm qua và biết gia đình đang gặp khó khăn. Không muốn trở thành gánh nặng, Tiểu Lệ đã chủ động từ bỏ món quà nhỏ của mình.
"Mẹ ơi, bố mẹ không có tiền mà vẫn mua quần áo mới cho con. Con không cần quần áo mới để đón Tết đâu" , cô bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Nghe lời con nói, mẹ Tiểu Lệ lặng cả người người, chị vừa thương con vừa tự trách bản thân. Còn chồng của chị sau khi biết chuyện cũng chỉ biết im lặng hồi lâu rồi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để con gái không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Câu chuyện sau khi được mẹ Tiểu Lệ đăng tải lên trang cá nhân đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về vô số bình luận cảm động:
- Cô bé quá hiểu chuyện, thật sự khiến người ta xót xa.
- Nhìn con khóc mà tôi cũng không cầm được nước mắt.
- Đôi khi trẻ con còn biết suy nghĩ hơn cả người lớn.
- Đấy, cứ nói trẻ con không biết gì, chúng biết cả đấy, chẳng qua chúng không biết biểu hiện ra ngoài như người lớn thôi.
Không chỉ khiến cư dân mạng xúc động, câu chuyện còn là một bài học lớn cho các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái.
Cha mẹ nên dạy con như thế nào về vấn đề tài chính gia đình?
Câu chuyện của Tiểu Lệ khiến nhiều người suy nghĩ: Làm thế nào để dạy con về tiền bạc một cách đúng đắn? Dưới đây là một số gợi ý dành cho cha mẹ:
1. Tránh để trẻ bị áp lực tài chính quá sớm
Trẻ nhỏ chưa cần phải gánh vác trách nhiệm tài chính gia đình. Hãy để con được sống đúng với tuổi thơ của mình. Nếu gia đình khó khăn, hãy nói chuyện với con một cách tích cực thay vì để con lo lắng, bất an.
2. Dạy trẻ biết quý trọng tiền bạc, nhưng không ám ảnh về nó
Cha mẹ cần hướng dẫn con cách tiết kiệm, tiêu tiền hợp lý nhưng không tạo cho con tâm lý lo sợ về tiền bạc. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên dạy con cách phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, giúp con biết trân trọng những gì mình có.
3. Giúp trẻ hiểu rằng gia đình là nơi sẻ chia, không phải gánh nặng
Cha mẹ nên khuyến khích con chia sẻ suy nghĩ, nhưng cũng cần trấn an con rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Trẻ có thể giúp đỡ cha mẹ bằng cách chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn, chứ không cần phải lo lắng về tiền bạc.
4. Giữ thái độ lạc quan và làm gương cho con
Cần nhớ rằng, nếu cha mẹ luôn lo lắng, than vãn về tiền bạc, trẻ cũng sẽ cảm thấy bất an. Thay vào đó, hãy giữ tinh thần lạc quan, động viên con bằng những lời tích cực và hành động cụ thể.