Từ ngày có con, mẹ bỉm từ người thích la cà quán xá bỗng mê bếp, thành quả khiến ai cũng ngỡ ngàng

An Chi,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của con khiến mẹ thay đổi 180 độ.

Từ khi có em bé, chị Quỳnh (hiện đang sống tại TP HCM) bắt đầu thấy yêu căn bếp của mình nhiều hơn. Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn cho con ăn những chiếc bánh ngon, sạch nhưng khi bắt tay vào làm, mẹ bỉm nhận ra đây chính là đam mê của mình. 

"Bánh mì và thế giới nhỏ của mẹ.  

Nhìn những bánh xinh yêu mà mình sẽ up sau đây, có lẽ rằng mọi người sẽ không thể biết nó được làm ra từ một người thường xuyên bị stress tột cùng…

Từ ngày có con, mẹ bỉm từ người thích la cà quán xá bỗng mê bếp, thành quả khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Những chiếc bánh mì siêu yêu

Chỉ là bánh mì thôi mà sao yêu thế

Mình có sở thích nấu ăn và làm bánh từ khi có em bé, em bé đã giúp mình từ một người chỉ thích la cà quán xá, thành một người yêu căn bếp của gia đình mình. Mình không hẳn là thích nấu ăn, mà điều mình thích đó là nhìn những người mình yêu thương thích thú ăn đồ ăn mình nấu, tấm tắc khen chiếc bánh mình làm, thật sự đó là cảm hứng rất lớn dành cho mình.

Mình làm bánh cho em bé, vì muốn con được ăn bánh ngon, bánh sạch... nhưng khi bắt tay vào làm bánh mình lại bắt đầu biết được đây chính là đam mê của mình.

Bánh xinh mẹ làm

Công việc của mình thật sự vô cùng áp lực, mình thường trở về nhà sau 10-12h làm việc với 1 cơ thể rã rời, đầu óc căng thẳng, nhờ bơ, bột, đường giúp mình cân bằng trở lại.

- Mùi bơ, bột trong căn bếp ấm, mùi bánh nướng vừa ra lò là một thứ mùi thơm giúp mình thư thái, dễ chịu hơn bất kì một loại tinh dầu nào.

- Mình yêu cả công đoạn nhồi bột, bao nhiêu mệt mỏi mình sẽ “đấm” hết vào cục bột... mình cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Mình thường tạo hình bánh xinh xinh yêu yêu, để nhìn chúng mình thấy vui vẻ ngập tràn.

- Khi những người mình yêu thương ăn bánh... mình thấy hạnh phúc.

- Và những chiếc bánh ấy luôn giúp mình tái tạo lại năng lượng", chị Quỳnh tâm sự. 

Thế giới động vật đầy màu sắc

Nhìn những chiếc bánh mẹ bỉm làm mà ai cũng ngạc nhiên vì nó quá đáng yêu và ngon mắt, nhìn chẳng nỡ ăn. Bánh được tạo hình với ý tưởng cực kỳ sáng tạo, bắt mắt, đảm bảo bé nào nhìn cũng thích mê. Các loại bánh được bà mẹ trẻ biến tấu theo sở thích của con nên rất xinh xắn.

Quả thật, các mẫu bánh bà mẹ trẻ làm cho con cực kỳ sáng tạo với màu sắc rực rỡ hợp với các em bé. Ai cũng nghĩ chắc chắn để làm xong bánh sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên, chị Quỳnh cho biết thời gian làm bánh tùy vào từng loại và độ khó. Ví dụ như làm bánh mì thì nhanh nhưng thời gian chờ nướng khá lâu.

Nhìn những chiếc bánh cưng xỉu

Có mẹ khéo tay thế này hẳn em bé sẽ thích lắm đây. Ai cũng khen bà mẹ trẻ quá đảm đang, chiếc bánh nào cũng vô cùng xinh xắn, bắt mắt. Nhiều mẹ còn động viên chị Quỳnh nên mở tiệm vì nếu bán, bánh này sẽ được các em bé cực mê. 

Chia sẻ