Nhà mình có bà nội là... đồ cổ

Bắp Cải,
Chia sẻ

Nghe bố giải thích xong, Bin nhìn khắp lượt cả nhà rồi nhảy lên hoan hô: "A! Nhà mình chỉ có bà nội là đồ cổ thôi!...".

1. Bố đi đâu về hăm hở khoe với cả nhà:

- Hôm nay bác Chính mới tậu được cái bình cổ đẹp lắm! Thế là bác ấy lại có thêm một món đồ cổ để khoe nữa rồi!

Cả nhà đang râm ran bàn tán thì Bin lại gần hỏi bố:

- Bố ơi! Tại sao lại gọi là đồ cổ? Nhà mình cũng có bao nhiêu lọ hoa còn gì!

Bố tủm tỉm cười giải thích:

- Đồ cổ là những thứ rất nhiều tuổi mà mình có được... Còn cái lọ hoa nhà mình không được gọi là đồ cổ vì nó chỉ được vài tháng thôi.

Nghe bố giải thích xong, Bin nhìn khắp lượt cả nhà rồi nhảy lên hoan hô:

- A! Nhà mình chỉ có bà nội là đồ cổ thôi vì bà nội cũng nhiều tuổi mà.
 

2. Mẹ đi chợ về, Bin háo hức chạy ra đỡ lấy giỏ đồ của mẹ. Sau một hồi lục lọi, Bin tiu nghỉu gợi ý:

- Hôm nay giỏ đi chợ của mẹ thiếu thiếu cái gì ấy!!! (ý Bin là mẹ không mua quà cho Bin).

Mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Có thiếu gì đâu nhỉ! Bin nghe thấy bà dặn mẹ mua gì à?

Bin giận dỗi:

- Không ạ! Nhưng Bin đợi từ chiều đến giờ...!

Mẹ ngớ người vỡ lẽ!

3. Bà ngoại sang chơi, bà nội Bin tiếp đón bà ngoại rất chu đáo, lúc bà ngoại chào về, bà nội đon đả:

- Vâng, bà lại nhà ạ!

Bin thấy lạ chạy lại hỏi bà:

- Bà ơi! Sao bà lại bảo “vâng, bà lại nhà”. Nhỡ bà ngoại mà ở lại thì bà ngủ ở đâu?
 
4. Bin vốn có tính tò mò, cứ thấy cái gì hoặc ai lạ là luyến thoắng hỏi khiến cả nhà trả lời mệt nghỉ. Một hôm có bác Tâm đến chơi (bác Tâm chưa bao giờ Bin gặp), suốt cả buổi, Bin cứ chằm chằm nhìn bác. Khi bác Tâm về, Bin mới mạnh dạn chạy ra hỏi mẹ:

- Mẹ, bác Tâm nhà ai?

- Bác Tâm nhà bác Quang con ạ!

- Thế bác Quang nhà ai?

- Bác Quang nhà ông bác Tiến?

- Thế ông bác Tiến ạ?

Mẹ phát cáu vì bệnh hỏi lằng nhằng của Bin lại trỗi dậy, mẹ gằn giọng:

- Con lại bắt đầu hỏi luyên thuyên rồi đấy!

Bin tẽn tò, tự an ủi mình:

- Chắc ông bác Tiến là con nhà bố ông bác Tiến mẹ nhỉ!
 

5. Mẹ giục Bin vào gội đầu, Bin hào hứng:

- Hôm nay mẹ cho Bin dội từ đầu đến chân nhé! Bin đứng cho mẹ dội.

Mẹ ngạc nhiên nhưng để khích lệ Bin, mẹ đồng ý:

- Ừ, vào đây, mẹ dội từ đầu đến chân, không phải bế Bin nữa!

Lúc vào phòng tắm, chuẩn bị thoa dầu gội đầu lên thì Bin túm lấy tay mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ bế Bin đi, Bin nghĩ lại rồi, Bin thấy vẫn chưa đến lúc dũng cảm như chú Thanh đâu ạ!

Hóa ra Bin trông thấy chú thanh cứ dội nước ào ào từ đầu đến chân khi tắm, Bin ngưỡng mộ nhưng rồi lại sợ.

6. Bin nghịch xe máy của chú Thanh, mẹ quát:

- Bin, con nghịch ngợm xe đổ vào người thì sao?

Bin nhanh nhảu:

- Không đâu mẹ ạ, lúc nãy Bin hôn xe một cái rồi, chắc xe thương Bin, xe không đổ vào người Bin đâu.

Mẹ bó tay!
Chia sẻ