Tự nhìn lại mình và chồng từ ngày có con, mẹ bỉm quả quyết: "Kiếp sau xin được làm đàn ông"

An Chi,
Chia sẻ

Tâm sự của mẹ bỉm khiến chị em vừa thương vừa buồn cười.

Từ trước tới nay, mẹ lúc nào cũng được đánh giá vai trò cao hơn so với bố trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Thời nay, trách nhiệm có vẻ như được san bằng, cả bố và mẹ đều đóng vai trò như nhau trong việc làm kinh tế, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa... Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt mà không phải ai cũng nhìn thấy, đơn cử như clip của bà mẹ trẻ dưới đây. 

Mỗi khi ra ngoài, mẹ thì 3 đầu 6 tay, chuẩn bị từ A đến Z. Nào là bỉm, sữa, quần áo, thuốc hạ sốt, đồ chơi cho con, chải tóc, chỉnh trang, skincare... tranh thủ cất ít bát, là lượt ít quần áo, dọn qua cái nhà... sương sương thôi cũng ngốn ít nhất 30 phút đến 1 tiếng. 

Ấy ngoảnh lại thì bố lạ lắm, chải chuốt bảnh bao, vừa ngồi huýt sáo vừa xem đồng hồ, xong thì giục giã "chả hiểu mấy mẹ con làm gì mà lâu thế không biết".

Tự nhìn lại mình và chồng từ ngày có con, mẹ bỉm quả quyết: "Kiếp sau xin được làm đàn ông"

Thế nên sau khi tự nhìn lại mình và chồng từ ngày có con, mẹ bỉm quả quyết: "Kiếp sau xin được làm đàn ông". Đúng là chồng cũng giúp đỡ nhiều việc như trông con, chơi với con, dọn dẹp nhà cửa... nhưng có những việc nhất định phụ nữ vẫn làm. 

Các chị em cho rằng không phải là chồng không làm được mà đôi khi vợ cũng không cảm thấy yên tâm khi giao việc chuẩn bị cho đấng mày râu vì kiểu gì không quên thứ nọ cũng thiếu thứ kia. Để tốt nhất thì chị em tự xắn tay áo lên và làm, có điều việc thì nhiều nên nhìn chồng chải chuốt đôi khi cũng khá "ngứa mắt".

Hội chị em than vãn.

Dưới phần bình luận, hội mẹ bỉm như được "cởi tấm lòng". Hóa ra nhà nào cũng có tình cảnh tương tự. Vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi! Hội mẹ bỉm vẫn bảo nhau, chồng mà chưa biết làm thì phải "ốp" ngay, tận tay chỉ việc cho. Tuy nhiên, một số khác cho rằng tự mình làm cho yên tâm, giao cho các bố chỉ có "hỏng việc".

Chia sẻ