Nhật ký của con trai

Trần Thị Như Ngọc,
Chia sẻ

Hôm nào bố làm bên xưởng in mình còn vui nữa. Bố sẽ bế mình sang bên đó chơi ngay. Mấy cô, mấy bác bên đó cũng thích mình lắm. Vì mình rất đẹp trai mà.

Theo cái ticker mẹ làm cho mình thì hôm nay mình đã 1 năm 3 tháng 19 ngày tuổi rồi nhé. Chà chà, những 474 ngày tuổi cơ mà. Thế nên mình càng ngày càng nghịch. Mình lớn rồi mà. 
 
Mình làm được rất nhiều trò rồi nhé. Mình đi giỏi này, cứ bố mẹ và bà không để ý là mình tót ra ngoài chơi ngay. Đi tung tăng bên ngoài thích hơn trong nhà nhiều. Mình sờ cái nọ, mó cái kia, thú lắm. Nhưng mà mọi người không thích cho mình đi chơi hay sao í. Mình cứ ra một cái lại bị léo nhéo: “Vào nhà đi con, vào nhà đi con”, rồi thì: “Đã đi dép đâu mà đi chơi thế”. Mình ghét cực. Để mình chơi tí ti thì đã sao.
 
Dạo này mẹ đi làm, mình phải ở nhà với bà. Bà chẳng cho mình ra ngoài, mình ghét lắm. Chỉ chờ mẹ về để đòi mẹ bế đi chơi thôi. Hôm nào bố làm bên xưởng in mình còn vui nữa. Bố sẽ bế mình sang bên đó chơi ngay. Mấy cô, mấy bác bên đó cũng thích mình lắm. Vì mình rất đẹp trai mà. Mình cũng vui nhưng chả thích cứ bị chuyền hết tay người này đến tay người khác đâu. Để mình sờ lần cái máy tính vui hơn. 
 
Mà mình thích cái máy vi tính vô cùng. Thế nên cứ đến giờ ăn mà bố mẹ chưa bật máy vi tính là mình uốn éo ngay, sẽ nhè cháo sữa ra ngay. Để mẹ phải cuống quýt lên mở tivi cho mình. Mình thích xem 2 chú mèo siêu quậy này, cái hài gì nữa ấy, cũng ngộ ngộ. Nhưng thú nhất vẫn là hôm nào đó bố nổi hứng mở chị Thỏ Ngọc cho mình xem: “me xu, me xu me dola”. Cái nhạc xập xình đã cực. Mình xem và ăn hết bát cháo liền. Tuy vậy, thỉnh thoảng mình vẫn oẹ oẹ vài cái cho vui và để mẹ thương.


Mình đã mọc được 8 răng rồi nhé. Thêm hai cái răng hàm đang nhú nữa. Thế mà mình vẫn chưa biết nhai. Mình lúc nào cũng no bụng nên chả thèm ăn cái gì. Bố mẹ thì cứ hay nịnh nọt cho cái nọ, cầm cái kia nhưng mình chả thích. Mình chỉ thích cái bánh Hàn Quốc mẹ mới mang về thôi. Có mùi sâm thơm thơm. Mình bỏ vào miệng mút mút cũng thú nhưng không ăn được, cứng quá. Mà mình cũng nên ăn ít thôi, mẹ làm mình béo ị rồi, xấu giai lắm.
 
Mình thích chơi trò đua ô tô trên bụng bố này, chơi cân đẩu vân với mẹ này, rồi đánh đàn, bắt em Biđu gõ trống, sờ chân em ma, vặt mũi em tỏi… Nói chung mình có nhiều sở thích lắm. Chỉ ít thích ăn thôi.          
 
Mình mới được bố mẹ mua cho cái ghế lắp trên xe máy. Mình ngồi đằng trước, thắt dây an toàn vào. Bố mẹ chở đi khắp nơi. Sướng lắm. Hơn hẳn ngồi sau ôm bố và bị mẹ kèm. Ít ra cũng ra dáng người nhớn hơn này. Và mình còn được tha hồ ngó nghiêng ngắm cảnh nữa. Ui chao, tối nay phải mè nheo để mẹ đèo đi chơi thôi. Hy vọng trời không mưa.
 
À, nghe nói mình mới được đóng một cái giường mới, rộng thênh thang, lại có cả ngăn kéo đựng đồ chơi nữa. Mình nóng lòng muốn xem quá. Nhưng mình chỉ chơi trên đó thôi nhé, mình không ngủ đâu. Mình thích nằm với bố mẹ cơ. Gác chân lên đùi mẹ để bố xoa lưng, xoa bụng và từ từ ngủ này. Thỉnh thoảng còn phải quay sang em ti nữa chứ. Mà mình sẽ không cắn ti mẹ nữa đâu. Chắc mẹ đau lắm. Mẹ lại doạ cai sữa thì chết. Mình sẽ mút nhè nhẹ thôi để mẹ cho ti lâu. Mẹ đi làm mình nhớ em ti quá đi. Mẹ về, mẹ về nhanh nhé!  
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
 
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Bé trai tài giỏi":
 
 
Chia sẻ