"Làm cha mẹ là phải có tinh thần thép", không tin hãy xem những gì các bố mẹ dưới đây được nếm trải

H.H ,
Chia sẻ

Đứng trước những trò nghịch ngợm của con, không một ông bố bà mẹ nào có thể thản nhiên tặc lưỡi bỏ qua mà không than ngắn thở dài, lắc đầu ngao ngán vì cười không được mà khóc cũng không xong.

Làm cha mẹ không chỉ là một công việc vất vả, hao công tổn sức, mà nó còn giống như là một trò chơi mang đầy tính thách thức để thử lòng kiên nhẫn của các ông bố bà mẹ.

Bằng những trò nghịch ngợm có một không hai như trốn ở trong gầm xe ô tô, bỏ bỉm vào máy giặt, gặm giày bẩn, ăn nến, hay xé hết vỏ nhãn các loại lon trong nhà... chỉ là một vài trong số vô vàn những trò phá phách của "lũ tiểu quỷ" để đo tinh thần thép của cha mẹ.

Nếu không tin, xin mời bạn hãy xem chùm ảnh vui dưới đây và bạn sẽ nhận ra rằng trở thành cha mẹ của một đứa trẻ "thú vị" như thế nào.

 - Ảnh 1.

Chỗ trốn ưa thích của con mỗi khi chơi trốn tìm.

 - Ảnh 2.

Xé hết vỏ nhãn các lon cho nó giống nhau mẹ ạ.

 - Ảnh 3.

Con chỉ "nếm" xem nến có ngon hay không thôi mà.

 - Ảnh 4.

Mẹ giặt quần áo à? Sẵn tiện mẹ giặt hộ con bịch bỉm.

 - Ảnh 5.

Con yêu bố lắm và con muốn cả thế giới biết điều đó.

 - Ảnh 6.

Mùi vị của giày chẳng ngon lành tí nào.

 - Ảnh 7.

Sao người ta được đi xe vào đây mà con lại không thể chứ?

 - Ảnh 8.

Anh cứ ngồi đấy nhá, em nằm đây ngủ một lát.

 - Ảnh 9.

"Rèm cửa phòng ngủ là món ăn ưa thích của con trai tôi", một bà mẹ tâm sự

 - Ảnh 10.

Tại bố không cho con chơi đất, nên con mới lấy bột ca cao làm đất để chơi.

 - Ảnh 11.

Vớ được cây bút là y như rằng... nhà có thêm "tác phẩm nghệ thuật".

 - Ảnh 12.

Tranh thủ nằm thở một tí cũng không yên.

 - Ảnh 13.

1 giờ trông con mệt hơn đi làm cả ngày.

 - Ảnh 14.

Mệt rồi, nằm đây ngủ một lát vậy.

 - Ảnh 15.

Ăn chuối kiểu này mới gọi là ăn.

 - Ảnh 16.

Ninja đây! Mẹ có sợ không ạ?

 - Ảnh 17.

Trong tủ đồ nhà tắm có ma, nên phải mở cửa ra khi con đi vệ sinh để con có thể trông thấy nó.

Chia sẻ