Khi con bạn chơi liên khúc "oe oe" lúc 3 giờ sáng: Hãy "enjoy cái moment này" thay vì khóc lóc đau thương

San San,
Chia sẻ

Dù sao cũng phải thức nên là thức sao cho vui các ông bố bà mẹ nhỉ?

Trẻ sơ sinh vừa mới ra đời chưa phân biệt được đâu là ngày/ đêm nên giờ giấc vẫn chưa vào nếp. Điều này khiến nhiều ông bố bà mẹ bị sốc dù đã được cảnh báo trước đó. Nhiều bậc phụ huynh than phiền rằng việc bạn ngủ 5 tiếng một ngày thôi nhưng nó liền mạch, còn hơn là ngủ 10 phút dậy 1 lần vì tiếng "oe, oe".

Thế nhưng dù sao thì cũng phải dậy, tránh không được nên thay vì than vãn, kể lể thì hãy biến nó thành khoảng thời gian vui vẻ, hào hứng như hai vợ chồng Tụ Long, Tuyết Nga xem sao. Em bé Sushe vừa ra đời được hơn 1 tháng nhưng cặp vợ chồng này đã trải qua kha khá "cú sốc" trong cuộc đời khi vừa chăm con, vừa làm việc và một nghìn thứ ti tỉ khác cần phải giải quyết.

Cũng giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác, dù đã trang bị kha khá kiến thức cho bản thân nhưng cả Tụ Long và bà xã đều choáng trước cô con gái Sushe bé nhỏ. Thế nhưng bác sĩ đã dặn dò: "Phải đón nhận tiếng khóc của con như một niềm vui, không nên stress". Và thế là vào lúc 3h sáng, hai vợ chồng đầu tóc rũ rượi, mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi đứng nhảy nhót trên nền nhạc là tiếng khóc của bé khiến mọi người vừa ám ảnh không nhịn được cười.

Hai vợ chồng chăm sóc con nhỏ

Đoạn clip hài hước nhưng chứa đựng thông điệp mà gia đình nhỏ muốn gửi gắm đến các bố mẹ, trở thành bố mẹ là thiên chức thiêng liêng nhưng lại không hề dễ dàng. Trên hành trình chăm sóc và nuôi dạy con, chúng ta sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, nhất là với những người lần đầu làm bố mẹ. Thế nhưng thay vì stress, cáu bẳn thì hãy thử tìm cách sống vui với nó, tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên con vì bé sẽ lớn rất nhanh khiến bố mẹ cũng phải ngạc nhiên cho mà xem. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng động viên, các bé sẽ chỉ "ngủ ngày, cày đêm" trong khoảng thời gian đầu. Nếu các bố mẹ biết cách luyện ngủ hoặc may mắn là bé tự ngủ vào nếp thì việc trông con sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, khoảng thời gian đầu vất vả là việc không thể tránh khỏi và có lẽ chỉ ai đã từng trải qua mới cảm thấy thấm thía hơn mà thôi. 

3h sáng hai vợ chồng dậy trông con: Hãy "enjoy cái moment này" thay vì chống lại nó - Ảnh 2.

Trông khuôn mặt, vóc dáng lẫn thần thái của hai vợ chồng phải thức lúc 3h sáng khiến ai cũng bật cười.

Chia sẻ thêm về việc chăm sóc con nhỏ, Tụ Long cho biết vì là lần đầu làm bố mẹ nên cả hai vợ chồng đều gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm sóc em bé: "Lúc mang bầu chúng mình đều hình dung trước là khi chăm sóc con nhỏ việc thức đêm là không thể tránh khỏi để theo dõi tình hình của em bé. 

Thế nhưng đến khi trải nghiệm mới thấy quả thực mọi chuyện khó khăn đến mức nào. Vấn đề không phải là mình có thức đêm hay không mà là giấc ngủ bị ngắt quãng rất nhiều lần. Cách 10 phút em bé lại ọ ọe khiến mình bị mất giấc. Đôi khi 1 ngày mình chỉ ngủ 5 tiếng nhưng thời gian liền mạch sẽ khác với việc ngủ nhiều nhưng bị ngắt quãng".

Tuy nhiên vì sức khỏe của Tuyết Nga khá tốt nên hai vợ chồng cùng dành thời gian chăm sóc con cái và chăm sóc lẫn nhau. Thời gian tới, khi tình hình dịch ổn hơn, ông Thủng bà Bom sẽ thuê người giúp nội trợ, dọn dẹp, còn riêng em bé hai vợ chồng sẽ tự chăm sóc hoàn toàn.

Chia sẻ