Đang rặn đẻ, 9X nghe "ọc" một tiếng, phòng sinh nồng nặc mùi hôi, nhưng đáng chú ý nhất là thái độ của bác sĩ

HOA HẠ,
Chia sẻ

Bà mẹ này không ngờ rằng tình huống đáng xấu hổ nhất lại xảy ra với mình.

Đối với mọi người, phía sau cánh cửa phòng sinh là một thế giới vô cùng bí ẩn mà không bất kỳ ai được phép đi vào, trừ khi có sự cho phép của bác sĩ. Ngoài chuyện thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là đón chào các "thiên thần nhỏ", phòng sinh còn chứa nhiều tình huống đáng xấu hổ đến mức mà các mẹ sẽ không bao giờ dám chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả chồng.

Sau khi lấy chồng, Linh Linh (tên nhân vật đã được thay đổi) nhanh chóng mang thai. Trong suốt quá trình bầu bí, cô cẩn thận từ chuyện ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ cho đến việc đi khám thai đúng định kỳ. Do đó, Linh Linh rất khỏe mạnh và là một bà bầu 9X năng động.

Đến ngày dự sinh, Linh Linh rất háo hức chờ đón "tiểu công chúa". Song, khi vừa vào phòng sinh, mẹ bầu này đã "đứng sững" khi phát hiện người đỡ đẻ cho mình là một nữ bác sĩ trẻ năng, dường như mới ra trường. Cô cảm thấy không tin tưởng vì bác sĩ trẻ thế thì làm sao có kinh nghiệm mà đỡ đẻ. Tuy nhiên, nghe y tá nói vị bác sĩ này "mát tay" lắm, chuyên môn lại tốt nữa thì Linh Linh cũng xuôi lòng.

Đang rặn đẻ, 9X nghe "ọc" một tiếng, phòng sinh nồng nặc mùi hôi, nhưng đáng chú ý nhất là thái độ của bác sĩ - Ảnh 1.

Linh Linh không ngờ mình lại rơi vào tình huống đáng xấu hổ, đi đại tiện trong lúc sinh con (Ảnh minh họa)

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Linh Linh từ từ thả lỏng cơ thể, hít thở sâu và dùng sức rặn để đẩy em bé ra ngoài. Thế nhưng khi cô vừa dùng sức thì một tiếng "ọc" vang lên rõ to, kèm theo đó là một mùi hôi lan ra khắp phòng. Biết tình huống "đi nặng" đáng xấu hổ đã xảy ra, Linh Linh ngượng chín mặt.

Tuy nhiên, nữ bác sĩ lại hết sức bình tĩnh. Cô không phàn nàn một tiếng nào, ngược lại còn đi rửa tay trong khi y tá dọn dẹp "bãi chiến trường". Y tá còn tiết lộ Linh Linh đã "ị" cả vào tay của bác sĩ. Điều này làm Linh Linh có cái nhìn thiện cảm hơn và vô cùng ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của nữ bác sĩ.

Sau khi sinh con xong, Linh Linh đã lí nhí gửi lời xin lỗi đến nữ bác sĩ vì thái độ trước đó của mình và mong cô ấy thông cảm khi tình huống không mong muốn đã xảy ra. Thế nhưng, đáp lại sự lúng túng của sản phụ, nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng bảo cô đừng suy nghĩ nhiều quá, vì chuyện đi đại tiện trong lúc sinh con là chuyện bình thường. Và nó rất hay xảy ra nên y tá luôn có sự chuẩn bị trước nên việc dọn dẹp cũng không mấy rắc rối.

Đang rặn đẻ, 9X nghe "ọc" một tiếng, phòng sinh nồng nặc mùi hôi, nhưng đáng chú ý nhất là thái độ của bác sĩ - Ảnh 2.

Ngoài chuyện đi đại tiện khi sinh thì bác sĩ nam đỡ đẻ cũng là tình huống khiến các chị em ngượng "chín mặt" (Ảnh minh họa)

Cũng theo bác sĩ, ngoài chuyện đi đại tiện ngay trên bàn sinh ra, còn có một số tình huống "đáng xấu hổ" khác mà bạn có thể gặp phải trong quá trình sinh con:

1. Bác sĩ nam đỡ đẻ

Đây là một tình huống mà không một mẹ bầu nào mong gặp phải, bởi cảm giác xấu hổ, ngại ngùng sẽ đeo bám chị em trong suốt quá trình lâm bồn. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng bác sĩ nam hay bác sĩ nữ thì trong mắt của họ, bạn cũng chỉ là một bệnh nhân, không có sự phân biệt giới tính. Các bác sĩ chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình là giúp bạn và em bé được "mẹ tròn con vuông". Do đó, thay vì chỉ chú ý đến cảm giác của mình, các mẹ nên lắng nghe và hợp tác với bác sĩ để ca sinh nở được suôn sẻ.

2. Khám trong trước khi sinh

Khám trong trước khi sinh là một bước mà các bác sĩ sẽ thực hiện trước khi ca sinh bắt đầu để xác định vị trí thai nhi, nắm được độ dài, độ cứng, vị trí và độ giãn nở của cổ tử cung và dựa vào các thông tin này để quyết định khi nào nên đưa sản phụ vào phòng sinh. Thế nên, dù xấu hổ, các mẹ cũng nên hợp tác với bác sĩ.

3. Cạo lông mu

Lông mu có thể là nơi ở của nhiều loại vi khuẩn vì thế nếu không được dọn dẹp sạch sẽ thì khi sinh ra em bé có thể bị nhiễm trùng khi sinh ra, đồng thời việc cạo lông mu cũng giúp cho việc khử trùng vết thương tầng sinh môn của sản phụ. Mặc dù khá là xấu hổ khi phải nằm yên để y tá hoặc bác sĩ thực hiện việc này, nhưng các mẹ nên nén cảm xúc lại để việc này kết thúc một cách nhanh chóng.

Nguồn: 163, News

Đang rặn đẻ, 9X nghe "ọc" một tiếng, phòng sinh nồng nặc mùi hôi, nhưng đáng chú ý nhất là thái độ của bác sĩ - Ảnh 4.

Chia sẻ