"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian"

An Chi,
Chia sẻ

Mình nhớ hồi ở cữ tròn 6 tháng, công ty nhắn tin cho mình để đăng ký đi làm lại, lúc đấy mình chẳng ngần ngại đăng ký đi luôn.

Đó là tâm sự của một người mẹ đã đưa ra quyết định này khi kết thúc tháng ở cữ, lúc con tròn 6 tháng tuổi. Thay vì ở nhà hay nhà ông bà trông, chị quyết tâm đi làm rồi gửi con đi nhà trẻ. Đây là một bước ngoặt không hề dễ dàng, thế nhưng người mẹ này đã làm được và hiện tại vẫn duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

Sau khi sinh, nhiều người mẹ phải đối diện với hàng nghìn câu hỏi. Liệu nên đi làm hay ở nhà cho tới khi con cứng cáp? Liệu ở nhà rồi thì sự nghiệp có phải sẽ bị chôn vùi không, tới khi đi làm có theo kịp đồng nghiệp, đặc biệt là trước làn sóng sa thải? Nếu đi làm thì con cái sẽ ra sao, ốm đau thế nào, không có bàn tay mẹ bồng bế thì con tự lập hay sẽ mất đi tuổi thơ? Và 7749 câu hỏi không tên khác. 

Thế nhưng, người mẹ trong câu chuyện dưới đây, đã quyết định sẽ đi làm mà không hề do dự. Cân bằng sự nghiệp với gia đình thực sự không dễ dàng nhưng chị đã và đang làm rất tốt khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian" - Ảnh 1.

Người mẹ tất bật vào bếp sau giờ làm

"Mình đã chấp nhận vừa đi làm vừa về nhà chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không chịu ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.

Mặc dù mình không phải là người năng động hay quá nhiều năng lượng, thậm chí mình rất ngại tiếp xúc với người ngoài, giao tiếp không hề giỏi một tí nào. Mình nhớ hồi ở cữ tròn 6 tháng, công ty nhắn tin cho mình để đăng ký đi làm lại, lúc đấy mình chẳng ngần ngại đăng ký đi luôn. 

"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian" - Ảnh 2.

Cảnh người mẹ vào bếp bận rộn sau giờ làm

Thời gian ấy con mới bắt đầu tập ngồi, mình đăng ký cho đi nhà trẻ. Ông bà ngoại thương cháu nhưng cũng chẳng cấm cản gì cả, bà nội thì ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Bây giờ con lớn rồi, tự chơi được nên mẹ cũng thong thả hơn, đi làm về là mình chuẩn bị bữa tối cho cả nhà", người mẹ tâm sự. 

Nhìn cảnh người mẹ tất bật vào bếp nấu cơm cho gia đình, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều mẹ sinh con xong sẽ dành 1-3 năm ở nhà chăm sóc con cái, gác lại sự nghiệp để toàn tâm toàn ý lo cho con. 

"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian" - Ảnh 3.

Người mẹ quyết định vừa đi làm vừa chăm lo cho gia đình

Một phần vì sợ con bé quá, đi lớp cũng xót, con lại hay ốm đau, phần khác không có ai chăm con giúp cả. Bởi vậy để được như mẹ bỉm trong câu chuyện trên cũng là nỗ lực không hề nhỏ. Phụ nữ cân bằng được cả gia đình lẫn sự nghiệp thật sự không hề dễ dàng, mỗi ngày đều phải cố gắng.

Tuy nhiên, người mẹ này tâm niệm rằng bản thân phải được cống hiến, tự tay mình làm ra tiền và vẫn cố gắng chu toàn việc nhà. Như vậy thấy bản thân có giá trị và cũng tự tin, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Đi làm giúp chị em tìm được những niềm vui khác, bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ.

Cũng vẫn có những người mẹ chịu hy sinh vài năm để dành thời gian cho tuổi thơ con. Mỗi người mẹ lại có một lựa chọn riêng, và lựa chọn nào cũng sẽ phải cố gắng và đánh đổi. Bởi thế, người ta mới nói nghề làm mẹ là nghề cao quý và thiêng liêng nhất.

"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian" - Ảnh 4.

"Mình chấp nhận vừa đi làm vừa chu toàn cơm nước cho chồng con chứ nhất định không ở nhà nội trợ toàn thời gian" - Ảnh 5.

Tâm sự của các mẹ

Dưới phần bình luận, rất nhiều chia sẻ gửi tới người mẹ này:

- Đừng nghe câu ở nhà anh nuôi, phụ nữ phụ thuộc kinh tế chồng buồn lắm.

- Mom giỏi quá, cho con đi học từ 6 tháng tuổi thì người mẹ đúng là phải có cái đầu lạnh.

- Ngưỡng mộ quá, con tớ ốm liên tục nên muốn đi làm cũng khó.

- Đúng là người phụ nữ giờ mà chăm con thì sau quay lại công việc khó lắm. Cân bằng được như bạn là quá giỏi.

Mỗi người mẹ lại có lựa chọn riêng của bản thân. Dù chọn ở nhà chăm con hay đi làm kiếm tiền thì điều mẹ mong mỏi nhất vẫn là con cái khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

Nguồn clip: thiha_95

Chia sẻ