Trẻ có 3 câu "cửa miệng" này là dấu hiệu BẤT HIẾU tiềm ẩn trong tương lai: Cha mẹ không nên coi thường!
Cha mẹ cần chú ý nếu thấy con chệch hướng.
Không bậc phụ huynh nào mong muốn dành cả đời vun vén cho con cái, chỉ để rồi nhận về sự thờ ơ hay bất kính từ chúng khi lớn lên. Thế nhưng, nỗi đau ấy có thể được "dự báo" từ những câu nói tưởng chừng vô hại của trẻ nhỏ.
Theo các chuyên gia giáo dục, hành vi và lời nói hàng ngày chính là "tấm gương" phản chiếu tính cách tương lai. Dưới đây là 3 câu "cửa miệng" phổ biến nếu trẻ hay dùng, cha mẹ cần cảnh giác và can thiệp kịp thời để tránh "hạt giống bất hiếu" nảy mầm.
1. "Từ nay con không thèm quan tâm bố/mẹ nữa!"
Câu nói này không chỉ là cơn giận dỗi nhất thời, mà thường phản ánh sự thiếu kết nối tình cảm sâu sắc. Trẻ nhỏ vốn bản năng muốn gần gũi cha mẹ, nên nếu chúng liên tục "đóng cửa lòng" bằng lời lẽ này, có thể do chưa nhận được đủ yêu thương hoặc sự thấu hiểu từ gia đình.
Nhiều bậc cha mẹ hay đùa vui kiểu "sau này con phải nuôi bố mẹ nhé", nhưng trẻ vài tuổi đầu làm sao nắm bắt khái niệm "phụng dưỡng"? Chúng chỉ cảm nhận được sự bất công, dẫn đến phản ứng bằng cách "cắt đứt" sự quan tâm. Nếu bỏ qua, trẻ sẽ lớn lên với thói quen né tránh trách nhiệm tình cảm.
Ảnh minh họa
Hãy ngồi lại trò chuyện nhẹ nhàng, hỏi han nguyên nhân, ví dụ: "Con giận vì bố mẹ bận quá phải không?". Dành thời gian chơi đùa, ôm ấp để trẻ cảm nhận được tình yêu, đó là nền tảng cho lòng hiếu thảo sau này.
2. "Đây là đồ của con! Sao phải đưa cho bố/mẹ?"
Khi trẻ coi món đồ chơi hay bất kỳ vật dụng nào là "của riêng" và từ chối chia sẻ ngay cả với cha mẹ, đây là tín hiệu đỏ về tính ích kỷ đang hình thành. Lớn lên, thói quen này có thể biến thành sự keo kiệt, không muốn chia sẻ tài nguyên hay thời gian với đấng sinh thành.
Từ nhỏ, trẻ đã học theo môi trường xung quanh. Nếu cha mẹ hay tranh giành đồ đạc hoặc không dạy chia sẻ, trẻ sẽ nghĩ "của mình là của mình, của người khác cũng... là của mình". Kết quả? Một người lớn chỉ biết "thu vén" cho bản thân, dẫn đến bất hiếu khi cha mẹ cần giúp đỡ.
Để ngăn chặn tình trạng này, cha mẹ cần lưu ý việc giáo dục cho con ngay bằng ví dụ thực tế: "Con cho mẹ mượn bút một chút nhé, mai mẹ trả gấp đôi!". Cha mẹ cũng nên khen ngợi khi trẻ chia sẻ và nhớ rằng, ích kỷ không phải bản năng, nó có thể được "uốn nắn" bằng sự kiên nhẫn.
3. "Bố/mẹ phải ủng hộ con, phải đồng ý với con!"
Lời nói độc đoán này cho thấy trẻ chưa học được sự tôn trọng cảm xúc của người khác, đặc biệt là cha mẹ. Chúng coi ý kiến cá nhân là "luật lệ", không quan tâm đến nỗi lòng người lớn – một dấu hiệu của sự ích kỷ ngầm.
Từ tranh đồ ăn vặt, đồ chơi thời thơ ấu, đến tiền bạc, tài sản khi trưởng thành, bản tính này nếu không kiểm soát sẽ "phình to". Trẻ lớn lên có thể đòi hỏi cha mẹ phải "theo ý mình" mà không đáp lại bằng sự quan tâm tương xứng.
Ảnh minh họa
Cha mẹ cần d ạy trẻ lắng nghe bằng cách: "Con nói xong rồi, giờ bố/mẹ nói nhé, con nghe thử xem?". Khuyến khích thảo luận hai chiều, giúp trẻ hiểu rằng gia đình là "đội nhóm", không phải "luật lệ một chiều".
Làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ hiếu thảo?
Hiếu thảo không phải "trời sinh", nó cần rèn luyện từ bé, như bất kỳ kỹ năng tốt đẹp nào khác. Cha mẹ chính là "người thầy đầu tiên" và đây là những bước đơn giản nhưng hiệu quả:
1. Dạy trẻ quan tâm mọi người xung quanh
Hãy dạy trẻ quan tâm mọi người, k hông chỉ gia đình, mà cả bạn bè, thầy cô hay người lạ. Ví dụ: Giúp cụ già qua đường, nhường ghế cho em nhỏ... Những điều này xây dựng thói quen "cho đi" mà không toan tính, giúp trẻ hiểu giá trị của sự chia sẻ.
2. Làm gương sáng cho con noi theo
Con cái học qua quan sát, không phải lời nói suông. Nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác như hỏi han đứa trẻ lạc đường ban đêm, hỗ trợ một người già gặp trên đường, trẻ sẽ tự nhiên bắt chước. Nhớ rằng làm việc tốt không cần đền đáp, nhưng lời "cảm ơn" từ người khác sẽ là phần thưởng lớn lao.
3. Tránh dạy con "ích kỷ để tự lập"
Nhiều phụ huynh nghĩ "thu vén cho mình" là sống sót ngoài xã hội, nhưng thực tế, nó tạo ra những đứa trẻ cô lập, ngay cả với người thân. Hãy cân bằng: Tự lập + quan tâm = hiếu thảo bền vững.
Tóm lại, những câu nói "cửa miệng" kia chỉ là "đèn báo hiệu", cha mẹ có thể "tắt" chúng bằng tình yêu và sự hướng dẫn kịp thời. Đừng chờ đến khi con lớn mới hối hận. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, để mai sau, ngôi nhà của bạn tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp từ những đứa con biết ơn. Bạn đã sẵn sàng chưa?