Lịch sinh hoạt khủng khiếp suốt 9 năm của mẹ bỉm 2 con, thốt lên xót xa "nếu được chọn lại mình không lấy chồng"

An Chi,
Chia sẻ

Người mẹ ấy đã làm việc quần quật không kể ngày đêm chỉ vì các con của mình.

Kể từ khi có con, cuộc sống của người mẹ sẽ thay đổi theo cách hoàn toàn khác biệt. Mọi thời gian chỉ hướng về con, dành riêng cho con, mục tiêu vì con để sống và làm việc. Nhiều người mẹ thậm chí còn không có thời gian cho bản thân mình, họ quần quật làm việc từ sáng tới tối, sắp xếp công việc, gia đình, con cái mà không lúc nào ngơi nghỉ. 

Nếu ai đó hỏi một ngày người mẹ thường làm những gì, lịch sinh hoạt hàng ngày ra sao thì hãy thử nhìn vào những việc mà người mẹ 2 con trong câu chuyện dưới đây đang làm. Mỗi ngày đều đặn mọi việc đều diễn ra tương tự, y hệt, không có hồi kết và càng ngày càng mệt hơn.

"Em không muốn nói điều tiêu cực đâu nhưng thực sự cho chọn lại em sẽ không lấy chồng ạ. Em 30 tuổi, 5h sáng dậy đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa con tiểu học, 6h30 đi làm.

11h30 về nhà lại cơm nước dọn dẹp, 13h đưa con đi học, 13h30 đi làm, 16h30 về nhà lại cơm nước, dọn dẹp, con cái tắm rửa. 19h bắt đầu dạy con học bài, 22h mới được nghỉ ngơi đi ngủ.

Em lấy chồng ở chung 4 thế hệ, em đã phục vụ, chăm sóc nhà chồng đến nay đã 9 năm, thực sự thấy mệt mỏi vô cùng, không vì 2 đứa con em đã không ở lại", mẹ bỉm chia sẻ.

Lịch sinh hoạt khủng khiếp suốt 9 năm của mẹ bỉm 2 con, thốt lên xót xa "nếu được chọn lại mình không lấy chồng" - Ảnh 1.

Suốt 9 năm qua, mẹ bỉm ấy vẫn miệt mài làm việc, chăm sóc gia đình suốt từ 5h sáng cho tới 22h đêm. Vòng tuần hoàn lặp lại khiến người mẹ cảm thấy bất lực nhưng không còn cách nào khác vì đó là cuộc sống của người phụ nữ gia đình. 

Thế nên, khi người mẹ thốt lên đầy xót xa: "thực sự cho chọn lại em sẽ không lấy chồng" đã khiến nhiều người vô cùng thương cảm. Ai khi kết hôn đều mơ về một tổ ấm có ba mẹ, con cái, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, thế nhưng nghe tâm sự của người mẹ mà cảm thấy thương vô cùng. Dường như chị làm vì nghĩa vụ, trách nhiệm chứ không có bất kì sự vui vẻ nào, và thậm chí không có bất kì thời gian riêng nào cho bản thân. 

Lịch sinh hoạt khủng khiếp suốt 9 năm của mẹ bỉm 2 con, thốt lên xót xa "nếu được chọn lại mình không lấy chồng" - Ảnh 2.

Lịch sinh hoạt khủng khiếp suốt 9 năm của mẹ bỉm 2 con, thốt lên xót xa "nếu được chọn lại mình không lấy chồng" - Ảnh 3.

Lịch sinh hoạt khủng khiếp suốt 9 năm của mẹ bỉm 2 con, thốt lên xót xa "nếu được chọn lại mình không lấy chồng" - Ảnh 4.

Lời tâm sự của mọi người

Dưới phần bình luận, mọi người cực kỳ đồng cảm với người mẹ, muốn đưa ra lời khuyên nhưng lại cảm thấy quá khó khăn. Nhiều mẹ bỉm tâm sự chị hãy nhờ sự giúp đỡ của gia đình, của chồng, không nên làm hết mọi việc như thế. San sẻ bớt công việc cũng giúp người mẹ có thêm thời gian cho bản thân. 

Chia sẻ