Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra

Ocean,
Chia sẻ

Chỉ trong 2 tháng cuối, Ngọc Hà tăng 10kg và cả cơ thể bị tích nước, sưng phù đến nỗi chính mẹ đẻ cô cũng không nhận ra con mình.

"Bạn sẽ chẳng biết mình có thể xấu đến thế nào, cho đến khi làm mẹ" – là lời mà các mẹ vẫn hài hước nói khi ngồi xôm tụ lại với nhau. Quả thật để sinh được một đứa con, cơ thể người mẹ đã phải chịu đựng sự biến đổi không ngừng, nhiều khi là biến dạng đến mức khó tin. Câu chuyện của Ngọc Hà (26 tuổi, hiện đang sống ở Thái Nguyên) là một trong số đó. Hình ảnh so sánh trước khi bầu và khi đi đẻ của Hà nhanh chóng nhận được hơn 12.000 lượt yêu thích và gần 2.000 bình luận khi đăng tải trong một hội nhóm, sau chưa đầy nửa ngày đăng tải.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 1.

Bức ảnh so sánh trước - trong và sau khi sinh của Hà thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Ngọc Hà vui vẻ kể lại: "Mình trước đây không phải thuộc dạng xấu thậm tệ, cũng từng mi nhon ghê đấy chứ. Thế mà khi đi đẻ, mình cắt tóc xong, mẹ đẻ phải dụi mắt 2 lần lúc xem ảnh mới nhận ra. Mình muốn đăng ảnh này như một kỷ niệm đẹp, chia sẻ và đồng cảm với các mẹ bầu khác cũng rơi vào cảnh huống tương tự. Vậy mới nói, càng phải trân trọng sự hi sinh của những người mẹ nhiều hơn nữa nhé!".

Theo Ngọc Hà chia sẻ, trong hơn 9 tháng mang thai, cô tăng tổng cộng 19kg. Điều đặc biệt là từ tháng đầu đến tháng thứ 7, cơ thể hầu như không thay đổi nhiều, chỉ tăng 9kg. Nhưng 2 tháng cuối thai kỳ, sự biến dạng rõ rệt ở vẻ ngoài của cô xảy ra: Cân nặng tăng chóng mặt, cả cơ thể tích nước phù nề. Nhìn Ngọc Hà khi đó cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Đầu tháng thứ 8, chân bắt đầu phù to, từ giày cỡ 35, cô phải mang cỡ 40 mới vừa. Đùi cũng to ra, hai chân không đi được như bình thường mà phải đi rộng ra vì sợ hai đùi cọ vào nhau sẽ đau.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 2.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 3.

Khi mang thai tháng thứ 7, cơ thể cô vẫn khá bình thường.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 4.

Nhưng qua thêm 2 tháng cuối, đến khi đi đẻ, Ngọc Hà như trở thành một người khác.

Khỏi phải nói là từ tháng thứ 8, Ngọc Hà cũng rất khó khăn mới nhận ra mình trong gương khi gương mặt mỗi ngày lại một khác. Không những cả người sưng lên, mũi cũng nở hết cỡ, mặt sạm đen lại. Cô quyết định cắt tóc vì sẽ sinh vào mùa hè, mái tóc rất dày và lâu khô của cô sẽ mang lại sự bất tiện khi ở cữ. Vậy nhưng quyết định cắt tóc lại càng khiến cho cô trở nên khác với trước đây hơn bao giờ hết. Chính vì thế nên đến mẹ đẻ cũng phải mãi mới nhận ra con gái mình.

Ngọc Hà tâm sự, cô vẫn duy trì chế độ ăn uống như bình thường. Nhưng mỗi lần đi siêu âm, bác sĩ lại nói cô ít ối, khuyên uống thêm nhiều nước nên mỗi ngày cô đều uống khoảng 1,5 lít nước lọc, chưa kể rất nhiều loại nước từ nước dừa, nước canh, nước hoa quả... Việc tăng thêm 10kg chỉ trong 2 tháng khiến cho cơ thể cô cũng không chịu được mà chằng chịt những vết rạn khắp cả người, từ ngực, bụng, mông, đùi, bắp chân. Dù cố gắng "chữa cháy" bằng việc bôi nhiều loại thuốc chống rạn mà cũng không đỡ.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 5.

Mẹ 9X và hành trình mang bầu đáng nhớ: Xấu, biến dạng thậm tệ đến mức mẹ đẻ không nhận ra - Ảnh 6.

Khi con được 1 tuổi, Hà đã giảm được 17kg và xinh đẹp, tự tin hơn.

Mỗi lần đi ra ngoài, Ngọc Hà nhận phải rất nhiều lời nói tiêu cực, nhất là nhận xét về đôi chân sưng phù của cô. Thế nhưng cô chia sẻ, bản thân cảm thấy không tự ti vì mang bầu xấu hay đẹp là tùy cơ địa của mỗi người. Để có được một đứa con, cô sẵn sàng đánh đổi và chấp nhận sự biến dạng của mình. Thậm chí còn coi đó như là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong quãng đời làm mẹ. "Mình có tập gym nên cũng nghĩ khi sinh xong, đi tập lại sẽ có thể cải thiện phần nào. Hơn thế, mình nghĩ làm mẹ là thiên chức, sứ mệnh thiêng liêng. Sinh được một đứa con nhanh nhẹn, khỏe mạnh đã là may mắn, là niềm đặc ân lớn vô cùng dành cho mình rồi", bà mẹ 9X tâm sự.

Cán đích thai kỳ, Ngọc Hà sinh bé Bom nặng 2,8kg. Còn mẹ trong vòng 1 năm sau sinh đã giảm được 17kg và đã dần trở lại với cơ thể như trước khi mang bầu. Bí quyết ở Ngọc Hà không có gì nhiều, cô chỉ duy trì một chế độ ăn uống như bình thường, tăng cường chất để có sữa mẹ cho con. Việc chăm con, cho con bú đều đặn mỗi ngày giúp cho cân nặng của cô cứ thế tự nhiên ngót dần dù cho chưa có thời gian để quay lại tập gym. Khi da sáng dần lên, người nhỏ lại, Hà đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. 

Chia sẻ