Mẹ sợ mẹ không đi đúng đường

Mẹ Na,
Chia sẻ

Hôm nay con trai mẹ tròn 17 tháng tuổi, nhưng Việt Anh à, có một số điều liên quan đến con mà mẹ thấy hơi hoang mang và băn khoăn, mẹ không chắc mình có đang đi đúng đường không nữa.

Rằng:
 
- Mẹ có nên kiên quyết bắt con phải tự chơi, có nhất thiết phải ko bế con khi mà mỗi lần dọn cơm, con lại chạy đến níu chân "mẹ mế", mẹ không thể để mặc con. Bởi: Mẹ chẳng cảm thấy khó khăn gì khi bế con trong lòng, chẳng thấy khó khăn gì khi ăn cơm bằng một tay, và cũng không hề cảm thấy phiền phức khi nhiều lúc con muốn đòi ăn cái này cái kia, và bởi vì mẹ đã xa con cả một ngày rồi, được ôm con trên tay dù bất kể là đang làm gì mẹ cũng thấy hạnh phúc...
 
- Mẹ có nhất định phải đánh vào tay con thật đau khi con hất tung rổ đồ chơi để mọi thứ văng tung tóe khắp nhà để con chừa? Vì mẹ hiểu rằng chẳng qua con cũng chỉ muốn gây chú ý và vì mẹ cũng hiểu rằng con đang trong giai đoạn bắt đầu khám phá mọi thứ mới mẻ xung quanh mình và đơn giản mẹ hiểu con của mẹ - không quá nghịch ngợm và hiếu động như nhiều đứa trẻ khác...
 
 
- Mẹ có nhất định phải quát thật to, phải bắt con nín ngay lập tức khi bỗng dưng nửa đêm con tỉnh dậy, khóc lóc, hờn dỗi. Vì mẹ hiểu rằng có thể con đau vì những chiếc răng đang mọc hoặc chợt gặp một cơn ác mộng...
 
- Mẹ có nhất thiết phải bắt ép bằng được con ăn một món ăn mà con không thích? Vì mẹ hiểu rằng chẳng ai có thể thích ăn tất cả mọi thứ ...
 
Nhiều lúc mẹ hoang mang quá Việt Anh à, rằng mẹ có đi sai đường trong việc giáo dục con?
 
Con trai mẹ đang bước vào giai đoạn tự khẳng định mình. Mẹ hiểu, đây chỉ là những bước đầu tiên trên hành trình hướng tới đích cuối cùng và còn cả một quãng đường dài đang chờ đợi mẹ con mình ở phía trước và có thể rất lâu sau này nhìn lại thì đây chỉ là những vấn đề vô cùng đơn giản. Nhưng mẹ không muốn lạc đường ngay từ những bước đi đầu tiên bởi vì mẹ yêu con và luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất!
 
Hãy cùng mẹ hợp tác để mỗi bước chân mình đi sẽ là bước lên những niềm vui, hạnh phúc con nhé! Bằng tình yêu và linh cảm của mình, mẹ tin sẽ thành công.
 
Chúc mừng con trai mẹ tròn 17 tháng tuổi!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Dạy con từ thuở còn thơ" - tác giả Georgia A. DeGangi & Anne Kendall và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ