Con trai của mẹ đang thất tình

Theo PNO,
Chia sẻ

Lần đầu tiên mẹ thấy con trai bỏ đá banh, nằm lì trong phòng mở nhạc. Lần đầu mẹ thấy con tắt điện thoại. Em gái thì thào: “Mẹ, anh Hai thất tình đó. Chị Diễm nghỉ chơi ảnh rồi”.

Nhìn con trai ngồi bưng chén cơm mà mắt mông lung mờ mịt, mẹ xót xa trong lòng. Diễm là cô bạn từ hồi lớp 6. Mẹ hiểu con đang đau khổ khi “ấy” lớn hẳn lên và có một anh cấp III nào đó đưa đón. 16 tuổi, thất tình có sớm quá không con? Mẹ hiểu tuổi này người ta dễ đau lắm, vì cả da thịt lẫn tâm hồn đều còn non nớt. Đây là cú đập đầu tiên của cuộc sống, vết bầm sẽ khó mờ phai. Con sẽ đau đến phát cuồng, đau đến mờ cả mắt, đau đến mất cả lý trí. Mẹ biết, có “teen” rạch tay rạch chân tự hành hạ mình, có “teen” rượu chè lê lết, có “teen” chìm vào thế giới ảo, chiến đấu game online suốt đêm ngày chỉ để tìm lãng quên. Thậm chí, có “teen” còn lao đầu vào một mối quan hệ khác để trả thù người cũ.

Ba bảo: “Mẹ nói chuyện với con trai dễ hơn”, nhưng mẹ nghĩ không chắc vậy. Ba phải cùng với mẹ trong chuyện này, vì con cần cả cái vững vàng, nam tính, cần “bản lĩnh đàn ông” để vượt qua cú sốc đầu đời. Mẹ bắt đầu bằng việc dành thời giờ cho con, hỏi han, thông cảm. Con khóc, mẹ ngồi im lặng cùng con. Con gật đầu xác nhận chuyện em gái nói, mẹ nhìn con xoay qua xoay lại chiếc đĩa nhạc, tự hỏi có phải con cũng đang xoay trở, xoắn vặn nỗi đau của mình như thế hay không?

Con hãy cứ buồn đi, cứ khóc đi, nhưng chỉ khóc với mẹ thôi nhé, vì mẹ sẽ giữ kín những giọt nước mắt này. Cứ thất tình “một cách tận cùng” đi con ạ, cứ buồn đến khi nào không thể buồn được nữa thì đứng dậy đi tìm đồ ăn thức uống, mẹ sẽ ở loanh quanh đâu đó dưới lầu, chuẩn bị sẵn vài thứ con thích ăn trong tủ lạnh. Nếu con muốn, cả nhà cùng ra ngoài ăn tối để thay đổi không khí. Cứ buồn buồn, ngầu ngầu vậy cũng được, hãy đi đến tận cùng cảm xúc của mình, để hiểu cảm xúc của mình và sau đó làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình, con nhé!

Những ngày căng thẳng nhất qua dần, con trai đã bắt đầu trở lại với những thói quen cũ. Ngày thứ năm sau sự kiện ấy, mẹ bảo: “Hình như ba cũng có một mối tình đầu rất đẹp, mà không thành…”. Chiều hôm đó đi làm về, mẹ thấy hai người đàn ông của gia đình đang đứng bên nhau trên sân thượng. Ba đang kể gì đó, buồn buồn, xa xăm và con quàng tay lên vai ba. Lần đầu tiên mẹ thấy bóng dáng một chàng trai trẻ đang an ủi một người đàn ông tóc bắt đầu muối tiêu. Mẹ biết, rồi con sẽ ổn thôi.

Con đường làm cha làm mẹ sao dằng dặc! Ngày sinh con ra, mẹ đâu biết sau này ngoài việc phải làm gương cho con trong chuyện sinh hoạt, học hành, giờ ba mẹ phải làm gương chuyện “thất tình” nữa. Nếu không thì con sẽ theo phim Hàn, gục đầu đau thương bên chai rượu, hay lê lết sầu muộn ở một nơi nào đó mà ba mẹ không biết.

Ba mẹ không thể can thiệp thô bạo vào việc bạn gái bỏ con đi, cũng không thể làm cho con bớt buồn khổ, nhưng ba mẹ có thể tạo cho con một chốn an toàn để con trải qua cơn đau này trong bàn tay nâng đỡ của gia đình. Thất tình không phải điều gì xấu xa để ba mẹ phải mắng mỏ, chì chiết con, thất tình cũng không phải là cái gì quá lớn đến nỗi con không vượt qua được. Đùa một chút, đó cũng như là “một phần tất yếu của cuộc sống”! Ai cũng phải đau nỗi đau của mình rồi mới trưởng thành lên được. Rồi con sẽ thấy, những lần sau con sẽ tự chủ hơn, bình tĩnh hơn.

Chà, mẹ dạy con những điều này không phải để con thành kẻ thất tình chuyên nghiệp đâu nhé!
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Bé trai tài giỏi" của tác giả Thương Lãng:

Chia sẻ