Cho mùa hè đầu tiên của con gái yêu

Ca sĩ Ngọc Linh,
Chia sẻ

Bonbon – cô con gái yêu của ca sĩ Ngọc Linh đang trải qua những ngày hè đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Cùng chia sẻ cảm xúc của người mẹ với những "điều đầu tiên" của con mình.

Mình đã bước qua không biết bao nhiêu mùa hè rồi. Và cũng thấy nôn nao như bao nhiêu bạn nhỏ khác khi chào đón những tháng hè được tung tăng vui chơi không muộn phiền. Nhưng mùa hè 2011 này, mình sẽ thấy nó có nhiều ý nghĩa hơn vì nó còn là mùa hè đầu đời của cô con gái yêu Bonbon trong năm đầu tiên đến trường nữa.


Bonbon yêu dấu của Mẹ!
 
Mẹ vẫn nhớ ngày đầu tiên con bước đến trường, mẹ đã viết một entry thật dài cho con. Và lần nào đọc lại mẹ cũng khóc ngon lành như lần đầu tiên ấy. Thế mà giờ đây 10 tháng đã trôi qua rồi con à. Hôm nay chính thức con được nghỉ hè và sẽ có những ngày vui chơi trọn vẹn với tuổi thơ của mình.

Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh. Cô giáo đưa bảng điểm và những lời nhận xét về con. Ba mẹ thấy vui và rất tự hào. Bon của Mẹ học giỏi quá. Những môn về nghệ thuật con có phần nổi trội hơn, chắc có lẽ gene từ mẹ Linh, Bon nhỉ!!! Cô giáo nói con rất hòa đồng và biết giúp đỡ người khác. Đó chính là điều mẹ thấy vui nhất, hơn cả những điểm cộng trong học tập kia của con. Mẹ luôn mong con sẽ có những đức tính đáng quý này, bởi nó sẽ cho con trở thành một con người nhân ái và có lòng yêu thương mọi người. Hãy giữ mãi nó Bon nhé!

Ngày hôm qua là ngày cuối đi học nhưng mẹ không thấy Bon buồn gì hết. Chắc có lẽ vì con chưa đủ lớn để hiểu rõ ý nghĩa của mùa hè và việc chia tay bạn bè một thời gian. Con vẫn cứ trong veo trong mắt mẹ, vẫn cứ lăng xăng lấy cặp táp ra về khi nhìn thấy mẹ đến đón. Mẹ muốn ôm con vào lòng biết bao!!!

Dẫu có khó khăn, dẫu những muộn phiền của cuộc sống ngoài kia đôi khi làm cho ba mẹ mỏi mệt, nhưng nhớ đến nụ cười của con, những thành quả dù nhỏ thôi mà Bon đạt được, cũng đủ thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương rất lớn lao mà ba mẹ đã có và dành hết cho con. Và rồi nó sẽ giúp cho ba mẹ có thêm nhiều nghị lực để phấn đấu và mang đến cho con những gì hạnh phúc, tốt đẹp nhất trong cuộc đời này...

Con hãy mãi vô tư với tuổi thơ của mình con nhé. Cứ hãy thật vui những ngày hè đầu tiên trong đời học sinh của mình. Để mai đây khi lớn lên và nghĩ về nó, con sẽ mỉm cười và ấp ôm những ngọt ngào đó trong trái tim trong sáng của mình. Ba Tùng, mẹ Linh mãi mãi ở cạnh bên con với tình cảm yêu thương vô bờ.

Chúc con có những ngày hè 2011 thật ý nghĩa.

Mẹ yêu con. Mẹ muốn nói với Bon ngàn lần như thế!!!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ