Tiêu 70 triệu/tháng, mom Hà Nội liệt kê 16 khoản chi phí khiến nhiều mẹ choáng váng

An Chi,

Con số này khiến nhiều người bất ngờ, song theo chị Hiền, hầu hết các khoản chi đều khó có thể cắt giảm nếu muốn duy trì chất lượng sống cho con và phục vụ công việc của bản thân.

Ở tuổi 28, khi nhiều người vẫn đang cố gắng cân đối chi tiêu để cuộc sống "dễ thở" hơn mỗi tháng, chị Hiền (sống tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) đã quen với việc chi tiêu cho 2 mẹ con hàng tháng chạm mốc 70 triệu đồng. Sống tại Cầu Giấy cùng con nhỏ, chị hiểu rõ áp lực tài chính là có thật, nhưng cũng chấp nhận điều đó như một phần của lựa chọn sống mà vợ chồng chị đang theo đuổi.

Hiện tại, khoản chi lớn nhất của gia đình chị Hiền là tiền thuê nhà. Chị đang ở một căn chung cư tại trung tâm Cầu Giấy, gần Đại sứ quán Mỹ, công viên Cầu Giấy và khu FPT, với mức thuê 25 triệu đồng mỗi tháng. Việc ở khu vực trung tâm giúp chị thuận tiện di chuyển, đảm bảo môi trường sống và an ninh cho con nhỏ.

Tiêu 70 triệu/tháng, mom Hà Nội liệt kê 16 khoản chi phí khiến nhiều mẹ choáng váng- Ảnh 1.
Tiêu 70 triệu/tháng, mom Hà Nội liệt kê 16 khoản chi phí khiến nhiều mẹ choáng váng- Ảnh 2.

Chị Hiền chia sẻ mức chi phí khá cao bỏ ra trong 1 tháng. Nguồn: Tiktok hienpymebubeo

Tổng chi tiêu hàng tháng của hai mẹ con hiện xoay quanh các khoản sau:

- Tiền thuê chung cư trung tâm Cầu Giấy, gần Đại sứ quán Mỹ, công viên Cầu Giấy, khu FPT: 25 triệu đồng/tháng

- Tiền ăn uống: 9–13 triệu đồng/tháng

- Tiền học của con: 7 triệu đồng/tháng

- Tiền sữa: 2 hộp/tháng, khoảng 5,8 triệu đồng

- Tiền bỉm: 2 thùng/tháng, khoảng 1,6 triệu đồng

- Thuốc men, tiêm phòng: trung bình 1 triệu đồng/tháng

- Taxi đưa đón con đi học: khoảng 2 triệu đồng/tháng

- Chi phí đi chơi cuối tuần: khoảng 1 triệu đồng/tháng

- Tập gym cho mẹ: 700.000 đồng/tháng

- Spa: khoảng 2 triệu đồng/tháng

- Mỹ phẩm: khoảng 3 triệu đồng/tháng

- Vitamin và thực phẩm chức năng: khoảng 1 triệu đồng/tháng

- Gội đầu, làm nail, hấp tóc: khoảng 2 triệu đồng/tháng

- Hiếu hỉ, sinh nhật: khoảng 1 triệu đồng/tháng

- Du lịch: trung bình mỗi năm 5–6 chuyến, chi phí phân bổ theo từng thời điểm

- Các khoản phát sinh khác trong tháng

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hiền cho biết mức chi tiêu này khá sát với thu nhập hàng tháng của mình. Việc chi cho bản thân không đơn thuần là hưởng thụ mà còn phục vụ trực tiếp cho công việc. Với con, chị luôn ưu tiên những điều tốt nhất, nên gần như rất khó để cắt giảm các khoản chi.

Về việc mua nhà, chị Hiền chia sẻ: "Việc nhỏ mình lo việc lớn chồng lo, vợ chồng mình cũng có nhà riêng nhưng không phù hợp mục đích sử dụng hiện tại nên mình thuê chung cư. Giá nhà chung cư hiện nay đã quá cao, việc mua nhà đồng nghĩa với áp lực vay ngân hàng cố định hàng tháng. Trong khi đó, thuê nhà giúp mình có sự linh hoạt và chủ động hơn. Nếu công việc hoặc nhu cầu sinh hoạt thay đổi, việc chuyển chỗ ở sẽ nhanh chóng và ít trở ngại hơn".

Tiêu 70 triệu/tháng, mom Hà Nội liệt kê 16 khoản chi phí khiến nhiều mẹ choáng váng- Ảnh 3.
Tiêu 70 triệu/tháng, mom Hà Nội liệt kê 16 khoản chi phí khiến nhiều mẹ choáng váng- Ảnh 4.

Chị Hiền cho biết mức chi tiêu khá sát với thu nhập và chị luôn mong muốn con có một cuộc sống đầy đủ nhất. Nguồn: Tiktok hienpymebubeo

Thừa nhận rằng bản thân cũng khá áp lực để duy trì mức chi tiêu khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng, chị Hiền cho biết có những thời điểm thu nhập không đều khiến chị phải cân nhắc nhiều hơn. Tuy nhiên, chị và chồng vẫn đang cố gắng từng ngày để giữ cho gia đình và con một mức sống tốt, ổn định và phù hợp với những giá trị mà họ lựa chọn.

Với chị Hiền, chi tiêu không chỉ là những con số, mà còn là cách gia đình đầu tư cho hiện tại và tương lai. Áp lực là có, nhưng đó cũng là động lực để cả hai vợ chồng tiếp tục nỗ lực, nhằm mang lại cuộc sống đủ đầy và an tâm hơn cho con.

Chia sẻ