Tâm sự mẹ U40, 2 con nhỏ: Làm vợ, làm mẹ tốt… nhưng lại quên mất chính mình
Lấy chồng ở tuổi 31, làm mẹ của hai em bé khi vừa chạm mốc 35 – tôi từng nghĩ mình đã ổn: có gia đình, có công việc, có con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhưng phải đến một lần vô tình lục lại ảnh cũ, tôi mới nhận ra: suốt những năm tháng tất bật chăm con, tôi đã đánh mất chính mình tự lúc nào.
Tôi lấy chồng năm 31 tuổi không quá sớm, cũng chẳng quá muộn. Đến năm 35, tôi đã là mẹ của hai em bé: một trai, một gái đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi thấy mình may mắn vì hành trình làm mẹ diễn ra khá thuận lợi không mất nhiều năm chờ đợi, không gặp khó khăn về sức khỏe thai kỳ.
Chồng tôi làm việc xa, mỗi tuần chỉ về nhà được vài ba ngày. Tôi quen với việc xoay xở một mình: từ chuyện cơm nước, giấc ngủ của con đến công việc ở cơ quan. Mọi thứ dần vào guồng, tôi không kêu ca, không than vãn, cũng chẳng thấy mình khổ hơn ai.
Tôi không stress, không mất ngủ, không “mất kiểm soát” như những cảnh báo trên mạng xã hội. Nhưng có một cảm giác âm ỉ rất thật: tôi đã sống theo guồng quay gia đình suốt nhiều năm, mà quên mất điều gì làm mình thấy vui.
Một lần nhìn lại ảnh cũ: Trước đây mình đã từng rạng rỡ đến thế!
Một buổi tối xem lại những bức ảnh cũ ở điện thoại, tôi lướt lại những bức ảnh trước khi có con: một người phụ nữ đầy năng lượng, cười rạng rỡ, ăn mặc chỉn chu, không bao giờ ra khỏi nhà mà không thoa một chút son. Tôi nhìn tấm ảnh đó thật lâu, rồi bất giác lật gương ra nhìn mình bây giờ.

Tôi từng lấy lý do con nhỏ, bận quá, không có thời gian… nhưng thật ra nếu có kế hoạch, mọi thứ hoàn toàn có thể sắp xếp được. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn khỏe mạnh. Vẫn chăm con tốt, vẫn đảm bảo công việc. Nhưng tôi thấy mình đã “trôi” đi - tôi không nhớ lần cuối đi spa là khi nào. Tôi từng có niềm yêu thích với việc viết lách, đọc sách nhưng giờ đây tối nào cũng chỉ đủ sức trụ được đến khi con ngủ. Những cuộc hẹn với bạn bè thưa dần. Mua sắm trở thành việc cho con, cho nhà, còn bản thân thì “để sau cũng được”. Tôi từng lấy lý do con nhỏ, bận quá, không có thời gian… nhưng thật ra nếu có kế hoạch, mọi thứ hoàn toàn có thể sắp xếp được.
Tôi bắt đầu lại - không phải để trở thành “cô gái ngày xưa”, mà là phiên bản mẹ 2 con tốt hơn
Tôi không mơ ước quay lại tuổi trẻ. Nhưng tôi biết mình cần làm lại điều gì đó cho chính mình từ những việc nhỏ nhất.
Tôi sắp xếp lại thời gian biểu, cố định khung giờ con ngủ, tranh thủ 15-20 phút mỗi ngày để vận động hoặc đọc sách. Tôi hẹn lại bạn bè, dù chỉ là đi uống cà phê ngắn trong một chiều cuối tuần. Tôi mua vài món đồ chăm da cơ bản, cắt tóc gọn gàng lại. Không phải để đẹp cho ai nhìn, mà là để chính tôi nhìn vào gương và thấy mình vẫn ở đó, vẫn sống đúng với giá trị của bản thân.
Tôi bắt đầu “kỉ luật nhẹ nhàng”: bớt mua đồ không cần thiết, nhưng đầu tư những thiết bị hỗ trợ chăm con để tiết kiệm thời gian và giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch tài chính rõ ràng hơn, có quỹ dự phòng cho bản thân và gia đình.
Làm mẹ không phải là bước lùi, mà là hành trình cần bản lĩnh hơn bao giờ hết
Tôi từng nghĩ: để làm tròn vai người mẹ, người vợ phải hy sinh thật nhiều. Nhưng giờ tôi hiểu: làm mẹ không có nghĩa là đánh mất chính mình. Mà là học cách lớn lên cùng con, yêu bản thân để yêu con tốt hơn.

Trẻ con học cách yêu bản thân từ chính cách mẹ đối xử với chính mình. Tôi nhận ra điều ấy, may mắn là không quá muộn. (Ảnh minh họa)
Không phải cứ lo cho con là tốt, nếu mẹ luôn trong tình trạng cạn kiệt cả năng lượng lẫn cảm xúc. Trẻ con học cách yêu bản thân từ chính cách mẹ đối xử với chính mình. Tôi nhận ra điều ấy, may mắn là không quá muộn.
Một vài điều tôi rút ra có thể là bạn cần:
- Bạn xứng đáng được chăm sóc, dù bạn có bao nhiêu con. Hãy tự tin làm mới chính mình trong khả năng, trong guồng quay riêng.
- Có kế hoạch và kỷ luật sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác “luôn bận nhưng chẳng làm được gì”.
- Đầu tư thông minh từ sức khỏe tinh thần đến thiết bị hỗ trợ là cách để mẹ không kiệt sức.
- Luôn có quỹ dự phòng. Tài chính ổn định là chiếc phao tinh thần rất lớn cho phụ nữ có con nhỏ.
Nếu bạn thấy mình đâu đó trong câu chuyện này hãy nhớ: một ngày nào đó, con bạn sẽ lớn và rời tổ. Nhưng bạn người phụ nữ trong gương sẽ vẫn ở lại. Hãy giữ cô ấy tươi tắn, dù ở bất kỳ giai đoạn nào.