Từng nghĩ "đẻ mổ cho sướng", bà mẹ xây xẩm mặt mày review chân thực nỗi đau khi đẻ mổ lần đầu
Nhiều người nói đẻ mổ vì mẹ lười, mẹ sợ đau... nhưng nói thật lòng phải trải qua nó rồi mới biết chẳng hề sung sướng như lời đồn 1 chút nào!

Tôi từng nghĩ đẻ mổ là... nhẹ nhàng.
Tôi thấy nhiều người bảo: “Mổ tí là xong, đỡ phải rặn, đỡ bị rạch tầng sinh môn, đỡ sợ đau”, nên khi bác sĩ chỉ định mổ do thai to, quá tuổi thai, không có cơn đau chuyển dạ, nói thật là tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không như tưởng tượng.
Sinh mổ (mổ lấy thai) là một phương pháp phổ biến bên cạnh sinh thường. Mỗi phương pháp đều có ưu – nhược điểm riêng. Nhiều người nói đẻ mổ vì mẹ lười, mẹ sợ đau... nhưng nói thật lòng phải trải qua nó rồi mới biết chẳng hề sung sướng như lời đồn 1 chút nào!
Ưu điểm
1. Chủ động về thời gian sinh
2. Giảm nguy cơ rủi ro trong chuyển dạ
3. Không phải trải qua đau đẻ kéo dài
4. Ít ảnh hưởng đến vùng tầng sinh môn

Nhược điểm
1. Thời gian phục hồi lâu hơn
2. Nguy cơ biến chứng hậu phẫu
3. Ảnh hưởng đến phản xạ bú và hô hấp của bé
4. Hạn chế số lần sinh
5. Không tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột của bé
Đây là những ưu/nhược điểm của việc sinh mổ. Nói chung phương pháp nào cũng có ưu và nhược điểm của nó nhưng mà đau thì vẫn sẽ đau!
Tôi xin được review chân thực nhất những nỗi đau khi sinh mổ lần đàu cho những ai chuẩn bị sinh mổ lần đầu mà vẫn còn mơ mộng màu hồng như tôi từng có.
Nỗi đau đầu tiên – lúc gây tê tủy sống
Tôi đọc khá nhiều bài review sự kinh khủng của việc gây tê tủy sống nhưng nói thật là nó không quá đau đớn như tôi tưởng tượng. Nỗi đau của việc gây tê tủy sống đến từ nỗi sợ hãi, lo lắng, bồn chồn. Có thời điểm tim tôi đập loạn đến mức bác sĩ còn phải nhắc nhở hít thở và bình tĩnh lại,
Khi lên bàn mổ, cảm giác bị tiêm gây tê vào sống lưng là một cú sốc nhẹ với tôi. Tôi run vì lạnh và lo, lưng thì phải cong lại như con tôm để bác sĩ tiêm, rất khó chịu.
Sau khi thuốc ngấm, nửa người dưới mất cảm giác, nghe thì nhẹ nhàng nhưng cảm giác bị mổ nhưng vẫn “biết” là người ta đang làm gì trong bụng mình, thực sự rất... đáng sợ. Không đau, nhưng cực kỳ áp lực.

Nỗi đau thứ hai - thông tiểu
Nếu chưa ai nói với các mẹ rằng thông tiểu rất đau và thốn thì các mẹ hãy chuẩn bị tinh thần đi vì nó thật sự vừa đau vừa thốn vừa khó chịu.
Và lúc tháo thông tiểu cũng đau không kém.
Để thông tiểu thì cựa người 1 cái là đau nên thật sự chỉ muốn rút nó ra càng nhanh càng tốt thôi.
Nỗi đau thứ ba – hậu phẫu và khi hết thuốc giảm đau
Sau khi mổ xong và thuốc tê hết tác dụng, nỗi đau thật sự bắt đầu. Vết mổ như ai cứa từng lớp thịt, từng lần cử động, ho, hắt hơi… đều như tra tấn. Tôi không thể ngồi dậy, không thể xoay người, đến cả việc nhấc người lên 1 cm cũng là thử thách.
Điều tệ hơn là dù đau đến phát khóc, nhưng vẫn phải dậy đi lại sớm để tránh dính ruột. Bước chân đầu tiên ra khỏi giường đúng nghĩa “dằn từng phân da thịt”.
Hồi chưa đẻ đẻ thấy ai như vậy chắc cũng nghĩ sao người ta chịu đau kém thế, đến lượt mình thì còn thảm hơn!

Nỗi đau thứ tư - đau co dạ con
Tôi được mẹ nói rằng con đầu không đau co dạ con nhiều đâu nhưng sự thật thì nó đau đến nỗi khó diễn tả.
Nó giống như cơn đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt nhưng gấp nhiều lần.
Nó đau gằn bụng dưới, lan ra sau lưng, lan xuống vùng xương chậu và 2 bên hông, bẹn. Cơn đau nó kéo đến khiến cho cơ thể co cứng đến nỗi tôi bị chuột rút liên tục.
Nỗi đau thứ năm - đau cương sữa sinh lý
May mắn là tôi có sữa từ tháng thứ 5 của thai kỳ nên sữa về cũng sớm hơn nhưng không ai dặn tôi rằng cương sữa sinh lý là một cơn đau không thể xem thường.
Mà cái đau này nó còn liên quan đến cơn đau co dạ con. Tức là tôi càng cho con bú thì lại càng đau co dạ con nhiều hơn. Thế là cứ vừa cho con bú vừa khóc. Vì ngoài khóc ra cũng chẳng biết làm gì.

Đau nhưng vẫn phải chăm con
Đẻ xong là vào hành trình bỉm sữa. Đau cũng phải cho con bú, đau cũng phải bế con, ru con ngủ. Có đêm tôi không dám trở người nhưng con khóc, vẫn phải nghiến răng ôm con ngồi dậy, mặc kệ nước mắt chảy vì đau rát vết mổ.
Kết
Đẻ mổ không hề “sướng” như nhiều người lầm tưởng. Nó là một cuộc phẫu thuật lớn, có đau, có rủi ro, có những tháng ngày hồi phục khó khăn.
Nhưng khoảnh khắc bác sĩ bế con bé ra thì đau vẫn sẽ đau thôi nhưng mình bỗng cảm thấy đẻ được 1 em bé xinh ngoan yêu thế kia thì đau vậy cũng được, không sao.
Mong những mẹ sắp sinh hãy chuẩn bị tinh thần tốt, đừng quá sợ nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng đẻ mổ là dễ dàng. Đau, nhưng bạn sẽ vượt qua vì tình yêu con lớn hơn mọi nỗi đau.