Mẹ bỉm chia sẻ Tết Trung thu ở trường mầm non của con: Năm nay bố mẹ bận bịu, may sao có các cô luôn đồng hành cùng con
Trung thu năm nay vì thế không chỉ là một ngày lễ đơn thuần, mà còn là dịp để các con học được cách trân trọng, sẻ chia và yêu thương.
(Bài viết theo chia sẻ của 1 mẹ bỉm có con nhỏ 2 tuổi đang học tại 1 trường mầm non tư thục thuộc phường Ngọc Hà - Hà Nội).
Năm nay, Trung thu của bé thật đặc biệt. Khác với năm ngoái, con còn nhỏ chưa biết gì nhiều thì năm nay bạn nhỏ đã được 2 tuổi và có thể nói là Trung thu đầu tiên con được tận hưởng. Năm nay cũng vậy, cũng có bánh nướng, đèn lồng và buổi rước đèn truyền thống nhưng mùa trăng này trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn nhờ sự chuẩn bị chỉn chu, tận tâm của các cô giáo mầm non.
Năm nay bố mẹ đều rất bận và cũng có chia sẻ, tâm sự với cô giáo và bác hiệu trưởng rằng sợ chẳng cho em bé đi chơi đâu được. Cô giáo còn nhắn lại rằng mẹ cứ yên tâm, năm nay các con nhiều hoạt động vui lắm!


Ngay từ đầu tháng, lớp học của bé đã được khoác lên chiếc áo mới với đầy sắc màu. Góc nào cũng lung linh ánh đèn ông sao, đèn lồng giấy, những chú thỏ trắng và mâm cỗ nhỏ xinh. Điều đáng quý là phần lớn những món đồ trang trí ấy đều do chính tay các cô và các bé cùng làm.


Bé nào cũng háo hức lắm, đặc biệt là cái hôm mưa ngập tuần trước. Bố mẹ nào cũng phải đến đón con muộn, trong lúc ấy thì các bạn nhỏ vui vẻ hớn hởn tham gia buổi học làm đèn ông sao. Các con được tự tay cắt dán, buộc dây, trang trí chiếc đèn của riêng mình, các bạn bé hơn 1 chút thì được học tô màu cho đèn ông sao. Chiếc đèn có thể méo, có thể chưa hoàn hảo, nhưng là kết quả của sự sáng tạo và niềm vui trong trẻo của con trẻ.
Ngoài buổi làm đèn ông sao ra thì các cô cũng tổ chức "phá cỗ" vào 1 ngày khác. Hôm ấy, khu sinh hoạt chung của trường như biến thành một hội trăng rực rỡ. Các cô chuẩn bị cẩn thận từng chút một, các con được học làm bánh dẻo, các bạn bé còn được mặc đồ đầu bếp nhí nhìn xinh - ngoan - yêu hết chỗ chê!




Không khí rộn ràng, tiếng cười vang khắp sân, bé nào cũng háo hức khoe trang phục đẹp, tay cầm đèn lồng sáng rực. Với các cô, từng chi tiết nhỏ – từ khâu trang trí, chọn nhạc đến việc chuẩn bị quà cho học sinh – đều được chăm chút kỹ lưỡng, để mỗi đứa trẻ thực sự cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của Tết Trung thu.
Đúng như lời cô giáo nói, tháng này các con tha hồ chơi. Nhà trường còn tổ chức cho các bé tham quan một triển lãm Trung thu dành riêng cho trẻ em. Ở đó, các con được chiêm ngưỡng những chiếc đèn khổng lồ, mâm cỗ giấy bồi và cả không gian rước đèn lung linh đầy sắc màu. Bé về nhà kể lại với giọng háo hức, đôi mắt sáng lấp lánh, như vừa bước ra từ một giấc mơ cổ tích.




Đối với các bậc cha mẹ, niềm vui của con cũng chính là niềm hạnh phúc của mình. Họ không chỉ xúc động vì con được vui chơi thỏa thích, mà còn vì các cô giáo đã khéo léo lồng ghép những giá trị văn hóa truyền thống vào từng hoạt động – giúp trẻ hiểu và yêu hơn những nét đẹp của Tết Trung thu Việt Nam.


Trung thu năm nay vì thế không chỉ là một ngày lễ đơn thuần, mà còn là dịp để các con học được cách trân trọng, sẻ chia và yêu thương.
Cảm ơn các cô – những người đã âm thầm mang lại niềm vui, sự ấm áp và ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp cho các bé, để sau này khi lớn lên, mỗi khi nghe tiếng trống múa lân hay nhìn ánh đèn ông sao, các em sẽ nhớ mãi một mùa trăng trọn vẹn, đầy tình thương.