Không được tự làm bác sĩ cho con

Theo Sức Khỏe & Đời Sống,
Chia sẻ

Em đưa con đi khám bệnh xem, chứ cứ ho suốt thế, thương quá. Đi khám xem thuốc men thế nào cho con uống đi. Đây này, em sờ trán con mà xem, hâm hấp sốt rồi đây này...

Thấy bé Hoa cứ ho liên hồi, chồng chị Mai thấy sốt ruột quá giục:

- Dạ, em cho con uống thuốc ho rồi. Để em kiểm tra nhiệt độ rồi cho con uống thuốc hạ sốt tự mua thuốc về dùng cho con rồi. Ho thì em mua thuốc giảm ho về uống, còn bây giờ con sốt thì em cho uống thuốc hạ sốt. Anh tính, bệnh đơn giản thế này mà cũng đưa đi khám làm gì cho mất thời gian.

Khi trẻ có biểu hiện mắc bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn dùng thuốc. Ảnh: M. Giang

Chị Mai lấy thuốc hạ sốt cho con uống. Nhưng lần này uống vào cứ hết thuốc thì bé Hoa lại sốt lên. Có lúc chị phải tăng liều, có lúc vừa dùng đường uống, vừa dùng thuốc đạn đặt hậu môn... Đã bốn ngày dùng thuốc hạ sốt rồi mà con vẫn  chưa hết sốt làm cho chị cảm thấy không yên tâm vào “tay nghề” của mình nữa. Sốt ruột quá chị đành phải đưa con đi khám và được bác sĩ cho biết: con chị đã bị biến chứng sang viêm phổi và phải nhập viện điều trị. Quá trình  làm các xét nghiệm cho thấy bé Hoa còn bị viêm gan do dùng quá liều thuốc hạ sốt nữa...

Thấy bệnh của con nặng không như chị nghĩ lúc đầu, lại còn bị viêm gan do việc tự ý dùng thuốc hạ sốt của chị, chị Mai phân bua với bác sĩ về việc “tự làm bác sĩ” chữa bệnh cho con của mình. Bác sĩ cho biết:

- Rất nhiều người khi có con ốm, thay vì đưa con đi khám để bác sĩ chẩn đoán và chỉ định thuốc, thì lại tự ý chẩn đoán bệnh và mua thuốc cho trẻ dùng. Trong một số ít trường hợp, việc tự ý dùng thuốc cho trẻ không dẫn đến sự nguy hại nào vì trẻ chỉ bị rối loạn nhẹ, không có những tổn thương thực thể đáng kể nên chúng ta không thấy. Tuy nhiên, việc tự ý dùng thuốc cho trẻ có thể dẫn đến các tác hại không thể lường hết, làm cho bệnh nặng thêm (vì dùng thuốc không đúng bệnh) làm khó khăn cho việc chữa trị và nguy hiểm còn bị tai biến do thuốc. Nếu nặng có thể dẫn tới tử vong.

Nghe bác sĩ nói chị Mai chỉ biết im lặng, nước mắt chảy ròng...

Chia sẻ