Hì hụi nấu món cơm gấu con thích, ai dè vừa nhìn đĩa cơm bé đã khóc thét vì mẹ lỡ trang trí mặt gấu thế này

V.V.,
Chia sẻ

Sau câu chuyện này, các mẹ nhớ rút kinh nghiệm, phải trang trí mặt gấu Panda xinh thật là xinh nhé.

Nấu nướng cho con ăn cứ tưởng là một thử thách quá đơn giản với các mẹ nhưng thực tế chưa chắc đã phải như vậy. Bởi đôi khi, các con sẽ không chỉ yêu cầu mẹ nấu ngon mà còn phải trang trí thật đẹp mắt theo đúng ý mình nữa cơ. 

Mới đây, một bà mẹ tên Đoàn Lê Kim Cương (TP.HCM) đã đăng tải câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội và lập tức thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. "Bạn ấy rất háo hức chời đợi cơm gấu Panda nhưng đến khi được ăn thì mếu máo: "Gấu bị chảy máu kìa. Sao bắt con ăn, Panda chảy máu đau lắm. Mẹ không thương Panda hả?

Vụ này mẹ phải đỡ gần hai tiếng, bạn ấy vẫn cứ nghĩ là Panda bị chảy máu. Có ai gặp hoàn cảnh tương tự em không?". 

Kèm theo câu chuyện đẫm nước mắt của con trai, chị Kim Cương còn đăng tải bức hình chụp lại đĩa cơm gấu Panda do chính tay chị làm cho con và cả bức ảnh cậu bé đang ngồi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài bên đĩa cơm.

Nhìn thấy món cơm gấu Panda, Bảo đã khóc thét đến là thương. 

Hoá ra, vì chị Kim Cương dùng tương cà để trang trí, vẽ mắt, mũi, miệng lên miếng trứng rán để tạo hình gấu Panda nên con trai của chị đã tưởng nhầm là gấu bị chảy máu và bật khóc vì thương gấu quá. 

Trò chuyện với chị Kim Cương để tìm hiểu thêm về câu chuyện cũng như cái kết, chị cho biết con trai của mình tên Nguyễn Quốc Bảo hiện được 4 tuổi. Cuối tuần trước, sau khi Bảo cùng chị gái và mẹ trồng hoa hồng trong vườn xong thì chị Kim Cương nảy ra ý tưởng sẽ đi nấu cho các con những món ăn thật ngon. Trong khi chị gái muốn ăn cơm trang trí hình trái tim thì Bảo bày tỏ muốn ăn cơm gấu Panda. 

Chiều ý con, chị Kim Cương đã vào bếp thực hiện món cơm nấu với hoa đậu biếc ăn kèm bò bít tết sốt nấm phô mai mất 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên khi mang cơm ra thì Bảo nhất định không ăn và cứ khóc mãi vì thấy Panda bị "chảy máu". Mặc cho mẹ giải thích suốt 2 tiếng, Bảo cũng nhất định không chịu nên cuối cùng Panda được di chuyển sang một đĩa khác. Chị Kim Cương dỗ Bảo nín khóc bằng cách bảo bé cùng chăm sóc cho Panda. Lúc này Bảo mới dịu xuống, sau đó cậu bé nhanh nhảu lấy bộ đồ chơi bác sĩ xuống để khám bệnh cho Panda. 

Bảo là cậu bé ngoan, sống rất tình cảm và yêu thương mọi người. 

Khám xong, Bảo nhìn Panda và nói: "Bây giờ Panda về với mẹ Panda đi. Mẹ ơi đưa Panda về nhà đi" rồi mới chịu đi rửa mặt và ăn cơm. Chị Kim Cương lấy miếng trứng cất vào tủ lạnh, trước khi cất đã kịp lau hết tương cà đi. Đến chiều Bảo xuống thăm Panda, thấy không còn "chảy máu" nữa nên Bảo tưởng rằng Panda đã hết bệnh. Hôm sau thì ba của Bảo ăn miếng trứng đó và cậu bé cũng quên mọi chuyện, không còn nhớ gì nữa. 

Chia sẻ thêm về cậu con trai của mình, chị Kim Cương cho biết: "Bảo là một cậu bé rất ngoan, từ nhỏ đến hiện tại chưa bao giờ quậy phá, làm hỏng đồ đạc. Con khá thông minh, nhanh nhẹn, 2,5 tuổi đã biết đếm từ 1 đến 100 bằng tiếng Anh. Những từ về rau, củ, trái cây bằng tiếng Anh Bảo cũng có thể đọc được dù bé chưa được học thứ ngôn ngữ này.

3,5 tuổi Bảo đã biết đọc truyện Bubu, đi đường bé hay đọc chữ trên biển quảng cáo và một lần khi vào nhà hàng Nhật ăn uống thì con có thể đọc được Menu. Điều này làm mình khá bất ngờ. Mình nghĩ có thể do Bảo tự học qua các kênh Youtube bé xem mỗi ngày. Hoặc mỗi lần mẹ dạy chị hai học thì bé ngồi cạnh nên cũng học được. 

Cậu bé cũng rất thông minh, từ khi được 3,5 tuổi Bảo đã biết đọc truyện Bubu rồi. 

Bảo khá lém lỉnh, độc lập, không hay nhõng nhẽo, khi làm bẩn áo là bé tự lau. Con cũng hiểu chuyện và quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là mẹ. Mỗi khi mẹ ốm là Bảo biết rót nước cho mẹ uống, thấy mẹ khênh nặng thì con cũng chạy đến sờ tay vào như muốn phụ giúp".

Câu chuyện của mẹ con chị Kim Cương và bé Bảo đã đem lại cho mọi người tiếng cười vui vẻ. Đặc biệt nhiều người ngợi khen sự dễ thương, thật thà, ngoan ngoãn và tình cảm yêu thương động vật của Bảo. Hy vọng lần sau, mẹ sẽ trang trí món ăn đẹp hơn để Bảo cảm thấy vui vẻ, không phải khóc sưng mắt như thế này nữa nhé.

Chia sẻ