Dậy từ 4h sáng, là trụ cột gia đình, một tay lo từ A-Z, nhìn hộp cơm bento mẹ chuẩn bị cho con mà choáng

Dù có bận rộn tới đâu, chị Như Ý vẫn ưu tiên chất lượng bữa ăn của con lên hàng đầu.
Người ta thường nói "làm mẹ là một hành trình vĩ đại", nhưng ít ai hiểu hết những nhọc nhằn, những đêm dài không ngủ, những lần tự mình gồng gánh cả gia đình chỉ để con có một tuổi thơ trọn vẹn. Với nhiều người, một ngày bắt đầu bằng ly cà phê và vài phút thư giãn, nhưng với chị Như Ý (sống tại TP HCM), ngày mới bắt đầu từ 4h sáng cùng tiếng chuông báo thức, những hộp cơm bento nhỏ xinh và đôi bàn tay tất bật không ngơi nghỉ.
Chồng xa nhà khi con còn đỏ hỏn, mọi vai trò đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy: Làm mẹ, làm ba, làm người chủ một xưởng sản xuất sỉ bánh flan (caramel), và quan trọng nhất, làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa trẻ thơ ngây. Dẫu thiếu ngủ, thiếu thời gian, nhưng thứ chưa từng vơi đi, chính là yêu thương của chị với các con mình.
"Thiếu ngủ, thiếu thời gian... nhưng chưa từng thiếu YÊU THƯƠNG".
Mỗi ngày của em bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc khi hai bé đã say giấc. Chồng em xa nhà khi em bé nhỏ được 19 ngày tuổi. Vừa là mẹ, vừa là ba, vừa trở thành trụ cột gia đình bất đắc dĩ, vừa là người lèo lái một xưởng bánh nhỏ.
Dù mưa hay nắng, mỗi ngày em đều có 8 chuyến xe đưa đón con đến trường, một tay lo liệu cơm nước, nhà cửa, công việc, học hành... Nhưng chưa bao giờ mình cho phép bản thân lơ là những bữa cơm của con. Dù vội đến mấy, bento mỗi sáng đến trường vẫn đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc, và cả tình yêu của mẹ.
Có thể không ít người gọi em là "siêu nhân", nhưng với em, đó chỉ là hành trình bình thường của một người mẹ - luôn cố gắng chu toàn để con có tuổi thơ thật đủ đầy, yêu thương và trọn vẹn. Mỗi bữa ăn con cười, con khỏe mạnh lớn khôn là động lực để em bước tiếp, kiên cường hơn mỗi ngày", mẹ bỉm tâm sự.
Mỗi sáng, trước khi mặt trời kịp lên cao, một khay cơm bento xinh xắn lại được chuẩn bị tỉ mỉ, như một món quà nhỏ đầy yêu thương mà mẹ dành riêng cho con. Không chỉ đơn giản là bữa sáng, đó còn là một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc, nơi cơm trắng được nặn khéo léo thành nhân vật hoạt hình quen thuộc, nơi miếng cà rốt được cắt hình trái tim, trái nho được xếp ngay ngắn bên cạnh từng lát táo mỏng manh.
Mỗi ngày là một câu chuyện nhỏ được mẹ kể bằng thực phẩm: hôm nay là Cinnamoroll, mai lại là Totoro, hôm khác nữa là Kimbap gấu ngộ nghĩnh nằm giữa những nhánh súp lơ xanh và hạt bắp vàng rực.
Khó ai nhìn vào mà không thốt lên: "Mẹ này khéo tay quá!". Nhưng đằng sau sự khéo léo ấy là cả một tấm lòng tỉ mỉ, kỹ tính và đầy yêu thương. Từng khay cơm không chỉ đảm bảo đủ chất dinh dưỡng với tinh bột, đạm, rau xanh, trái cây và món tráng miệng mà còn khiến con cảm thấy hạnh phúc, thích thú với bữa ăn của mình mỗi ngày. Nhìn khay cơm là thấy ngay nỗ lực và sự quan tâm của mẹ dành cho con, từ những điều nhỏ bé nhất.
Bởi với mẹ, bữa ăn không chỉ là để no, mà còn là để yêu. Và tình yêu ấy, đôi khi bắt đầu từ... một khay cơm thật đẹp.
"Sáng nào mình cũng chạy marathon, thật ra dậy sớm cũng không phải dành hết thời gian để nấu ăn cho con, mà mình còn phải sắp xếp lại bếp, phân chia công việc cho nhân viên, sắp xếp đơn bánh để lúc đang đưa đón 2 bé thì nhân viên ở nhà mới làm đúng được. Vì 2 bé đều học ở Gò Vấp mà bé lớn của mình thì đi học sớm hơn, nên phải cho chị 2 đi học trước, sau đó chạy vội về đón em bé mầm non rồi mới về lo cho xưởng bánh.
Vậy nên các ngày đi học trong tuần mình đều có 8 chuyến xe cố định đi về giữa Gò Vấp và Q.12 dù trời mưa hay nắng, khoẻ hay mệt thì mình vẫn muốn là người đưa đón các con. Vì đó là thời gian rảnh rỗi nhất có thể tâm sự với các bé", chị Như Ý tâm sự.