Hằng BingBoong và chuyện làm mẹ: Khóc rất nhiều khi lần đầu thấy con, hạnh phúc vì có con và người bạn đời bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp

San San,
Chia sẻ

Những tâm sự về chuyện trở thành mẹ trên hành trình chăm sóc và nuôi dạy con cái đã được nữ ca sĩ Hằng BingBoong chia sẻ qua cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi.

Giữa năm 2020, Hằng BingBoong và bạn trai hiện tại tên Jeremy (người Pháp gốc Việt) đã khiến bạn bè và người hâm mộ vỡ oà khi thông báo sắp sang thiên chức mới. Từ khi quen nhau đến lúc có con đầu lòng, cặp đôi và những khoảnh khắc ngọt ngào luôn làm công chúng ghen tỵ không ngớt. 

Vượt qua nhiều khó khăn, phải xa cách vì dịch bệnh, đến hiện tại gia đình nhỏ của nữ ca sĩ đã đoàn tụ tại Pháp. Hành trình làm mẹ với Hằng BingBoong có nhiều trải nghiệm và dấu mốc đáng nhớ, hãy cùng lắng nghe một chút trải lòng của bà mẹ 1 con trước thềm năm mới nhé!

- Chào chị, hiện tại em bé nhà chị được mấy tuổi rồi? Dường như ở thời điểm hiện tại, chị đang dành toàn bộ thời gian cho gia đình của mình?

Hiện tại bé nhà mình đã được hơn mười lăm tháng. Từ thời điểm mình mang bầu và sinh bé Jin kéo tới bây giờ là trong thời điểm dịch nên không thực hiện được các sản phẩm âm nhạc mới cũng như đi diễn tại các địa điểm đông người như trước. Hiện tại mình đã đưa bé Jin qua Pháp đoàn tụ với ba bé Jin.

Con trai đáng yêu của Hằng BingBoong.

Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

- Chị có thể chia sẻ đôi chút về hành trình bầu bí và sinh bé không? Có khoảnh khắc nào đáng nhớ cho tới tận bây giờ?

Quá trình Hằng sinh bé có 2 điều đáng lo ngại, một là tới tháng cuối bé không chịu xoay đầu và có 2 vòng nhau thai quấn cổ. Vì vậy mình phải sinh mổ.

Cả quãng thời gian mang bầu và sinh bé Jin được 10 tháng thì vì dịch Covid nên ba bé Jin bị kẹt bên Pháp, không thể về để chăm sóc cho 2 mẹ con.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi lần đầu được nhìn thấy con nằm trên ngực mình, hạnh phúc vỡ oà, Hằng đã khóc nhiều tới nỗi bác sĩ phải nhắc 3 lần để Hằng kiểm soát lại tinh thần và để bác sĩ tiếp tục khâu vết mổ lúc đó.

- Trở thành mẹ, điều mà chị thấy khác biệt nhất là gì? Chị có hài lòng với bản thân của hiện tại không? 

Điều khác biệt nhất đó chính là khái niệm về hạnh phúc, nó không còn quá xa xôi với nhu cầu vật chất. Chỉ đơn giản bình an bên nhau đã là hạnh phúc nhất thời điểm này rồi. Hằng chưa bao giờ hài lòng về bản thân mình, luôn nhìn ra rất nhiều thiếu sót của bản thân cần phải học hỏi. Thay vì nhìn lại và nuối tiếc thì Hằng lựa chọn tiến về phía trước và cố gắng nhiều hơn.

Tổ ấm nhỏ của gia đình Hằng BingBoong

Cuộc sống đáng mơ ước của nữ ca sĩ. 

- Em bé nhà chị có tính cách như thế nào? Một ngày chị dành thời gian cho bé ra sao?

Bé Jin có tính cách hướng ngoại, bé rất thích ra ngoài và gặp gỡ giao lưu với mọi người. Bé thích âm nhạc và có thể nhảy múa bất cứ lúc nào khi Hằng bật nhạc lên, không ngại ngùng ai cả!

Hiện bé mới biết gọi được ba, gọi được bà, gọi được dì, nói "măm măm" "nhanh nhanh nha!" Và một vài từ lặp đơn giản khác. Nhưng tuyệt nhiên chưa gọi được tiếng mẹ (cười).

Một ngày Hằng cho con ăn 2, 3 bữa chính thay đổi các vị khác nhau cho con không chán ăn. Sáng Jin ăn sáng xong thì Hằng tắm và thay bỉm cho Jin, sau đó con đi bộ chơi 1 mình quanh nhà với đồ chơi còn Hằng thì làm việc cá nhân.

Sau đó tới trưa con ăn dặm khoảng 40 phút rồi mẹ đưa bé ra ngoài đi dạo. Hằng dành thời gian đưa con đi bộ bên ngoài 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để con quen với thời tiết, khí hậu. Đi bộ cũng tốt cho sức khoẻ của bé và mẹ. Sau đó tầm khoảng 15h mình cho Jin ăn 1 bình sữa.

Bữa tối của Jin là lúc 6 giờ, bé sẽ ăn tối cũng khoảng 40 phút, ăn xong thì Hằng lau rửa cho bé và cho bé tự chơi ở trong phòng tới 8h30 sẽ giảm ánh sáng trong phòng và đóng cửa để Jin tự ngủ.

11h tối mình sẽ qua cho Jin ăn bữa sữa cuối cùng trong ngày rồi con ngủ tiếp tới sáng, bữa sữa cuối ngày con luôn vừa ăn vừa ngủ.

Hằng BingBoong và chuyện làm mẹ: Chăm con từ sáng sớm tới tối mịt, hạnh phúc vì có người chồng bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp - Ảnh 3.

- Anh Jeremy có giúp chị nhiều trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé không? Có bao giờ hai người gặp bất đồng quan điểm không?

Người yêu mình bên ngoài nhìn thì rất lạnh lùng nhưng bên trong thì rất ấm áp.

Đi làm về nếu không quá mệt ổng sẽ vào bếp nấu nướng cho mình ăn, ổng cũng phụ mình lo cho bé và nhà cửa. Facebook mình tràn ngập hình đồ ăn ổng nấu.

Bất đồng quan điểm thì cặp đôi nào cũng có, có điều mình suy nghĩ tích cực nên "khác dấu thì hút nhau".

- Trên hành trình nuôi dạy con, khó khăn lớn nhất đối với chị là gì?

Thời gian đầu có con cơ thể mình rất mệt mỏi vì vừa sinh xong và chưa quen với lịch trình chăm sóc bé, mặc dù thời điểm đó mẹ mình đã phụ mình chăm bé rất nhiều nhưng mình không tránh khỏi căng thẳng sau sinh. May quá, rồi mọi thứ cũng qua.

Mình thấy làm gì cũng có khó khăn, nuôi con cũng cực và mệt nhưng mà hạnh phúc lắm! Có con thì thời gian mình dành cho sự nghiệp sẽ chưa thể toàn tâm toàn ý như trước vì phần lớn thời gian mình dành cho con. Nhưng cũng không vì thế mà hành trình âm nhạc của Hằng BingBoong sẽ dừng lại, vì âm nhạc là giấc mơ của Hằng. Gần đây Hằng có hay quay lại những khoảnh khắc của Jin và những nơi mà Hằng tới, Hằng muốn giữ lại những khoảnh khắc của con lúc nhỏ cũng như những địa điểm đẹp mà Hằng được khám phá và chia sẻ cho mọi người.

''Người yêu mình bên ngoài nhìn thì rất lạnh lùng nhưng bên trong thì rất ấm áp'', Hằng BingBoong chia sẻ. 

Anh Jeremy luôn đồng hành cùng Hằng BingBoong trong việc chăm sóc con. 

- Quan điểm nuôi dạy con của chị như thế nào? Để bé phát triển tự nhiên hay sát sao kỷ luật theo khuôn khổ?

Mình nghĩ cái này nên đi theo tính cách của từng bé. Có bé dễ ăn như bé Jin nhưng cũng có bé rất kén ăn. Có bé thích tự chơi chạy nhảy một mình với các bạn, có bé lúc nào cũng muốn bố mẹ bên cạnh để cảm thấy an toàn... mỗi giai đoạn các bé lại có những nhu cầu sở thích khác nhau. Vậy nên không cần quá cứng nhắc trong chuyện dạy con cái, quan trọng bé vui và mẹ vui là được.

- Cảm ơn chị vì những chia sẻ chân thành này, chúc gia đình mình năm mới sẽ luôn hạnh phúc và thành công!

Nhân đây, Hằng cũng xin được gửi lời chúc Tết tới Quý Báo và mọi người một năm mới 2022 tràn đầy năng lượng, sức khoẻ, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý!

Chia sẻ