Shark Linh kể hành trình đi đẻ hồi hộp hơn lúc "chốt được hợp đồng lớn" do em bé gặp vấn đề nguy hiểm, sau sinh sợ chuyện "chăn gối"

Minh Phương,
Chia sẻ

Dù là một doanh nhân tài giỏi và giàu có thì hành trình mang thai, sinh con của Shark Linh cũng nhiều gian nan và đau đớn.

Doanh nhân Thái Vân Linh (Shark Linh, 44 tuổi) là một nữ doanh nhân được rất nhiều người yêu mến qua chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ). 

Ngoài sự nghiệp với những thành tựu được nhiều người ngưỡng mộ, sự nghiệp làm mẹ của Shark Linh cũng có rất nhiều điều thú vị. Mới đây, nữ doanh nhân đã tham gia chương trình Chat với mẹ bỉm sữa và cùng chia sẻ về những điều thú vị đó. 

Lần mang thai đầu nghén nặng đến tận lúc sinh, khóc nức nở vì con đã nuốt phân su từ trong bụng

Shark Linh hiện là mẹ của 2 bé gái, bé lớn 5 tuổi và bé nhỏ 1 tuổi. Nữ doanh nhân cho biết, lần đầu tiên mang thai của chị là sau khi "thả" 2-3 tháng. Mặc dù có dự định bầu bí nhưng Shark Linh và ông xã đều rất vui và ngạc nhiên vì không ngờ em bé đến nhanh như vậy. 

Shark Linh kể hành trình đi đẻ hồi hộp hơn lúc "chốt được hợp đồng lớn" do em bé gặp vấn đề nguy hiểm, sau sinh sợ chuyện "chăn gối"  - Ảnh 1.

Chuyện bầu bí, sinh con của Shark Linh có nhiều điều thú vị.

Shark Linh kể hành trình đi đẻ hồi hộp hơn lúc "chốt được hợp đồng lớn" do em bé gặp vấn đề nguy hiểm, sau sinh sợ chuyện "chăn gối"  - Ảnh 2.

Trong lần mang thai thứ 2, nữ doanh nhân rất thoải mái trong việc chia sẻ về chuyện bầu bí lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Shark Linh đã trải qua một thai kỳ khá vất vả khi bị nghén ngay từ sau khi phát hiện có thai đến hết tận lúc sinh con. Ốm nghén nặng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của Shark Linh do thời điểm đó chị đang bắt đầu khởi nghiệp. 

Mỗi lần nhìn vào máy tính, điện thoại chị đều cảm thấy chóng mặt nên chỉ làm việc được 30 phút là phải dừng. Thậm chí, có giai đoạn chỉ nuốt nước miếng thôi cũng khiến Shark Linh buồn nôn, bởi vậy chị phải cầm 1 cái chai để liên tục nhả nước miếng vào đó. 

Mặc dù bác sĩ cũng nói nếu nghén quá thì có thể dùng thuốc cho bớt nghén. Nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của con nên Shark Linh cố gắng chịu đựng.  

Shark Linh kể hành trình đi đẻ hồi hộp hơn lúc "chốt được hợp đồng lớn" do em bé gặp vấn đề nguy hiểm, sau sinh sợ chuyện "chăn gối"  - Ảnh 4.

Shark Linh trong lần sinh con gái đầu lòng.

Shark Linh kể hành trình đi đẻ hồi hộp hơn lúc "chốt được hợp đồng lớn" do em bé gặp vấn đề nguy hiểm, sau sinh sợ chuyện "chăn gối"  - Ảnh 5.

Và đây là lần sinh con gái thứ 2.

Hành trình sinh bé thứ nhất của Shark Linh cũng có nhiều điều rất đáng nhớ. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, nữ doanh nhân nhập viện và được thăm khám sau đó tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng.

"Bác sĩ nói nằm yên thì mình cứ tưởng là nằm thả lỏng, không gồng người. Vì thế khi bác sĩ đưa kim tiêm vào xương sống thì mình bị rùng mình 1 cái, em bé cũng giật mình và đi phân su trong bụng. Lúc đó bác sĩ nói tình hình nguy hiểm và sẽ cho em bé thêm vài tiếng, nếu bé không ra thì sẽ phải mổ. 

Sau đó mình được tiêm thêm thuốc kích sinh để kích thích quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn. Trong lúc sinh thì có 2 cô y tá hỗ trợ ấn bụng để em bé xuống. Cũng khá căng nhưng may mắn là mọi thứ suôn sẻ. 

Nhưng khi bé ra đời, vì đã nuốt phải phân su trong bụng nên bác sĩ phải lập tức dùng máy để hút những chất bẩn trong bao tử của bé ra" - Shark Linh nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc sinh con gái đầu lòng. 

Dù giữ kín dung mạo của con gái thứ nhất nhưng Shark Linh lại khá thoải mái chia sẻ hình ảnh của con gái thứ 2. 

Hai mẹ con có nhiều khoảnh khắc đáng yêu. 

Trước câu hỏi về sự so sánh giữa cảm giác hồi hộp khi đợi con ra với cảm giác khi chốt được một hợp đồng lớn? Shark Linh tâm sự lúc chốt hợp đồng là khi chị còn trẻ, cũng khó kiểm soát cảm xúc nên rất hồi hộp. 

Tuy nhiên vì ở trên còn có sếp nên chị biết cấp trên sẽ quản lý công việc ổn còn chị chỉ ở đó để học hỏi. Còn khi sinh con thì cảm xúc lại khác, có chút ngượng ngùng vì xung quanh là y tá, bác sĩ, rồi cả ông xã đứng cạnh nhìn cảnh máu me... Nhưng khi em bé chào đời và bé nằm trên người mẹ thì Shark Linh vô cùng hạnh phúc và cảm thấy tất cả những gì diễn ra trước đó đều xứng đáng. 

Sinh xong sợ chuyện "chăn gối", ông xã phản ứng cực tâm lý

Sau khi sinh xong, Shark Linh tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn. Bởi em bé đã từng nuốt phân su nên sức khỏe kém hơn bình thường. Vì vậy bé bú rất ít còn Shark Linh lại nhiều sữa nên bị tắc tia sữa. 

Do lần đầu làm mẹ chưa có kinh nghiệm nên nữ doanh nhân chọn mua một chiếc máy hút sữa có phần phễu quá lớn so với size ngực của mình, dẫn đến việc hút sữa không hiệu quả, mỗi lần chỉ hút được 2-3ml. Nữ doanh nhân lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, đi hút sữa - khóc - đi hút sữa - khóc...

Doanh nhân Thái Vân Linh cùng ông xã và con gái thứ 2. 

Đau đớn và mệt mỏi khiến Shark Linh bị stress, vừa tức giận lại vừa buồn và hay khóc, dù trước đó chị từng nghĩ bản thân sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình. 

Phải đến khi em bé được 6 tháng, Shark Linh quyết định dừng nuôi con bằng sữa mẹ thì tâm trạng của chị mới từ từ tốt lên. Và phải 18 tháng sau thì chị mới cảm thấy mình đã bình thường trở lại. 

Khi mang thai bé thứ 2 thì mọi chuyện diễn ra với Shark Linh cũng nhẹ nhàng, thuận lợi hơn từ suốt thai kỳ cho đến ngày sinh nở. Lần sinh bé thứ 2, Shark Linh cũng chủ động tìm cách để giải quyết những vấn đề stress trong thai kỳ và sau sinh nên chị không quá căng thẳng như lần đầu. 

Khi thấy vợ chưa sẵn sàng với chuyện "chăn gối" sau sinh, ông xã của Shark Linh phản ứng rất tâm lý. 

Về chuyện "chăn gối" sau sinh, Shark Linh thật thà chia sẻ: "Vì cả hai lần sinh mình đều bị rạch tầng sinh môn nên khi ông xã ngỏ ý thì mình rất sợ đau, không biết vết thương đã lành chưa nên từ chối 1 vài lần. Khoảng 3-4 tháng sau mình mới dám mà do ông xã chủ động, chứ nếu đợi mình chủ động chắc còn lâu hơn nữa. Ông xã cũng rất hiểu nên mình chưa sẵn sàng thì anh cũng chờ. Và cứ nói lần này không được thì lần sau lại nói tiếp và cuối cùng thì cũng ok". 

Chia sẻ