Mẹ run rẩy, khóc cạn nước mắt vì con bị ngã đau đớn, cảnh báo phụ huynh một đồ dùng nguy hiểm nhà nào cũng có

San San,
Chia sẻ

Mỗi lần xem lại clip con gặp nạn là người mẹ lại xót xa vì thương bé.

Trẻ con vốn hiếu động, thích chạy nhảy và chưa thể phân biệt một số nơi nguy hiểm trong nhà. Cũng chính vì vậy mà hiện nay rất nhiều gia đình khi có thêm thành viên mới phải bố trí, sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc để phù hợp với em bé. Thế nên, khi xem đoạn clip sau, nhiều bậc phụ huynh không khỏi thót tim, thương bé trai vì cú ngã đau đớn. 

Cụ thể, theo camera ghi lại, hai mẹ con đang cùng chơi với nhau ở phòng khách. Cậu bé nhanh chóng chạy về phía mẹ để chơi chiếc xe chòi chân. Tuy nhiên, đúng lúc đang chạy, bé bất ngờ vấp vào góc nhọn của chiếc bàn ăn và ngã nhoài xuống sàn. Cú vấp đau đớn khiến bé trai khóc thét, trán bị chảy máu rất nhiều.

Bé trai ngã vào cạnh bàn phải khâu 1 mũi ở trán

Lúc này cả bố lẫn mẹ của em bé đều hoảng hốt, vội vàng đỡ con dậy và đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. Theo chia sẻ của người mẹ thì con trai mình đã phải khâu 1 mũi ở trán, đến thời điểm hiện tại sau vài tuần xảy ra vụ việc thì bé đã ổn định lại, tuy nhiên sự cố khiến cho chị vô cùng hoang mang, lo sợ. 

"Thật sự khi đăng clip này lên tay chân mình vẫn còn run. Lần nào xem cũng thót tim, xin lỗi con nhiều lắm. Các mẹ nhớ che chắn kĩ các góc cạnh, đừng chủ quan như mình, thật sự làm mẹ rồi nên dù con bị 1 chút gì, kể cả muỗi cắn cũng xót con lắm, giờ bé đã lành lại rồi nhưng cứ mỗi lần xem video mình lại xót con quá. Từ trước tới giờ bé chưa bị nặng vậy, mình cuống quá chân tay nhũn ra luôn, bị ngay trán nên máu chảy nhiều, đi bệnh viện cấp cứu may mọi thứ đã ổn", người mẹ tâm sự. 

Quả thực, chiếc bàn dài và có cạnh sắc như trong clip trên dù rất tiện lợi nhưng lại vô cùng nguy hiểm khi nhà có trẻ con. Đặc biệt, theo quan sát thì phòng của cặp vợ chồng quá nhiều đồ đạc, bàn ghế, tivi, đồ đạc bày ngổn ngang. Căn nhà có diện tích khá lý tưởng cho một căn chung cư nhưng vì chưa biết sắp xếp hợp lý khiến nó trở nên chật chội, vô tình gây ra tai nạn cho con. 

Mẹ run rẩy, khóc cạn nước mắt vì con bị ngã đau đớn, cảnh báo phụ huynh một đồ dùng nguy hiểm nhà nào cũng có  - Ảnh 2.

Cú ngã khiến bé vô cùng đau đớn.

Giải thích về chiếc bàn nhọn, người mẹ trần tình: "Cả nhà mình vừa ở quê tránh dịch 1 năm lên lại Sài Gòn nên chưa kịp sắp xếp, giờ thì đã gọn gàng che chắn kĩ lại rồi. Mình thật sự chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, góp ý và chia sẻ về sự việc của bé. Sự việc đã xảy ra được hơn 1 tháng, bé đã lành vết thương, mẹ đã bình tĩnh và mình chỉ muốn chia sẻ để mọi người tránh được những sự việc đáng tiếc như vậy".

Trẻ con lúc nào cũng hiếu động và nghịch ngợm nên rất khó tránh chuyện bị ngã hay bị thương. Tuy nhiên, khi nhà có em bé, mọi đồ đạc cần phải được sắp xếp gọn gàng, hạn chế tối đa đồ dùng để bé có không gian chạy nhảy, chơi đùa. Đặc biệt là những đồ dùng có góc nhọn như bàn, ghế phải bọc vào hoặc để ở nơi tránh xa chỗ vui chơi của con. 

Mẹ run rẩy, khóc cạn nước mắt vì con bị ngã đau đớn, cảnh báo phụ huynh một đồ dùng nguy hiểm nhà nào cũng có  - Ảnh 3.

Chia sẻ