Gặp gỡ một cô nàng thời trang "đa nhân cách"

Ly Vũ (Theo Elle France),
Chia sẻ

Pamela Love chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong công việc sáng tạo và thiết kế các mẫu trang sức. Cuộc sống của cô pha trộn giữa niềm tin, tôn giáo, sự hiện đại và lối sống hoài cổ.

Xin chào Pamela Love, bạn có một cái tên rất hay, bật mí chút xíu về bản thân bạn nhé?
 
Mình đang là một stylist và thiết kế đồ trang sức. Mình luôn di chuyển để làm việc, sống ở Brooklyn, New York hoặc Paris. Pamela Love không chỉ là tên riêng của mình mà nó còn là tên nhãn hiệu trang sức của mình luôn đó.
 

Mình thích được coi là "công dân toàn cầu" vì sự thích nghi cao về môi trường sống và xã hội. Chỉ đơn giản vậy thôi, mình tuy làm thiết kế trang sức và yêu thời trang nhưng mình thực sự là một người giản dị lắm đó.

Vậy bạn chia sẻ về phong cách của một Pamela "giản đơn"?

Mình thích việc trộn lẫn trang phục mang phong cách mạnh mẽ nam tính với những gì đầy nữ tính, như bạn nuôi dưỡng hai con người, hai cá tính khác biệt trong một cơ thể vậy.
 
 
Mình thích những chiếc váy dài mặc cùng với áo phông không tay rộng, những bộ đồ làm cho mình có cảm giác được chiều chuộng.
 
Pamela thắp những cây nến to trên một cái tủ gỗ cũ kĩ, để nến chảy
xuống tạo thành những hình thù lạ mắt


Những viên đá thạch anh đủ màu luôn là những vật cô yêu thích và
 bày biện chúng như vật trang trí trong nhà và cũng là
cách chúng truyền cảm hứng sáng tạo cho cô

Bạn có một "icon" thời trang nào không?

Ồ có chứ, mình thích Neil Young và Jennifer Herema. Ở họ luôn có những điều có thể truyền cảm hứng cho mình và họ mặc những gì thật sự khác biệt.


Pamela dành riêng một góc trong nhà để trưng bày những lọ nước
hoa yêu thích và những kỷ vật lúc cô còn nhỏ
 
 
Những vật kỷ niệm hay đồ cũ của gia đình luôn được Pamela
 sắp xếp ở những vị trí để cô luôn nhìn thấy chúng 
 
5 xu hướng thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của Pamela là gì?
 
Những chiếc váy hoa, bốt, áo T-Shirt vintage, trang sức và quần jeans Current hoặc Elliott.


Là một NTK trang sức nhưng Pamela lại chỉ yêu thích và sử dụng
 những trang sức cũ kĩ được người thân và bạn bè mua tặng

Bạn có suy nghĩ gì về thời trang của một thế giới hiện đại, một thế giới "phẳng" như hiện nay không? Khi ở bất kỳ đâu bạn cũng bị "bao phủ" bởi dày đặc các hình ảnh về xu hướng, phong cách, các người mẫu, các BST?

Đôi lúc mình cảm thấy mình như một người "đa nhân cách" vậy. Mình không đổ lỗi đó là sự ảnh hưởng từ một thế giới phẳng khi ở đó, bạn gặp gỡ, tiếp xúc và tiếp thu một cách vô thức hay có chủ ý về mợi thứ đang diễn ra, đặc biệt là thời trang.
 
 
Cô thích mặc những chiếc váy, đầm liền thật gợi cảm, nữ tính nhưng "mix"
cùng những đôi giày bệt kiểu cực kỳ nam tính
 
Bạn hoàn toàn có thể chạy theo mốt, thay đổi xu hướng nếu đó là những gì bạn quan tâm, những gì bạn muốn. Còn với mình, thời trang là những gì mình cần, mình sống với nó theo một cách riêng mà mình nghĩ, nó chính là một thế giới của riêng mình, không lẫn lộn và không bị bao phủ bởi bất kỳ điều gì.
 
Chia sẻ