Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này

Nguyễn Phương,
Chia sẻ

Hình dung rõ nhất về 1 đứa trẻ lên 2 có lẽ là loạt "vũ khí" bí mật mà bé có thể "giáng" lên người bố mẹ bất cứ lúc nào, từ chiếc đầu cứng ngắc cho đến đôi tay thích chọc ngoáy hay cả thân hình bạ chỗ nào ngồi chỗ ấy, bất kể là mặt mẹ...

Một gia đình với những đứa trẻ có lẽ là câu chuyện muôn thuở không có hồi kết. Các ông bố bà mẹ sau khi lên chức và bắt đầu bước vào công việc chăm sóc, nuôi dưỡng con nhỏ thường than thở rằng cuộc sống của họ đã thay đổi 360 độ. Nhiều người không thể nhận ra chính mình vì những thói quen sinh hoạt đã bị đảo lộn hoàn toàn, tâm tư cảm xúc và suy nghĩ của họ cũng ít nhiều biến động với sự có mặt của những thiên thần nhỏ.

Cho dù vậy, những nụ cười và sự hồn nhiên của bọn trẻ lại trở thành động lực cho bất cứ ông bố bà mẹ nào. Weng Chen, một nữ họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh đã lấy cảm hứng từ chính hai em bé 3 tuổi và 5 tuổi của mình để phác họa bộ tranh sinh động, mô tả chi tiết mọi mặt cuộc sống kể từ khi có con.

Cô cho biết mình đã không vẽ tranh trong một thời gian dài, nhưng sau khi sinh con, mọi thứ đã thay đổi và điều đó đã thôi thúc cô cầm bút trở lại. Giờ đây, các con chính là động lực để những người cha làm mẹ như vợ chồng cô mong trở về nhà sau mỗi giờ tan làm. Thay vì ngủ nướng mỗi cuối tuần thì nay con chính là đồng hồ báo thức tự động không cần hẹn trước, thậm chí con giống như những "ngôi sao quả tạ" khiến bố mẹ choáng váng.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 1.

Chân dung nữ họa sĩ Weng Chen – người đã đem đến cho độc giả những bức tranh cuộc sống không thể sinh động hơn khi nhà có con nhỏ.

Và trong loạt tranh dưới đây, Weng Chen sẽ cho mọi người hình dung hết những tình huống oái oăm khi trong nhà có một đứa trẻ lên 2 tuổi. Ở độ tuổi ẩm ương này, sẽ có rất nhiều trò hài hước trẻ bày ra và kéo theo đó là vô số những màn "chịu trận" của bố mẹ.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 2.

Tưởng cái đầu bé xinh của con chẳng làm xi nhê ai nhưng sự thật là nó "sát thương" lắm đấy!

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 3.

Tương tự, đôi tay thích hoạt động của con còn có khả năng gây nhiều tổn thất cho cha mẹ hơn.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 4.

Dù bố mẹ có ở tư thế nào chăng nữa thì khả năng bị "chấn thương" từ đôi chân con là chuyện cơm bữa.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 5.

Mông con thích "hạ cánh" ở những nơi êm ái như lưng hay mặt mẹ.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 6.

Lại có một thứ "vũ khí" khác của những đứa trẻ lên 2 có thể làm tổn hại hệ hô hấp của bố mẹ đó là những chiếc bỉm phân.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 7.

Những đứa trẻ lên 2 mũm mĩm thì yêu thật đấy nhưng bế thì không dễ chịu chút nào.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 8.

Con chưa biết nói thì mong con nói, đến khi con lên 2, bố mẹ sẽ "ngấm đòn" ngay lập tức.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 9.

Trẻ lên 2 cũng là những đứa trẻ ẩm ương hết mức, khi vui, khi giận vô cớ.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 10.

Mẹ cũng phải chuẩn bị tinh thần thay đổi ý thích xoành xoạch của con.

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 11.

Sự hào hứng của ngày đầu tiên đi học sẽ thay thế bằng những cơn mè nheo, khóc lóc "Con không muốn đi học đâu".

Nhà có 1 đứa trẻ lên 2, kiểu gì mẹ cũng trải qua những tình huống oái oăm thế này - Ảnh 12.

Trong năm học thì mẹ gọi mãi không dậy, đến nghỉ hè thì 6 giờ sáng con đã bật dậy như lò xo.

Nguồn: Babble, Mother, Messycow

Chia sẻ