Thông điệp của cậu bé 6 tuổi chạm đến trái tim hàng triệu người trên thế giới

Lưu Ly,
Chia sẻ

Cách truyền tải thông điệp về ô nhiễm môi trường của cậu bé này khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ về hành động của mình.

Sau khi được học về sự ô nhiễm môi trường, cậu bé Henry Marr, 6 tuổi, sống ở vùng núi Vernon, bang Washington, Mỹ đã đưa ra những thông điệp về việc bảo vệ môi trường một cách đáng yêu và cảm động khiến không ít người chú ý. Thay vì dõng dạc nói lên quan điểm của mình thì cậu bé Henry lại khóc thút thít như đứa trẻ đòi kẹo để lên tiếng cảnh báo mọi người về những hành động hủy hoại môi trường.

Henry khóc thút thít khi nói về những con vật tội nghiệp ăn phải rác thải của con người và muốn mình mau lớn để làm việc bảo vệ môi trường.

Video được cô Annie Hall, mẹ cậu bé quay lại và đăng tải lên Facebook vào tuần trước và đến nay đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem.

cau-be-khoc-thut-thit-truyen-tai-thong-diep-moi-truong
Henry ôm mặt khóc nức nở khi nói về tình trạng ô nhiễm môi trường. "Hành tinh của chúng ta đang bị tàn phá", Henry nói.

cau-be-khoc-thut-thit-truyen-tai-thong-diep-moi-truong
"Con chỉ có muốn gọi họ là những kẻ ngốc ngếch".

cau-be-khoc-thut-thit-truyen-tai-thong-diep-moi-truong
"Và con không muốn các loài động vật phải chết".

cau-be-khoc-thut-thit-truyen-tai-thong-diep-moi-truong
"Tội nghiệp những con vật bé nhỏ, ôi Chúa ơi".

Được biết, khi ở lớp, bé Henry đươc cô giáo cho xem video những sinh vật ăn phải những loại rác rưởi bằng nhựa, dường như nhận thức được tác hại của ô nhiễm, bé khóc lóc nói: “Con người đã làm những việc tàn nhẫn với Trái Đất. Chúng ta đối xử quá tồi tệ với các loài động vật”. 

Cậu bé vừa khóc vừa nói: “Hành tinh này rồi sẽ bị đảo lộn mất thôi. Con người đối xử quá tàn nhẫn với nó. Con người vứt rác xuống đất, chặt hạ cây cối, biến rừng thành đường xá. Họ quá xấu xa. Con chỉ có thể nói rằng họ quả thật là những người xấu xa, và thậm chí còn có thể gọi họ bằng những từ thậm tệ hơn". 

Mẹ cậu bé chia sẻ khi đăng đoạn video lên Facebook: "Hôm đó, tôi đón thằng bé và không hiểu tại sao nó lại quan tâm đến vấn đề môi trường. Nhưng mọi người đừng vứt rác nữa nhé, nó sẽ gọi mọi người bằng những từ xấu xa đấy”.

Henry còn nói với mẹ: “Con muốn hét vào tai mọi người. Con ước con được trở thành người lớn ngay bây giờ và khiến tất cả mọi người có ý thức bảo vệ môi trường”. Dù không thể cứu hành tinh chúng ta ngay bây giờ nhưng những lời nói của cậu đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, thông điệp của cậu bé mới 6 tuổi này đã đón được nhận, lan truyền và chia sẻ trên khắp thế giới.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ