Đi siêu âm thấy bác sĩ cứ đếm nhẩm, bà mẹ nghĩ mình mang thai đôi nhưng liền bật khóc khi nghe kết luận cuối cùng H.H, Theo Trí Thức Trẻ Chia sẻ Thích Tiêu điểm Hot mom Trầm cảm sau sinh Dạy con kiểu nhật Người nổi tiếng dạy con Chuyện đi đẻ của người nổi tiếng Mang thai40 tuần thai kỳTháng đầu tiênTháng thứ 2Tháng thứ 3Tháng thứ 4Tháng thứ 5Tháng thứ 6Tháng thứ 7Tháng thứ 8Tháng thứ 9Sức khỏe mẹ bầuSiêu âm thaiTâm lý bà bầuNhững điều nên làmNhững điều nên tránhRắc rối trong thai kỳĐau lưngChuột rútTáo bónRạn daThể dục khi mang thaiBài thể dục cho bà bầuLưu ý khi tập thể dụcMẹ thông tháiChăm con0 đến 3 tháng tuổi3 đến 6 tháng tuổi6 đến 9 tháng tuổi9 đến 12 tháng tuổi1 tới 3 tuổi3 tới 5 tuổiTrên 5 tuổiĂn dặmChăm con bị ốmSai lầm chăm conTư vấn dinh dưỡngTăng chiều cao cho béDạy conDạy con thông minhDạy con kiểu NhậtDạy con kiểu PhápDạy con nên ngườiChia sẻ kinh nghiệmSao Việt dạy conNhững sai lầm cần tránhDạy con trưởng thànhVideoCác cách chăm conKỹ năng cần dạy conVideo về mang thaiGóc hài hướcẢnh đẹp của béẢnh hài hướcNgộ nghĩnh trẻ thơVideo hài hướcDanh sách bác sĩ nhiĐịa chỉ khám thai Sau khi nghe bác sĩ siêu âm đưa ra kết luận, bà mẹ bật khóc vì hạnh phúc và cũng vì lo sợ. Ngắm 4 em bé đẹp tựa thiên thần trong ca sinh tư chào đời ở tuần thai thứ 29 Đánh cược với số phận, sản phụ sinh tư ở tuổi 40 quyết sinh non để được gặp cả 4 đứa con trong bụng Ngày 11/3 vừa qua, vợ chồng chị Taylor Becher và anh Lance Thompson, đến từ Albertville, Minnesota (Mỹ), đã khiến cả ê-kíp đỡ đẻ đều phải ngạc nhiên sửng sốt khi họ chào đón 4 cô con gái sinh tư giống nhau như đúc. Tỷ lệ thụ thai tự nhiên bốn em bé giống hệt nhau như vậy là 1/15 triệu ca sinh. Tỷ lệ vô cùng hiếm gặp.Bốn cô công chúa nhà chi Taylor được thụ thai tự nhiên cùng trứng.Chị Taylor nói: "Khi ở tuần thứ 8 của thai kỳ, nghe bác sĩ đếm tôi đoán mình mang thai đôi. Nhưng đột nhiên bác sĩ kêu là "Không, có 3 em bé cơ". Bà mẹ ngỡ ngàng. Chị còn định hỏi bác sĩ có đùa không nhưng câu nói này đã cắt ngang bởi "Có tất cả 4 nhịp tim". Điều này có nghĩa là chị Taylor sẽ có thêm 4 đứa con, cộng thêm bé Linden (21 tháng nữa) là 5. Chị bật khóc. Chị Taylor đã bật khóc khi hay tin mình mang thai bốn."Nghe tin mình mang thai bốn, tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng rất sợ hãi. Vì số con càng nhiều, rủi ro càng tăng", chị Taylor cho biết. Và anh Lance đã phải trấn tĩnh, động viên vợ bình tĩnh suốt thai kỳ. Trong suốt thai kỳ, chị Taylor luôn lo lắng và sợ hãi vì những rủi ro có thể xảy ra khi mang thai nhiều con.Đến 31 tuần 6 ngày, 4 cô công chúa lần lượt chào đời trong niềm vui tột độ của bố mẹ. Sawyer là em bé nặng cân nhất 1,4kg, và nhẹ nhất là Lakely có cân nặng 1,1kg. Còn Kennedy và Aurora có số cân nặng nằm ở khoảng giữa. Tuy nhiên, dù nhẹ cân nhất nhưng Lakely lại là em bé duy nhất không cần hỗ trợ của máy thở.Hiện tại, các em bé đều đã có thể tự thở một mình.Bà mẹ 5 con hy vọng, các con của mình sẽ được xuất viện vào tháng tới để về nhà gặp anh trai của mình. "Linden là một cậu bé đáng yêu và dễ thương. Khi còn mang bầu, tôi hay hỏi con có muốn thơm em không thì thằng bé luôn hôn vào bụng tôi", chị Taylor cho biết thêm.Nguồn: Today Theo Trí Thức Trẻ Copy linkLink bài gốc Lấy linkhttp://ttvn.toquoc.vn/search.htm?keyword=%c4%90i+si%c3%aau+%c3%a2m+th%e1%ba%a5y+b%c3%a1c+s%c4%a9+c%e1%bb%a9+%c4%91%e1%ba%bfm+nh%e1%ba%a9m%2c+b%c3%a0+m%e1%ba%b9+ngh%c4%a9+m%c3%acnh+mang+thai+%c4%91%c3%b4i+nh%c6%b0ng+li%e1%bb%81n+b%e1%ba%adt+kh%c3%b3c+khi+nghe+k%e1%ba%bft+lu%e1%ba%adn+cu%e1%bb%91i+c%c3%b9ng Mang thai 4, bà mẹ phải giữ 3 em bé đã mất trong bụng để đổi lấy sự an toàn cho thai nhi còn lại Chia sẻ Thích Mang thai tưMang thai tự nhiênCa sinh hiếm gặpHình ảnh siêu âm