Mẹ bầu chia sẻ kinh nghiệm đẻ mổ dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hết 24 triệu đồng

NT,
Chia sẻ

Những trải nghiệm đáng nhớ của chị Tùng khi đẻ mổ dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ giúp các mẹ bầu có cái nhìn rõ ràng hơn về dịch vụ sinh đẻ tại đây.

Vào những tháng cuối thai kỳ, điều mà nhiều mẹ lo lắng nhất chắc hẳn là chọn viện đi đẻ. Mỗi viện phụ sản ở Hà Nội lại có giá cả và dịch vụ khác nhau, điều này khiến nhiều sản phụ khá đau đầu trong việc chọn lựa. Với chị Nguyễn Thị Thanh Tùng, 28 tuổi (đến từ Ba Vì, Hà Nội) thì đây cũng không phải ngoại lệ. Sau nhiều lần suy nghĩ, đắn đo, chị đã quyết định lựa chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là nơi mà mình sẽ sinh nở.

Có thể làm hồ sơ sinh ở phòng khám ngoài, chỉ mất 30 phút

Chị Tùng cho biết ban đầu chị định chọn những viện tư khác vì nghĩ ở đó không đông đúc, thủ tục nhanh gọn nhưng sau đó chị quyết định chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: "Trong bệnh viện làm thủ tục đăng kí sinh rất đông nên mình thấy hơi khó cho mẹ bầu bận rộn đi làm. Ra ngoài phòng khám cơ sở làm hồ sơ nhanh, chỉ thêm mấy trăm thôi, 30 phút là xong hết. Vì vậy mẹ bầu nên chọn 1 phòng khám cơ sở của bệnh viện Phụ Sản để làm hồ sơ cho đỡ vất vả.

temlate3

Khi đi các mẹ nhớ cầm cả chứng minh thư của mình theo, kể cả có sổ hộ khẩu nhưng thiếu chứng minh thư là không được. Mình lúc đi sinh bị quên chứng minh thư và phải về lấy ngay rồi điền vào thủ tục xin nộp muộn. Trong vòng 24h không có đủ giấy tờ thì lúc ra viện không được thanh toán bảo hiểm.

Sau khi xong thủ tục thì chọn dịch vụ nào là do mình. Ứng trước 11 triệu, sau đó các mẹ sẽ được dẫn lên phòng khám chờ sinh. Lên đó làm một số thủ tục tên con nữa, nếu chuyển từ đẻ thường sang mổ cũng phải ngồi làm lại thủ tục ngay lúc đó.

benh-vien-phu-san-ha-noi

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tọa lạc ở 929 đường La Thành, Hà Nội.

Bản thân mình lúc đầu đăng kí đẻ thường dịch vụ nhưng sau đó bác sĩ nhận thấy thai to, đa ối, mặt con vênh nên phải chuyển sang đẻ mổ nhưng vẫn ở khu dịch vụ. Nói chung về phòng ở khu này thì mình thấy ok và sạch sẽ, nhưng để vip như viện tư thì chưa và không giống trong tưởng tượng của mình. Dịch vụ bên đẻ thường mình không sử dụng nên không biết còn thấy bên mổ thì ok lắm. Y tá có người nhẹ nhàng, người cau có. Nếu chọn đẻ dịch vụ thì tốt nhất các mẹ nên chọn bác sĩ theo mình ngay từ đầu, muộn nhất là 36 tuần vì muốn hay không cũng phải chi thêm 1 khoản tiền nữa.

64586119_374909956479834_6861550141891936256_n

Phòng dịch vụ 660 nghìn/ đêm mà chị Tùng ở tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Mình nằm phòng khu D3 giá 600 nghìn/đêm, phòng 2 người và không cần khép kín. Đây được coi là phòng rộng nhất, mình định chuyển sang phòng dịch vụ khép kín nhưng thấy các phòng khác bí quá, các chị y tá cũng mách phòng khép kín mùi và chật lắm. Các mẹ nếu có điều kiện thì nên chọn loại phòng riêng 1 mình".

Truyền mũi giảm đau 48h sau sinh: "Không nên lưỡng lự"

Chị Tùng bị đau bụng từ lúc 3h sáng và nhập viện luôn lúc sáng sớm ngày 16/6. Sau khi làm các thủ tục như khám trong, chị gọi điện cho bác sĩ đã theo khám từ trước: "Ai đến tháng đau bụng kinh thì sẽ có tâm lí gần như vậy, chỉ khác cơn gò mạnh và dữ dội, mình vẫn chịu được cho đến 7h sáng bác sĩ của mình đến. Lúc ấy, mình mới mở 2 phân nhưng cơn gò khá đau. Cho tới 8h sáng thì bác sĩ tiên lượng với ekip là thai to - đa ối - mặt con vênh, khả năng đẻ thường 20%. Sau khi thăm khám đầy đủ, mình được tiêm mũi làm mềm tử cung đau vô cùng.

6672035725649993068799902099140625692622848n-15633413127951937374219

Chị Tùng bên con trai mới sinh của mình.

Vài tiếng sau thì mình bị vỡ ối và được chỉ định mổ vào lúc 11h, lúc này mình thấy rất sợ hãi và lo lắng dù được các bác sĩ liên tục động viên, hỏi han. Vào đến phòng mổ, mình được gây tê tủy sống và truyền mũi giảm đau 48h. Các mẹ nên truyền mũi giảm đau 48h, đừng tiếc hay lo nghĩ gì tác dụng phụ, vì muốn hay không đã 'ăn dao' thì tủy sống đã bị gây tê, truyền giảm đau lấy sức mà kích sữa, chăm con. Tiêm mũi này, 'nhanh như chớp', mình đã ngồi dậy được và tập đi để hồi phục sức khỏe.

67067166_2564973796882541_5623451859483099136_n

66784533_2564973546882566_8113196331700322304_n

Bé Vịt hiện đã 2 tháng tuổi, vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.

Em bé chào đời nặng 3,7kg. Sau khi sinh, em bé được da tiếp da với mẹ rồi mình chuyển vào phòng hậu phẫu. Lạnh, ngứa và rất đói là cảm giác của mình lúc này khi nhìn thời gian chậm chạp trôi qua. Mãi đến 7h tối, mình mới được chuyển về phòng để gặp con.

Trong những ngày ở viện mình chiếu đèn plasma vết mổ 4 lần, nó là kiểu thổi khô vết thương mát mát không hề đau đâu, chị y tá làm thích lắm, thay băng cũng không đau chút nào. Mình cũng đăng kí dịch vụ tắm bé, tắm khô mẹ, gội đầu khô, rửa vệ sinh cho mẹ. Đẻ mà, bệnh viện cung cấp dịch vụ gì thì nên chọn hết. Còn lấy máu gót chân cho con sau sinh, mình đăng kí gói cơ bản hết hơn 2 triệu. Y tá sẽ đến tận phòng để lấy máu gót chân cho con nên các mẹ không phải đi đâu cả".

Sau 3 ngày nằm viện thì chị Tùng được về nhà, nhanh hơn các viện khác. Tổng cộng chi phí cho lần đẻ mổ dịch vụ này của chị hết 24 triệu. Qua những gì đã trải nghiệm, chị Tùng thấy khá hài lòng về dịch vụ nơi đây và không hề hối tiếc khi lựa chọn gói đẻ dịch vụ.

Mẹ bầu chia sẻ kinh nghiệm đẻ mổ dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hết 24 triệu đồng  - Ảnh 7.

 

Chia sẻ