Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau

HN,
Chia sẻ

Không chỉ hạ sinh một em bé sở hữu cân nặng khủng mà bà mẹ này còn khiến dư luận xôn xao khi sinh thường, không hề dùng thuốc giảm đau.

Parker James Bell đã trở thành em bé sơ sinh nặng ký nhất lịch sử bệnh viện nơi bé được sinh ra ở Sydney (Australia) với cân nặng 5,755kg. Điều đáng nói là mẹ bé, Nikki, sinh con hoàn toàn theo phương pháp tự nhiên, thậm chí không hề dùng thuốc giảm đau, cũng không xảy ra bất cứ biến chứng nào. Người mẹ 28 tuổi xứng đáng là bà mẹ siêu nhân!

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 1.

Vừa chào đời, Parker đã nặng 5,755kg.

Nhóm bà đỡ Blacktown xác nhận kỷ lục cân nặng mà bé Parker vừa lập: "Bé trai bụ bẫm đáng yêu này chào đời hôm thứ 5, là con của một trong những thành viên nhóm MGP Mums của chúng tôi, Nikki. Cậu bé có cân nặng kỷ lục 5,755kg và được sinh thường, không hề xảy ra biến chứng. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, cả mẹ lẫn bé đều rất khỏe mạnh. Chào mừng đến với thế giới này, Parker. Con sẽ là chủ đề trong các cuộc trò chuyện của chúng ta suốt một thời gian dài nữa".

Không có gì phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của Parker, bất chấp thể hình của bé khi vừa chào đời tương đương với một bé 3 tháng tuổi. 

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 2.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 3.

Cô chị gái Maddison, 20 tháng tuổi, tỏ ra đặc biệt yêu quý em trai mới của mình.

Trước đó, Nikki và chồng cô, Michael đã chuẩn bị tâm lý chào đón một bé trai lớn-hơn-thường-lệ bởi họ được thông báo về việc Parker nặng khoảng 3,5kg khi đi siêu âm ở tuần thai 24. Tuy nhiên, bà mẹ tuyệt vời tiết lộ, việc sinh Parker chẳng có gì khác so với mọi ca sinh nở khác: "Tôi dám chắc rằng mọi ca sinh nở đều đau, cho dù đó là để chào đón 1 bé 1,7kg hay 1 bé 5,7kg – bà mẹ nào cũng phải trải qua cơn đau đớn. Con đầu lòng của tôi chỉ chịu chui ra khỏi bụng mẹ khi đã 41 tuần 3 ngày. Thật may, tôi không phải đi xa đến thế Parker mới có mức cân nặng lớn như vậy".

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên một em bé chào đời trở nên nổi tiếng vì cân nặng ở Australia. Vào tháng 9 năm ngoái, tại Queensland, gia đình Macdonald đón thành viên mới, bé gái Maisie Lily, với cân nặng 6,020kg.

Người cha rất đỗi tự hào đã chia sẻ tin vui này trên Facebook kèm theo bức ảnh bé Maisie ngay lúc vừa sinh: "Tôi muốn giới thiệu bé Maisie Lily Macdonald với tất cả mọi người. Con nặng 6,020kg và là em bé nặng ký nhất chào đời tại bệnh viện Rockhampton. Chào mừng con đến với thế giới và gia đình, bé bự!".

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 4.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 5.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 6.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 7.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 8.

Bé gái Maisie Lily chào đời với cân nặng 6,020kg.

Cân nặng trung bình của bé mới sinh thường là 3-4kg. So với bé trai Parker ở trên, bé gái Maisie thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Chào đời sớm hơn dự kiến 2 tuần, Maisie là con thứ hai của Makaela Kirkby và Mason Macdonald. Chị gái bé, Aubree Rose, hiện 18 tháng, cũng có cân nặng ấn tượng không kém lúc mới sinh: 5,21kg. Có thể nói, Makaela thực sự là một bà mẹ siêu siêu nhân!

Trước đó, hồi tháng 4/2017, tại Bệnh viện Mercy, bé Brian Liddle Jr. chào đời nặng 6,08kg và là đứa trẻ sơ sinh nặng nhất thời điểm đó tại Victoria. Ở tuần thai 36, khi đi siêu âm, mẹ bé, Nastashia Corrigan, cũng đã biết con trai trong bụng nặng tới hơn 4kg. Nhưng cân nặng thực của bé khi chào đời vẫn khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả với Corrigan.

"Tôi chưa từng mơ con lại lớn đến vậy. Tôi chỉ nghĩ con nặng tới 5kg là cùng. Nhưng chúng tôi đã được ban phước lành khi ca sinh nở diễn ra an toàn và con trai chúng tôi chào đời với 6,08kg. Tôi vẫn còn đang rất sốc", người mẹ hạnh phúc chia sẻ.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 9.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 10.

Bé Brian Liddle Jr. chào đời nặng 6,08kg.

Thêm một lần nữa, Corrigan cũng là sản phụ quyết định không dùng thuốc giảm đau, ngoại trừ chất khí. Theo tờ thông tin về các cách giảm đau khi sinh của cơ quan sức khỏe tại Tây Sydney, đây là một hỗn hợp nitơ và oxy không mùi được hít qua một mặt nạ hoặc dụng cụ thở miệng. Chất khí được sử dụng bất cứ lúc nào khi sinh và ngay cả được sử dụng trong phòng tắm khi dùng vòi sen hoặc bồn tắm để xoa dịu khi sinh. Chất khí không làm hết cơn đau, chỉ làm cho người phụ nữ có cảm giác ngây ngất trong chốc lát khi chịu đựng sự co thắt. Để có hiệu quả tốt nhất, thai phụ cần phải hít thở sâu vài lần ngay khi sự co thắt bắt đầu. Chất khí tan biến rất mau khi hít thở lại không khí bình thường. Được biết nó không có phản ứng phụ cho em bé.

Như vậy, đối với Corrigan, việc không dùng thuốc giảm đau, ngoài chất khí và sinh thành công em bé có cân nặng lớn tới vậy được coi là một thành tựu huy hoàng.

"Tôi nghĩ mình đã choáng vì sinh thường được và lại chỉ dùng chất khí để dịu cơn đau đẻ. Cho tới giờ, tôi vẫn hơi choáng", người mẹ tâm sự. Cô cũng tiết lộ, trong cả quá trình chuyển dạ rồi sinh con, cô liên tục nhắc nhở bản thân phải suy nghĩ tích cực: "Đó là nhờ sức mạnh của suy nghĩ tích cực trong quá trình sinh nở. Luôn tích cực và hít thở sâu. Tôi luôn mơ mình có một đứa con mũm mĩm. Và giờ tôi đã được thỏa ước mơ ấy".

Trở lại năm 2013, bé Oliver "Ollie" Stock cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi chào đời với cân nặng 6,76kg tại Bệnh viện Rockhampton Mater. Như vậy, khu vực Rockhampton đã chứng kiến 2 em bé có cân nặng kỷ lục: Oliver – 6,76kg và Maisie Lily – 6,020kg. Bé Oliver cũng được xác nhận là người nắm giữ kỷ lục bé mới sinh nặng cân nhất của cả vùng Queensland.

Kì tích: Bà mẹ hạ sinh em bé nặng gần 6kg bằng phương pháp sinh thường, không dùng thuốc giảm đau - Ảnh 11.

Oliver nặng 6,76kg khi chào đời.

Mẹ bé, Patricia Stock, đã gửi những lời chúc mừng đến cha mẹ bé Maisie. Cô viết trên Facebook: "Chúc mừng các bạn. Đừng nghe lời những kẻ chẳng hề quan tâm tới các bạn. Bé thật xinh xắn và tôi cá rằng các bạn đang rất đỗi tự hào".

Tuy nhiên, bé Oliver chưa phải là em bé mới sinh có cân nặng "khủng" nhất thế giới. Theo sách Kỷ lục Guiness, bé trai do Anna Bates sinh vào 19/1/1879 tại Seville, bang Ohio, Mỹ, mới là người nắm giữ kỷ lục này. Bé trai nặng tới 22 pound, tương đương 9,979kg.

Nguồn: News, Mumcentral

Chia sẻ