Nỗi khổ của ông bố có con thính ngủ lại bám mình: Giữa đêm leo ra leo vào giường dăm bảy lần đến bất lực!

An Chi,
Chia sẻ

Ba mẹ nào có con thính ngủ chắc sẽ hiểu cảm giác này lắm!

Ru con ngủ tưởng dễ mà lại là công việc khó hơn lên trời với một số phụ huynh. Không hiểu sao điện tắt rồi, chuyện đọc rồi, lưng xoa rồi, hát ru rồi... mà con vẫn chưa sâu giấc. Chỉ cần ba hoặc mẹ đi ra khỏi giường là biết ngay, nhẹ nhàng đến mấy vẫn không thoát nổi sự tinh tường của bọn nhóc vài tháng tuổi. 

Chẳng là đã 9h tối, ông bố cố gắng cho con ngủ để còn đi rửa bát, quét nhà. Thế nhưng, em bé 7 tháng tuổi không cho phép điều đó. Con vẫn ngủ nhưng với yêu cầu là bố phải ngồi kế bên chứ nhất định là không được đi đâu!

Nỗi khổ của ông bố có con thính ngủ lại bám mình: Giữa đêm leo ra leo vào giường dăm bảy lần đến bất lực!

Thế là phải đến 3-4 lần, người bố nhen nhóm ý định tẩu thoát mà bất thành. Lần đầu tiên cứ ngỡ là con ngủ say lắm rồi nhưng không, chân vừa bước ra khỏi thanh chắn là em bé nhanh như chớp bò dậy. Hai bố con mắt chạm mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Theo thói quen, ông bố nhảy ngay vào giường, giả vờ đắp chăn đi ngủ. 

Lần thứ 2 cách lần 1 độ 10 phút, lần này nghe vẻ khả quan hơn khi em bé ngủ say lắm rồi. Ông bố thành công bước ra khỏi giường nhưng vừa đóng cửa lại thì em bé lại tỉnh dậy luôn. Không một động tác thừa, ông bố lại vào vừa ôm con vừa bế cho con ngủ say giấc. 

Ánh mắt ta chạm nhau...

Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn...

Khoảng 10 phút sau đó, cứ ngỡ mọi chuyện ổn áp lắm rồi, nhưng không, làm sao mà thoát được sự tinh tường của nhóc con không răng và chưa bỏ bỉm, mọi chuyện lại trở về như ban đầu. Con thì dụi mắt còn bố thì bất lực vì không biết phải làm thế nào. 

Không biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao, ông bố còn phải đi ra đi vào tầm mấy lần nữa nhưng nhìn thôi cũng thấy bất lực lắm rồi. Đúng là khi làm bố mẹ là học cho mình sự kiên nhẫn, tịnh tâm để không quát con hay bực mình những lúc như thế này. Nhiều phụ huynh cho hay vì nằm cùng con nhiều lần quá mà họ ngủ luôn đến sáng, lỡ mất bao nhiêu việc nhà còn đang chờ. 

Rèn ngủ cho con đúng là không dễ như tưởng tượng, đặc biệt là với đứa con thính ngủ mà lại bám bố bám mẹ như thế này!. "Thôi thì ráng quen cho con vào nếp chắc là sẽ đỡ hơn", các phụ huynh tự an ủi nhau!

Chia sẻ