Ví von ''con gái như trà xanh cướp chồng'', mẹ bỉm tưởng mình hài hước nhận về cái kết ''khó đỡ''

San San,
Chia sẻ

Cách so sánh con gái như tiểu tam khiến người mẹ này phải nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Người ta thường nói con gái rất hay quấn bố bởi bố lúc nào cũng nhẹ nhàng, chiều chuộng và cưng chiều con. Đôi khi trong gia đình mẹ sẽ là người nghiêm khắc hơn, hay quát mắng con nên các bé gái thường thích bố hơn mẹ. Chính vì điều này mà trên mạng xuất hiện loạt trào lưu ''đẻ con gái là mất chồng'' cùng những phân cảnh siêu tình cảm giữa hai bố con. 

Cũng chính vì tình cảm ngọt ngào này mà rất nhiều cách ví von đã xuất hiện, tuy nhiên sự so sánh chưa phù hợp đã khiến nhiều mẹ bỉm vô cùng phẫn nộ. Trước đây, cách nói ''con gái là người tình kiếp trước của bố'' đã bị nhiều người lên án, thì nay việc người mẹ ví con như ''trà xanh'' càng làm cộng đồng mạng khó chịu hơn. 

Cụ thể, người mẹ này tâm sự: ''Có mẹ nào nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, nhìn sang thì đã thấy ôm con gái ngủ rồi, trà xanh ngay cạnh mình luôn chứ''

Ví von ''con gái như trà xanh cướp chồng'', mẹ bỉm tưởng mình hài hước nhận về cái kết ''khó đỡ'' - Ảnh 1.

Dòng trạng thái gây tranh cãi của người mẹ.

Rõ ràng, ai cũng hiểu rằng người mẹ này chỉ đang chia sẻ tình cảm yêu thương giữa hai bố con khi mà người bố phải ôm con gái vào lòng mới ngủ ngon được. Đây là thứ tình cảm đáng quý, thiêng liêng và ngọt ngào khiến bất kì ai cũng cảm thấy ghen tỵ. 

Dưới phần bình luận, đa số mọi người cho rằng cách ví von này được xuất phát từ một người mẹ không hề có ý xấu, thế nhưng câu nói vô tình không phù hợp sẽ khiến suy nghĩ trở nên lệch lạc. Kết quả, sau khi nhận được lời khuyên từ mọi người, người mẹ này đã phải vội xoá dòng trạng thái trên. 

Ví von ''con gái như trà xanh cướp chồng'', mẹ bỉm tưởng mình hài hước nhận về cái kết ''khó đỡ'' - Ảnh 2.

Một số bình luận của mọi người phản đối cách ví von.

Đa số phụ huynh đều phản đối và cho rằng câu nói ''bố là người tình khiếp trước của con gái'' hay ví ''con gái như trà xanh'' cần phải ngưng lại. Họ nêu ra quan điểm không phải những người có suy nghĩ ''đen tối'' mới nghĩ đến mặt trái của câu nói mà là tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc những gì nên hay không nên nói với một đứa trẻ.

- Sao không gọi là sinh mệnh của bố, bảo bối của bố, châu báu của bố, trái tim của bố, thiên thần của bố? Tiếng Việt phong phú không phải để các bạn dùng từ lệch lạc áp vào tình huống không đúng rồi bắt người ta phải nghĩ trong sáng về nó đâu.

- Theo mình nên giải thích với bé tại sao lại có cách so sánh như vậy. Tuy nhiên để tránh lối suy nghĩ lệch lạc hoặc làm bé khó hiểu thì đừng nên nói với bé. Trong gia đình, bố cũng nên có sự phân biệt, như cách làm của chủ post mình đồng tình. Bố hôn môi mẹ nhưng sẽ chỉ hôn trán bé mà thôi. 

Chia sẻ