Nữ MC xinh đẹp "vỡ mộng" hôn nhân, đưa con về Việt Nam: Cuộc sống giờ hạnh phúc, tự chủ, cách dạy con đáng nể

An Chi,
Chia sẻ

Dù từng tiếc nuối cho mối tình đẹp giữa hai người nhưng hậu ly hôn, nữ MC và con hiện đang có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Năm 2019, Á hậu Hoàng Oanh lên xe hoa với ông xã người Mỹ tên Jack Cole. Sau đó họ chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Max. Thời gian đầu có con, 2 vợ chồng phải xa nhau do dịch bệnh. Sau đó, gia đình 3 người đã đoàn tụ tại Singapore. Những tưởng đó sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc thì bất ngờ giữa năm 2022, cặp đôi thông báo chia tay, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của họ.

Hoàng Oanh từng tâm sự, cô bị "vỡ mộng" trong hôn nhân: "Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình nên giờ có thể bước tiếp. Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng nghĩ đây cũng là văn hóa khác biệt. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ như anh có vợ con nhưng cuối tuần vẫn đi với bạn bè, giữ cuộc sống độc lập. Phụ nữ mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng con nhưng anh ấy rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình".

Sau nhiều biến cố, Hoàng Oanh đưa con về Việt Nam, ly hôn chồng Tây và trở thành mẹ đơn thân. Cho đến hiện tại, trải qua nhiều sóng gió, nữ MC đang có cuộc sống rất hạnh phúc, tự chủ với công việc, cố gắng dành nhiều thời gian cho con cái. 

Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Bé Max được khen vì thân hình cao lớn, vẻ ngoài cực dễ thương. 2 mẹ con thường xuyên có những chuyến du lịch, vui chơi cùng nhau. Dù công việc khá bận bịu nhưng nữ MC luôn ở bên con nhiều nhất có thể. 

Về cách dạy con, Hoàng Oanh tâm sự: "Mỗi bậc cha mẹ đều có cách dạy con khác nhau chứ không thể giống nhau được vì nó phụ thuộc vào cá tính của mỗi em bé. Vì mỗi bé có thiên hướng cũng như sở thích riêng, mình không thể ép con theo ý mình như thời trước. Tôi cố gắng không bao bọc con quá mức. Dĩ nhiên, ai làm mẹ cũng muốn dành cho con sự bảo vệ tốt nhất nhưng tôi cố gắng ít sự bao bọc lại để con phát triển tự nhiên. Hơn thế nữa, tôi còn để con nói chuyện với hai bên gia đình nhiều để con tự thẩm thấu được ngôn ngữ hai bên".

Max 4 tuổi nhưng đã cao 1m18, hoạt bát, lanh lợi và vô cùng đáng yêu. Sau nhiều biến cố, nữ MC chỉ mong cầu sự bình an, an yên và hạnh phúc. Cô cũng biết cách yêu thương bản thân mình, tự chủ về kinh tế, yêu thương và dành thời gian nuông chiều bản thân, sự tự tin cũng đã dần trở lại.

Hiện tại, Hoàng Oanh có những thay đổi trong cách chăm sóc con trai để phù hợp với lứa tuổi và tính cách của quý tử: "Lúc đầu, khi đưa Max ra công viên sẽ không cho con động bất cứ vật dụng nào. Một ngày vô tình không kịp ngăn cản, chậm lại một nhịp thì thấy con mình vui lắm. Con mình nảy ra trong đầu nhiều câu hỏi vì sao, khi đó mình lồng ghép nhiều câu chuyện cuộc sống vào trò chuyện với con. Từ đó, mình nhận ra rằng nếu như con mình được tiếp xúc với mọi thứ tự do nhất thì nó sẽ được học nhiều hơn".

Sau tất cả, Hoàng Oanh giờ đây dành hết tâm huyết cho công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân, con cái. Cô cho rằng phụ nữ cần dành nhiều thời gian yêu thương bản thân và chăm sóc tâm hồn để có thể tìm thấy những điều tích cực trong cuộc sống.


Chia sẻ