Khi con đam mê vẽ mà lại được bố mẹ để chơi 1 mình trong phòng và cái kết "đắng lòng"

NT,
Chia sẻ

Bị mẹ bắt quả tang tại trận sau khi chơi 1 mình trong phòng, cô bé Vivian Phung liền mếu máo, nước mắt ngắn dài.

Nếu đang nuôi con nhỏ, hẳn cha mẹ nào cũng từng trải qua tình huống "méo mặt" khi thấy con đang chơi đùa đột nhiên "im thin thít và lặn mất tăm" một cách bất thường. Đến khi kiểm tra thì bố mẹ mới ngỡ ngàng chứng kiến hiện trường "tan hoang" mà con bày ra.

Chị Ly Trần, 30 tuổi, đang sống tại Portland, Oregon (Mỹ) cũng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" như vậy. Khi con gái chị, bé Vivian Phùng (4 tuổi) vẽ bừa ra khắp nhà cửa, lên cả mặt mũi, chân tay. Và tình huống này đã được chị chia sẻ trong video dưới đây:

Bé Vivian Phùng mếu máo khóc khi bị bố mẹ phát hiện vẽ bậy xung quanh nhà.

Thấy con im lặng bất thường trên phòng, mẹ lên kiểm tra và tá hỏa khi thấy bộ mặt xanh lét "như hề" của con - Ảnh 3.

Video mà chị Ly Trần chia sẻ thu hút khá nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Kể lại câu chuyện trên, chị Ly Trần cho biết: "Hôm đó mình loay hoay dọn dẹp nhà cửa, bé ở trong phòng chơi 1 mình. Tự nhiên mình thấy im ắng liền lên phòng kiểm tra thử, không ngờ thấy con vẽ đầy vào mặt, vào đồ rồi giả bộ khóc để bố mẹ khỏi la mắng. Bình thường, bé mà phát hiện thấy cái gì mới lạ là sẽ im lặng lắm, không nghe động tĩnh gì hết, như vậy là biết đang có chuyện gì đó rồi".

Thấy con im lặng bất thường trên phòng, mẹ lên kiểm tra và tá hỏa khi thấy bộ mặt xanh lét "như hề" của con - Ảnh 4.

Chị Ly Trần bên con gái.

Bà mẹ trẻ này cũng chia sẻ thêm rằng Vivian là một cô bé rất giàu năng lượng, có thể chơi cả ngày không biết mệt và đặc biệt rất mê vẽ: "Mình mua giấy bút về cho con để vẽ, nhưng bé không chịu, cứ lén vẽ lên người, lên tường vậy đó. Ba bé con nói giỡn là ít bữa nữa lớn lên chắc xăm đầy người luôn quá".

Thấy con im lặng bất thường trên phòng, mẹ lên kiểm tra và tá hỏa khi thấy bộ mặt xanh lét "như hề" của con - Ảnh 5.

Một "tác phẩm" khác của bé Vivian.

Vivian là một cô bé rất năng động và đam mê với việc vẽ vời. Thế nhưng lại hay rất vẽ lên mặt, lên đồ đạc trong nhà.

Bên dưới bài chia sẻ của chị Ly Trần, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng để lại bình luận kể về những tình huống tương tự mà mình gặp phải:

- Mình mà mặc áo trắng cho ông con thì 1 lúc là thành con ngựa vằn.

- Mình vừa đi làm về mệt thì nhìn thấy chân con tưởng bị gì, ai dè bé vẽ cái đầu gối đỏ choét luôn.

Khi con đam mê vẽ mà lại được chơi 1 mình trong phòng và cái kết "đắng lòng" đầy hài hước - Ảnh 7.

Có những 10 móng tay và hai bàn tay để trổ tài làm họa sĩ (Ảnh: Lê Tuyết).

Khi con đam mê vẽ mà lại được chơi 1 mình trong phòng và cái kết "đắng lòng" đầy hài hước - Ảnh 8.

Dường như đứa trẻ nào cũng thích vẽ lên người (Ảnh: Trần Cẩm Giang).

Khi con đam mê vẽ mà lại được chơi 1 mình trong phòng và cái kết "đắng lòng" đầy hài hước - Ảnh 9.

Giấy vẽ mẹ chưa kịp mua mà con lại đang có hứng "sáng tác". Ảnh: Tam Trương.

Khi con đam mê vẽ mà lại được chơi 1 mình trong phòng và cái kết "đắng lòng" đầy hài hước - Ảnh 10.

Một "tác phẩm" vẽ bằng son. Ảnh: Hoài Trang Vũ.


Chia sẻ