Hết hè, bà mẹ làm chiếc băng rôn tạm biệt: "Búp măng non" khóc hết nước mắt, ông bà quyến luyến chia tay cháu

An Chi,
Chia sẻ

Khoảng thời gian ở bên ông bà thường trôi qua nhanh như vậy đấy.

Vậy là kết thúc khoảng thời gian 2 tháng hè, đã tới ngày các em bé chuẩn bị quay trở lại trường học, sẵn sàng cho một năm học mới. Được bố mẹ đưa về quê khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, các em bé đã có những giây phút thoải mái khi hòa mình vào công việc của các bác nông dân, được ông bà chăm lo chu đáo và tận hưởng không khí trong lành ở vùng quê.

Thế nên khi chia tay, cả bố mẹ, ông bà và các cháu đều vô cùng quyến luyến, bịn rịn không muốn về. Đến ngày chia tay, bé gái trong đoạn clip dưới đây đã khóc rất nhiều trong giây phút tạm biệt khiến ai cũng thương. Ông bà liên tục an ủi, vỗ về còn chú dì thì "trốn" trong nhà không dám ra tiễn cháu vì sợ không cầm được nước mắt. 

Hết hè, "búp măng non" khóc hết nước mắt vì phải tạm biệt nhà ngoại, ông bà quyến luyến chia tay cháu

Mẹ bỉm đáng yêu còn làm hẳn một chiếc băng rôn với khẩu hiệu: "Goodbye nhà ngoại, ai về nhà nấy, hậu quả ngoại lo" khiến ai cũng bật cười vì đáng yêu. Nhìn ai cũng vui vẻ, cười tươi nhưng đều rất buồn vì phải xa người thân của mình.

Được biết, gia đình bà mẹ trẻ mỗi năm chỉ về 1 tháng hè. Thế nên đây là khoảnh khắc mà chị vô cùng trân trọng. Trong khoảnh khắc chia tay, mọi người cùng nhau nói lời tạm biệt, dành cho nhau những cái ôm, thơm trước khi rời xa. Không ai muốn xa gia đình nhưng vì công việc, mưu sinh cuộc sống, những giây phút ở bên nhau thế này trở nên vô cùng đáng quý.

Hết hè, bà mẹ làm chiếc băng rôn tạm biệt nhà ngoại: "Búp măng non" khóc hết nước mắt, ông bà quyến luyến chia tay - Ảnh 2.

Hết hè, bà mẹ làm chiếc băng rôn tạm biệt nhà ngoại: "Búp măng non" khóc hết nước mắt, ông bà quyến luyến chia tay - Ảnh 3.

Ông bà đã có tuổi, chỉ mong những phút quây quần con cháu. Lúc về thì rộn ràng nhà cửa, mà lúc đi thì ai nấy buồn thiu. Nhiều mẹ bỉm tâm sự nhìn cảnh ông bà vẫy tay tạm biệt mà không cầm được nước mắt, chỉ muốn đưa con về quê thăm bố mẹ ngay. Hãy trân trọng khoảng thời gian mà ông bà vẫn còn khỏe mạnh để các cháu có thêm nhiều kỷ niệm, kí ức hè vui vẻ. 

Vậy là hè đã kết thúc thật rồi, hẹn ông bà ngoại hè năm sau chúng ta lại có những khoảnh khắc thật đẹp nhé!

Chia sẻ