Không có tay xinh nào cả!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Ốc bị ốm, mỗi lần bác sỹ tiêm, bác sỹ đều phải nựng: "Tay xinh của Ốc đâu nhỉ?...". Tiêm đến lần thứ 3, Ốc ôm chầm lấy mẹ, hét toáng lên: "Ốc không có tay nào xinh đâu".

1. Ốc ốm, phải nằm viện và tiêm thuốc. Hôm đầu tiên bác sỹ nựng Ốc để tiêm:

- Tay xinh của Ốc đâu nhỉ cho bác xem nào?

Ốc thấy bác sỹ hỏi thì chìa tay trái ra để khoe:

- Tay xinh đây bác ạ!

Hôm thứ hai, bác sỹ hỏi tương tự thì Ốc chìa tay trái ra. Đến hôm thứ 3, Ốc đau và không muốn tiêm nữa. Khi bác sỹ hỏi:

- Thế hôm nay tay nào của Ốc xinh nhỉ? Ốc cho bác xem nào!

Ốc ôm chầm lấy mẹ, hét toáng lên:

- Ốc không có tay nào xinh cả, tay Ốc xấu lắm, không tiêm đâu, không tiêm đâu!

2. Ốc nằm trên giường bi bô hát:

- Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng...

Bố trêu Ốc, bố hát đế vào:

- Bà là cây nến tím, ông là cây nến đỏ... Năm ngọn nến lung linh...

Đang nghêu ngao, Ốc khựng lại, ngóc đầu lên nhìn quanh nhà rồi nói với bố:

- Nhà mình có thêm nến bà và nến ông nữa. Thế này thì chói lòa rồi không lung linh đâu bố ạ!

3. Mấy hôm nay mẹ bị ốm, mẹ không ăn uống được gì, bố động viên mẹ mãi mẹ cũng không chịu ăn, Ốc thấy vậy thì lon ton chạy vào nghiêm giọng:

- Mẹ ăn đi, mẹ không ăn là Ốc ăn hết đấy!

Mẹ phì cười, quên cả mệt mỏi!
 

4. Ốc có bệnh đái dầm, nếu mẹ không đóng bỉm cho Ốc thể nào Ốc cũng làm ướt nhèm cả chăn, gối. Vì vậy hôm nào trước khi đi ngủ mẹ cũng phải lôi Ốc vào vừa đóng bỉm vừa mắng yêu:

- Đồ sứa con, suốt ngày đái dầm!

Ốc thấy vướng víu nên hôm nào cũng tìm cớ thoái thác:

- Ốc tè rồi mẹ ạ, Ốc không tè dầm nữa đâu.

Mẹ dí tay vào trán Ốc:

- Úi giời! Đóng bỉm vào cho đái thoải mái.

Hôm sau bà than với mẹ:

- Tối qua ăn nhiều canh quá, đi tiểu cả đêm!

Ốc nhanh nhảu khuyên bà:

- Đóng bỉm vào bà ạ! Đóng bỉm thì tha hồ tè!

5. Mọi hôm Ốc háu ăn và ăn cơm rất nhanh nhưng hôm nay, Ốc lừng khừng nhóp nhép nhai mãi không xong một miếng cơm. Mẹ nhắc Ốc:

- Hôm nay Ốc chán nhỉ! Ăn uống chậm như rùa.

Ốc chống cằm vẻ tư lự:

- Ốc già rồi mẹ ạ, tiêu hóa kém lắm!

Hóa ra chiều nay, Ốc nghe bà đáp lại lời bác hàng xóm hỏi: “Dạo này bà ăn uống thế nào?”.

6. Ốc xinh xắn nên mọi người gặp Ốc đều thích bế và véo vào má. Nhiều hôm Ốc đi chơi về, hai má đỏ au, mẹ xót ruột, dặn Ốc:

- Lần sau ai bẹo má con, con phải tránh đi nhé. Thế này thì sưng húp má rồi đau chết mất!

Hôm sau, Ốc theo mẹ đến cơ quan, các bác, các cô thấy Ốc mũm mĩm, xinh xắn thì đua nhau bế Ốc nhưng Ốc đều xua tay:
 
- Ốc không xinh đâu, không phải bế Ốc đâu, bẹo má Ốc đau chết mất... Mẹ khóc đấy... Không có ai thương mẹ nữa mà...
 
Các cô trong phòng tròn xoe mắt!

7. Mẹ đưa Ốc đi khám nha khoa. Bác sỹ bế Ốc đặt lên ghế khám bệnh rồi bảo:
 
- Cháu nằm xuống và há miệng thật to ra nào!
 
Ốc thẳng thắn nói với bác sỹ:
 
- Ốc ngồi cũng được mà, bác cứ cho kẹo vào miệng Ốc đi ạ. Ở nhà mẹ cũng chỉ bảo Ốc há miệng ra, không cần nằm xuống đâu ạ!
Chia sẻ