Sự khác biệt giữa mẹ Nhật và mẹ Việt khi đánh thức con khiến dân mạng "xém xỉu": Mẹ gọi xong mà con "hồn bay phách lạc"

San San,
Chia sẻ

Các bà mẹ Việt hay gọi con dậy bằng cách nào nhỉ?

Ai cũng phải thừa nhận một điều là buổi tối khó vào giấc bao nhiêu thì sáng hôm sau khó dậy bấy nhiêu. Việc "ngủ nướng" lúc nào cũng khiến những đứa trẻ cảm thấy thích thú và sung sướng. Thế nhưng, không phải lúc nào các bé cũng được cuộn tròn trong chăn như vậy, đặc biệt là khi mẹ đã cất tiếng gọi.

Mới đây, một đoạn clip hài hước ghi lại sự khác biệt giữa cách mẹ Nhật và mẹ Việt gọi con được chia sẻ đã khiến dân mạng một phen cười vỡ bụng. Người mẹ Nhật chỉ cười nhẹ nhàng, mở chăn ra và nói dịu dàng "Con ơi" rồi ngồi chờ đợi em bé tỉnh giấc. Nhìn mọi thứ cứ yên bình, giản dị và vô cùng thoải mái, dường như chẳng có sự khó chịu nào xuất hiện khi gọi con dậy cả, hoàn toàn là yêu thương mà thôi.

Nhưng sang đến phân cảnh mẹ Việt thì... mọi người phải hét lên "ôi dồi ôi" vì sự chân thực đến sống động. Chẳng nói chẳng rằng, mẹ quăng cái gối một phát khiến cô bé giật mình, tỉnh dậy trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Cảm giác như có một thứ gì đó vừa rơi xuống khiến cô bé như bừng tỉnh.

Sự khác biệt giữa mẹ Nhật và mẹ Việt khi gọi con dậy

Dĩ nhiên đây là đoạn clip vui để các mẹ xả stress mà thôi. Chẳng là cô bé trong clip gọi đến 5 lần 7 lượt, nhà bao việc mà cứ ngủ nướng trong khi mẹ làm lụng quần quật từ sáng sớm nên cực chẳng đã, người mẹ mới phải dùng đến phương án bạo lực như vậy. Thôi thì rút kinh nghiệm, từ lần sau mẹ nói một câu là phải nghe ngay.

"Mẹ gọi xong mà con hồn bay phách lạc, chấn động tinh thần luôn, nhưng xin lỗi vì mình đã cười", "Mẹ nào mà chả có mẹ this mẹ that, mẹ mình còn hơn ấy chứ, gọi nhẹ nhàng thì có sang năm mấy đứa này cũng không dậy", "cười sảng mất, nhưng đúng là mẹ Việt luôn cao tay mọi người ạ"... dân mạng hài hước bình luận.

Sự khác biệt giữa mẹ Nhật và mẹ Việt khi đánh thức con khiến dân mạng "xém xỉu": Mẹ gọi xong mà con "hồn bay phách lạc" - Ảnh 2.

Toàn là dịu dàng, toàn là yêu thương...

Sự khác biệt giữa mẹ Nhật và mẹ Việt khi đánh thức con khiến dân mạng "xém xỉu": Mẹ gọi xong mà con "hồn bay phách lạc" - Ảnh 3.

Này thì không dậy này!

Nhiều người còn tranh thủ chia sẻ những cách gọi con chỉ có ở mẹ Việt mà thôi: "Mới 7h nhưng mẹ bảo 11h rồi, trưa rồi có dậy không", "Mẹ mình thì hét ầm ĩ, cháy nhà rồi, chết rồi thế là mình tỉnh ngủ luôn", "mẹ mình ác hơn còn gọi điện cho crush để bảo là cháu xem con gái bác ngủ đến giờ này chưa dậy, yêu đương gì nữa bỏ đi cháu khiến mình cạn lời"...

Chia sẻ