Nuôi 2 con nhỏ gần tuổi nhau, mẹ Hà Nội nhận ra sai lầm "chí mạng" khi con lớn bật khóc: Mẹ không thương con!

Minh Linh,
Chia sẻ

Có hai con gái 4 và 2 tuổi, chị Hương (Hà Nội) từng nghĩ việc yêu cầu con lớn nhường nhịn em là cách dạy con biết yêu thương, gắn kết. Nhưng đến một ngày, ánh mắt tổn thương và câu nói bật ra từ con gái đầu đã khiến chị bừng tỉnh: "Lúc nào mẹ cũng bênh em. Mẹ không thương con".

Áp lực làm mẹ của hai con nhỏ sát tuổi

Chị Hương sinh bé thứ hai chỉ sau khi bé đầu được hơn 1 tuổi rưỡi. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa còn đang bận rèn con ngủ xuyên đêm hay tập nói, chị đã tất bật chăm cả một em bé sơ sinh và một bé chập chững biết đi. Cuộc sống của chị xoay quanh việc pha sữa, thay bỉm, tranh thủ ngủ khi các con ngủ và không ít lần, là những buổi chiều mệt mỏi với tiếng khóc thi nhau của hai chị em.

Khi bé thứ hai bắt đầu biết giành đồ, biết mè nheo, biết "thương thì khóc, ghét thì lăn ra ăn vạ", chị Hương gần như phản xạ mà can thiệp bằng cách… yêu cầu chị lớn nhường nhịn. "Con là chị mà, phải nhường em chứ!", "Con lớn rồi không được giành của em!" những câu nói ấy trở thành quen miệng.

Cái giá của sự thiên vị vô thức

Mọi chuyện tưởng chừng bình thường cho đến một hôm, khi con lớn bật khóc nức nở giữa lúc bị mẹ mắng: "Mẹ lúc nào cũng bênh em. Mẹ không thương con!"

Nuôi 2 con nhỏ gần tuổi nhau, mẹ Hà Nội nhận ra sai lầm

Việc "yêu cầu nhường nhịn vô điều kiện" không giúp trẻ học được cách yêu thương, mà chỉ khiến chúng hình thành cảm giác bị bỏ rơi, bất công, thậm chí ghen tị. (Ảnh minh họa)

Câu nói ấy khiến chị Hương chết lặng. Lúc đó, bé út đang cầm món đồ chơi mà chị cả đang chơi dở, và chị Hương như một thói quen liền mắng con lớn vì "tranh đồ với em".Nhưng lần này, nước mắt và giọng nức nở của con lớn khiến chị sững sờ. 

Đó không phải là cơn giận dỗi thông thường của một đứa trẻ, mà là một cảm giác tổn thương sâu sắc vì bị so sánh, vì không được bảo vệ, vì cảm thấy tình yêu của mẹ là có điều kiện.

Từ giây phút đó, chị Hương bắt đầu nhìn lại cách nuôi dạy hai con. Chị nhận ra rằng việc "yêu cầu nhường nhịn vô điều kiện" không giúp trẻ học được cách yêu thương, mà chỉ khiến chúng hình thành cảm giác bị bỏ rơi, bất công, thậm chí ghen tị.

Chị Hương thay đổi cách phản ứng. Thay vì yêu cầu con lớn nhường, chị học cách nói:

- “Chị cũng rất thích món đồ này. Vậy bây giờ mẹ giữ giúp nhé, hai chị em chơi lần lượt nhé.”

- “Em còn nhỏ nên chưa biết chờ đợi. Nhưng mẹ biết con lớn rồi, mẹ tin con sẽ giúp mẹ xử lý chuyện này thật công bằng.”

- “Mẹ thấy con buồn khi phải nhường cho em. Con có thể nói mẹ biết con đang cảm thấy thế nào không?”

Yêu thương công bằng là chìa khóa để nuôi dưỡng tình cảm anh chị em

Tình yêu không thể san đều như cốc nước, nhưng tình thương có thể trao bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Nuôi 2 con nhỏ gần tuổi nhau, mẹ Hà Nội nhận ra sai lầm

Trong hành trình nuôi dạy con, đôi khi người cần "lớn lên" trước tiên… lại chính là cha mẹ. (Ảnh minh họa)

Nuôi hai con nhỏ gần tuổi là một hành trình vất vả và dễ tổn thương cho cả mẹ và con. Mỗi ứng xử nhỏ hàng ngày đều có thể trở thành viên gạch xây nên (hoặc phá vỡ) mối quan hệ giữa các con.

Chị Hương giờ đây học cách "bình đẳng trong cảm xúc, không thiên vị trong hành động". Và quan trọng nhất, chị không còn dùng hai chữ "chị em" như lý do để bắt một đứa trẻ "lớn hơn" phải chịu đựng nhiều hơn. Bởi chị hiểu, tình cảm anh chị em không phải điều cha mẹ có thể ra lệnh mà là thứ được vun đắp bằng cảm giác được yêu thương công bằng mỗi ngày.

Và trong hành trình nuôi dạy con, đôi khi người cần "lớn lên" trước tiên… lại chính là cha mẹ.

Chia sẻ