Dù con gái bị tấm gương 22kg rơi vào đầu, mẹ vẫn nghĩ đây chưa phải là điều tồi tệ nhất

Newben,
Chia sẻ

Tấm gương nặng hơn 22kg đã rơi xuống đầu con gái tôi. 22kg trên cơ thể bé nhỏ của con gái, trên chiếc đầu xinh xắn của con.

Vào tháng 2 vừa qua, con gái xinh đẹp của tôi đã gặp tai nạn. Tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng ngã đổ và những tiếng vang sau đó. Tôi nghe rõ những âm thanh to khủng khiếp nhưng mắt lại chẳng thể thấy gì cả. Tôi không biết còn gì tệ hơn thế không. Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng chuyện xui xẻo không bao giờ nghĩ nó xảy ra với mình, chỉ xảy ra với những người không may mắn. Cho đến khi nó xuất hiện trong cuộc đời và bạn nhận ra rằng mình không hề đặc biệt hay được bảo vệ 100%.

Dù con gái bị tấm gương 22kg rơi vào đầu, mẹ vẫn nghĩ đây chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 1.

Bé Luciana con của chị Rebecca Gordon - tác giả bài viết. (Ảnh: Internet)

Tấm gương nặng hơn 22kg đã rơi xuống đầu con gái tôi. 22kg trên cơ thể bé nhỏ của con gái, trên chiếc đầu xinh xắn của con. “Tôi là người mẹ tồi tệ. Tôi là một người không ra gì. Tôi không phải là người mẹ”, những câu nói đó cứ xuất hiện trong đầu tôi khi tôi thấy chồng bước xuống cầu thang với con gái xinh xắn của tôi trong vòng tay. Con tím ngắt, máu chảy từ mũi, không có dấu hiệu sự sống.

Tôi lập tức gọi 911, không ngừng nhắc lại với họ rằng tôi không nghĩ con còn sống. Cô gái hoạt bát vừa hát, vừa nhảy Can’t Stop the Feeling trước đây giờ nằm yếu ớt trên sàn nhà khi người bố cố gắng hồi sức tim phổi cho con. Tôi nhớ mình đã chạy xuống đường, vẫy tay liên tục với nhân viên cấp cứu như thể làm như vậy thì họ sẽ đến nhanh hơn. Khi tôi vào trong nhà lại, con bé khóc mãi. Chúng tôi lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế Harborview nơi chỉ cách nhà 10 dặm nhưng tôi cứ nghĩ là xuyên Đại Tây Dương.

Những nhân viên cấp cứu thực sự là người hùng. Họ đã cứu con tôi. Tôi không nhớ tên của họ, không nhớ họ trông như thế nào nhưng tôi không bao giờ quên họ. Họ đã làm mọi việc rất nhanh, chính xác, người tài xế xe cấp cứu đã trò chuyện với tôi suốt cả đường đi. Anh trấn an tôi rằng con trai anh cũng từng ngã cầu thang. Câu chuyện ấy đã tiếp thêm hy vọng cho tôi.

Chúng tôi ở lại bệnh viện 5 ngày sau đó. Bố mẹ tôi cũng đến bệnh viện khi xe cứu thương có mặt. Họ ngồi cùng tôi trong lúc chồng tôi cùng Luciana ở phía sau tấm rèm. Con gái tôi bị xuất huyết trong, bị tổn thương nặng. Sau đó, con gái đã được chụp CT và MRI và các bác sĩ phát hiện hộp sọ con bị nứt vỡ từ giữa sau đầu con xuống lỗ tai phải.

Dù con gái bị tấm gương 22kg rơi vào đầu, mẹ vẫn nghĩ đây chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 2.

Bé Luciana hồi phục sau vụ tai nạn. (Ảnh: Internet)

Họ còn thấy vết bầm nhỏ ở thùy não và điều này có nghĩa rằng con cần phải tập vật lí trị liệu để có thể đi lại bình thường. Sau vài ngày đầu, họ đã có thể loại trừ những gì họ nghĩ ban đầu là máu đông và điều này có nghĩa là con gái không cần phải uống thuốc chống đông máu.

Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc bác sĩ nhi khoa nói với chúng tôi: “Một ngày nào đó chị sẽ nhìn lại và thấy điều khủng khiếp này đã xảy ra, chị sẽ cảm thấy mình may mắn và biết ơn”.

Dù con gái bị tấm gương 22kg rơi vào đầu, mẹ vẫn nghĩ đây chưa phải là điều tồi tệ nhất - Ảnh 3.

Gia đình chị Rebecca Gordon. (Ảnh: Internet)

Ông giải thích rằng có rất nhiều trường hợp trẻ em nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt vào tuần lễ con gái tôi gặp tai nạn nhưng lại không có kết thúc vui vẻ như con tôi. Từ bé trai bị đánh đến sắp chết, đứa bé bị bỏng vì nồi nước hầm xương đổ vào đầu hay 2 bé gặp tai nạn xe hơi và đang phải đối mặt với chấn thương đang đe dọa mạng sống của các em, còn 2 người anh em khác của hai em lại đã chết ở hiện trường tai nạn. Mỗi trường hợp là một sự nhắc nhở với chúng tôi rằng những gì Luciana gặp phải là điều tệ nhất đã xảy ra nhưng kết thúc của vụ tai nạn này là không phải là kết thúc tệ nhất trên đời.

(Nguồn: scarymommy)

Chia sẻ