Mẹ - con và những đêm dài thức trắng

Mẹ Thúy Hiền,
Chia sẻ

Yêu lắm cái cách động viên của con khi mẹ khóc mà con tưởng mẹ đùa, con đã bật cười khanh khách khiến mẹ cũng phải bật cười theo ngăn dòng nước mắt trực trào tiếp.

Thấm thoát con gái mẹ đc 13. tháng, nhanh thật đấy. Nghĩ lại những tháng ngày con mới sinh mà mẹ thấy “hoảng” vì giờ giấc con ngủ chẳng giống ai.

Sau sinh, con chỉ ngủ ngoan được đúng 12 ngày. Đến khi 2 mẹ con được ông nội đón về trên quê thì thời gian ngủ của con thay đổi đến chóng mặt.

Con bắt đầu thức đêm nhiều hơn, mới đầu chỉ thức đến 23h, rồi 1h sáng, sau này càng lúc càng tệ. Có nhiều hôm con thức đến đúng 7h sáng mới ngủ, những ngày sau con còn thức theo tỷ lệ tăng dần 8h, 9h…10h sáng mới ngủ lại. Cứ thế, con gái mẹ lớn lên từng ngày với những đêm dài 2 mẹ con cùng thức để chơi với nhau.

Không kể hết được bao nhiêu chuyện, mẹ thấy sợ nhất là 1 lần mẹ bị sốt cao đến 39, 40 độ, sốt kéo dài đến 3 hôm. Vậy mà mẹ vẫn phải thức chong chong đến sáng với con, có những lúc mệt quá, vừa ru con nước mắt vừa chảy vì tủi thân và nhiều chuyện khác nữa.
 

Nhưng bù lại mọi thứ cho mẹ là giờ đây con khôn lớn và “đanh đá” hơn từng ngày, mẹ thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngày ngày đi làm cứ tưởng tượng gương mặt con mỗi khi đón mẹ về là mẹ lại phì cười: vì con chạy chưa vững, nhìn thấy mẹ con chạy không kịp nên chỉ biết đứng giậm chân tại chỗ và vỗ tay.
 
Mẹ yêu lắm cái cách con nhìn mẹ mỗi khi ti sữa mẹ xong, ánh mắt con sáng ngời và tròn như hai hòn bi ve.

Yêu lắm cái cách con soi gương rồi tự cười điệu một mình, rồi tự cầm lược chải ngược mái tóc loe hoe mỏng dính.

Yêu lắm cái cách động viên của con khi mẹ khóc mà con tưởng mẹ đùa, con đã bật cười khanh khách khiến mẹ cũng phải bật cười theo ngăn dòng nước mắt trực trào tiếp.

Hãy luôn ở bên mẹ như thế này con gái nhé, chỉ cần có con thôi mẹ sẽ vượt qua được mọi chuyện dù khó khăn thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần bàn tay con nắm chặt tay mẹ, thế là đủ.

Yêu con gái của mẹ hơn tất cả.
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào?" của tác giả Phùng Đức Toàn, Long Khởi Chí và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ