Từng tuyên bố "thà lau 3 tầng nhà chứ không đứng nấu cơm", mẹ bỉm quay ngoắt 180 độ khi con chào đời

An Chi,
Chia sẻ

Hạnh phúc của chị Hà là khi được nghe em bé nói "con cảm ơn mẹ đã nấu cơm ngon cho con ăn" và "cảm ơn các bạn thức ăn đã giúp tớ no bụng"!

Mẹ bỉm nào cũng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đáng yêu dường như đã làm đảo lộn cuộc sống của một người phụ nữ. Sẽ chẳng thể quên những đêm mất ngủ vì con ọ ọe, những ngày lo lắng khi con ốm sốt và cả những hạnh phúc đầy ắp khi thấy con từng ngày lớn lên, biết gọi "mẹ" và ăn sạch sành sanh những món mẹ làm. Niềm hạnh phúc ấy chỉ khi làm mẹ, chúng ta mới nhận ra con cái quý giá biết chừng nào. 

Thanh Hà và con trai

Từng là một người không thích nấu ăn, ngại chuyện bếp núc, tự nhận mình là đứa con gái vô cùng ẩu đoảng, thậm chí còn tuyên bố "thà lau 3 tầng nhà chứ không đứng nấu cơm" nhưng Thanh Hà (sống tại Hải Dương) đã thay đổi hoàn toàn từ khi con chào đời. 

Mẹ bỉm bắt đầu học cách vào bếp khi con tròn 6 tháng tuổi, nghiên cứu về phương pháp ăn dặm cũng như làm thế nào để nấu các món ngon, đổi khẩu vị cho con mỗi ngày. Thành quả là những đĩa ăn chỉn chu, đẹp mắt, nhìn con ăn ngon lại khiến cho bà mẹ trẻ có thêm động lực vào bếp mỗi ngày. 

Những bữa cơm đầy ắp tình yêu của mẹ

"Chắc hẳn với mọi người phụ nữ khi đã làm mẹ thì điều quý giá nhất đối với cuộc đời họ chính là những đứa con thân yêu. Và bản thân mình cũng không ngoại lệ. Có lẽ cho tới thời điểm hiện tại "kho báu" đối với mình chính là album ảnh luôn khiến chiếc điện thoại phải réo lên là "đầy bộ nhớ rồi Hà ơi". Vì nó chất chứa quá nhiều những kỉ niệm cùng con của mình thể hiện qua những bức ảnh.

Ảnh của con với 1001 biểu cảm cute dễ thương hay thậm chí là khi con "làm mặt xấu", ảnh của cả gia đình trong những chuyến đi chơi vui vẻ đầy ắp tiếng cười (trừ những lúc con khóc), ảnh chụp những bức vẽ nguệch ngoạc của con, ảnh chụp những món đồ chơi mà con sáng tạo khi ráp lego... rất nhiều những khoảnh khắc đáng ghi nhớ.

Em bé nhà Thanh Hà rất thích những món mẹ nấu

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là bộ sưu tập những đĩa cơm mà mình đã nấu cho con mỗi ngày. Bởi lẽ trước khi sinh con, trước khi ở nhà làm mẹ fulltime thì mình là một đứa con gái vô cùng ẩu đoảng trong việc nấu nướng, bếp núc, tới nỗi mà mình còn tuyên bố với mẹ mình rằng "con thà lau 3 tầng nhà chứ không đứng nấu cơm".

Thế rồi nhờ có sự xuất hiện của con mà mình đã dần trở thành một bà mẹ thích nấu nướng đó ạ! Thật kì diệu nhỉ? Thiên thần bé nhỏ ấy lại có khả năng khiến mẹ của chúng thay đổi 180 độ, trưởng thành hơn, khéo léo hơn, tích cực hơn.

Bạn nhỏ nhà mình hiện tại hơn 5 tuổi. Khi bạn ấy được 6 tháng tuổi thì bắt đầu ăn dặm và phương pháp mình lựa chọn là ăn dặm tự chỉ huy BLW, hành trình của những bữa ăn bắt đầu từ khi đó.

- Có những bữa bạn ấy ăn hết tất cả những đồ ăn mẹ đưa, ok, còn điều gì vui hơn đâu khi mẹ hì hục nấu mà con hợp tác ăn hết chứ.

- Có những khi vừa đặt bát cơm xuống bạn ấy đã ụp một cái xuống đất.

- Có những lần bóp nhoe nhoét miếng bơ mẹ đưa rồi xoa lên khắp mặt, bôi lên khắp người, mặt mũi, tóc tai.

- Rồi lại có hôm đĩa mì mẹ xào, chàng ta túm cái nhúm mì trong đĩa rồi quăng một phát, sợi mì văng tứ tung, có sợi còn vô tình mà vắt lủng lẳng trên cây treo quần áo.

- Thế rồi mẹ vừa bưng bát cơm chưa kịp cho vào miệng thì con đòi trèo ra khỏi ghế, thế là bữa cơm của mẹ cũng dừng tại đó để bế con đi tắm, còn bố thì lau dọn "bãi chiến trường" bên ngoài.

Thi thoảng đổi món giúp con ăn ngon miệng hơn

- Hay khi mẹ học được món nào đó mới, hì hục cặm cụi làm cho con ăn, mà tới khi bưng ra con chối đây đẩy, làm mẹ lại phải ngậm ngùi ngồi ăn hết, nuôi em bé "mỡ" béo núc ních.

Ôi nhiều lắm nhiều lắm những kỉ niệm đáng nhớ mọi người ạ!", Thanh Hà hạnh phúc tâm sự. 

Ai cũng khen những món mẹ Hà nấu rất chỉn chu, đủ các nhóm chất với món mặn, rau, tinh bột. Các món cũng được trình bày gọn gàng, bắt mắt, vừa đủ với khẩu phần ăn của con. Có một người mẹ hết lòng vì con như vậy, chắc chắn em bé sẽ rất hạnh phúc. 

Sau khoảng thời gian được mẹ rèn cho ăn theo phương pháp BLW, em bé nhà Thanh Hà rất chủ động trong việc ăn uống, ăn được đa dạng các món ăn, luôn biết nhu cầu của mình là gì. Món nào thích, món nào chưa thích, khi đói là ăn, khi no thì dừng, tôn trọng đồ ăn, ăn xong sẽ bưng đĩa thìa ra bồn rửa để, lau bàn, lau sàn nhà.

Tận hưởng món ăn mẹ nấu

"Và đặc biệt luôn nói với mẹ "con cảm ơn mẹ đã nấu cơm ngon cho con ăn" và "cảm ơn các bạn thức ăn đã giúp tớ no bụng". Chỉ vậy thôi cũng đã khiến mình cảm thấy bản thân là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này rồi", Thanh Hà trải lòng. 

Chia sẻ