Thầy Ngạn trong "Mắt Biếc" xịn xò chẳng kém dân chơi: Dùng phụ kiện hàng hiệu, đi xe Cub đúng là không thể đùa được!

Me,
Chia sẻ

Đây là những phỏng đoán khá thú vị của cư dân mạng.

"Mắt Biếc" chưa công chiếu chính thức đã nhận được vô vàn lời khen cũng sự mong ngóng của công chúng mến mộ. Công chúng không chỉ dành sự khen ngợi với dàn diễn viên trẻ với diễn xuất tự nhiên thể hiện đúng mạch cảm xúc của phim mà còn thu hút bởi bối cảnh phim ngược dòng quá khứ với nét phim và khung cảnh thập niêm 90 nhẹ nhàng, dung dị. 

Thầy Ngạn của "Mắt Biếc" cũng xịn xò chẳng kém dân chơi: Tay đeo Rolex, xách túi LV, kính cũng Gucci chứ đùa... nếu thật thì cũng dát tới vài trăm triệu lên người - Ảnh 1.

Đương nhiên yếu tố phục trang cũng được ekip chuẩn bị rất cẩn thận hợp với bối cánh phim. Hà Lan (Trúc Anh) ngoài tà áo dài nữ sinh thì đều diện những bộ váy áo vintage nhẹ nhàng nữ tính. Chàng trai tên Ngạn (Trần Nghĩa) lúc nào cũng sơ mi trắng với quần vải, chiếc sơ mi còn hơi ngả màu chứng tỏ anh chàng cũng xuất thân từ gia đình không khá giả gì cho lắm.

Thế nhưng một sự lột xác dành cho anh chàng Ngạn khi trở thành thầy giáo, chỉ vài giây xuất hiện với hình ảnh thầy giáo bảnh bao chững chạc trong trailer vậy mà dân tình đã soi ngay ra: Thầy Ngạn cũng là một dân chơi thứ thiệt chứ chẳng đùa.

Thầy Ngạn trong "Mắt Biếc" xịn xò chẳng kém dân chơi: Dùng phụ kiện hàng hiệu, đi xe Cub đúng là không thể đùa được! - Ảnh 2.

Cư dân mạng đang truyền tai nhau bài viết bóc giá sương sương set đồ của thầy giáo Ngạn trong phim.

Thầy Ngạn của "Mắt Biếc" cũng xịn xò chẳng kém dân chơi: Tay đeo Rolex, xách túi LV, kính cũng Gucci chứ đùa... nếu thật thì cũng dát tới vài trăm triệu lên người - Ảnh 3.

Đoạn cuối của trailer, thầy Ngạn đèo Trà Long trên con đường hai bên là ruộng lúa, thầy vẫn trung thành với style sơ mi màu hơi ngà và quần kaki nhưng giờ mái tóc vuốt gel bóng bẩy rồi chứ không hiền khô như anh chàng Ngạn ngày trước.

Thầy Ngạn trong "Mắt Biếc" xịn xò chẳng kém dân chơi: Dùng phụ kiện hàng hiệu, đi xe Cub đúng là không thể đùa được! - Ảnh 4.

Nào là đồng hồ Rolex, túi xách Louis Vuitton, đến cả chiếc kính trắng thư sinh cũng dáng Gucci... chưa kể chiếc Cub 81 thời đấy cũng phải sang xịn lắm mới mua được, cả làng cả xã may ra được 1 - 2 người sở hữu, chứ đâu phải đơn giản.

Thầy Ngạn trong "Mắt Biếc" xịn xò chẳng kém dân chơi: Dùng phụ kiện hàng hiệu, đi xe Cub đúng là không thể đùa được! - Ảnh 5.

Thầy Ngạn của "Mắt Biếc" cũng xịn xò chẳng kém dân chơi: Tay đeo Rolex, xách túi LV, kính cũng Gucci chứ đùa... nếu thật thì cũng dát tới vài trăm triệu lên người - Ảnh 5.

Thầy giáo của chúng ta đi đâu cũng cầm chiếc túi này, tay đeo chiếc đồng hồ này, và mắt đeo chiếc kính này.

Dẫu sao màn bóc giá trên đây cũng là phỏng đoán cho vui mà thôi. Thật sự nếu mà thật thì thầy Ngạn chính xác là một dân chơi những năm 90 chứ chẳng đùa được. Đâu phải ai cũng có điều kiện sở hữu túi hiệu, kính xịn và đồng hồ cả trăm triệu như vậy đâu. Còn nếu không, anh chàng quên mùa chân chất ngày nào khi trở thành thầy giáo cũng có gu lắm chứ: Tóc tai chuốt gel như tài tử, sơ mi trắng "đóng thùng" chỉn chu cùng loạt phụ kiện đi kèm cũng ăn đứt anh chàng nhà giàu chơi bời tên Dũng kia.

Chia sẻ