Cưng xỉu các "búp măng non" Lạng Sơn tiên phong trend chụp ảnh tinh thần yêu nước chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9

An Chi,
Chia sẻ

Nhìn các em bé đáng yêu, dễ thương khiến ai nấy cũng phải "tan chảy".

Mùng 2-9 sắp tới rồi, để chào đón ngày lễ này, các "búp măng non" tỉnh Lạng Sơn đã được bố mẹ đầu tư một bộ ảnh cực chất khiến cư dân mạng tấm tắc khen. Trong trang phục áo trắng dán hình ngôi sao, đội nón lá, các em bé trông cưng xỉu khi thể hiện tinh thần yêu nước của mình.

Chị Huệ (30 tuổi, sống tại Lạng Sơn) tâm sự hội chị em bỉm sữa đã tập hợp nhau và lên ý tưởng cho buổi chụp hình này. Mọi người đều rất tán thành với bộ ảnh vừa lưu lại kỷ niệm đáng yêu cho các con vừa thể hiện tinh thần cho ngày 2-9 sắp tới.

Cưng xỉu hình ảnh các "búp măng non" Lạng Sơn thể hiện tinh thần yêu nước chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9 - Ảnh 1.

Loạt "búp măng non" cưng xỉu khiến ai nấy tan chảy

Cưng xỉu hình ảnh các "búp măng non" Lạng Sơn thể hiện tinh thần yêu nước chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9 - Ảnh 2.

Chúng cháu còn bé xíu nhưng cũng có cách thể hiện tình yêu nước riêng đấy ạ!

Cưng xỉu hình ảnh các "búp măng non" Lạng Sơn thể hiện tinh thần yêu nước chào mừng ngày Quốc Khánh 2-9 - Ảnh 3.

Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đáng yêu trong tuổi thơ các con

"Chúng mình lên ý tưởng và chụp bộ ảnh này mất khoảng 3 ngày. Trong quá trình chụp cũng gặp 1 vài khó khăn như giờ giấc sinh hoạt của các con không giống nhau, thi thoảng sẽ mè nheo một chút nhưng bù lại những lúc ý lại có biểu cảm cực kỳ đáng yêu và hài hước trong bức ảnh.

Đáng yêu hết sức luôn dù "búp măng non" có khóc hay không khóc

Để tránh bị nóng trong thời tiết hè này, các mẹ trong team đã chọn khung giờ từ sáng sớm, tận dụng địa điểm râm và bấm máy nhanh để ghi lại khoảnh khắc của các con, trộm vía là các con đều khá hợp tác và không có vấn đề gì về sức khỏe vì các mẹ bấm máy chụp nhanh cho các con khoảng 30 phút là đã xong rồi", chị Huệ chia sẻ.

Lần này, chị Huệ và các mẹ trong nhóm cũng quyết định cho con chụp ở những nơi ý nghĩa trong thành phố, sau khi cân nhắc về địa lý, thời tiết và sức khỏe của các con thì quyết định chọn 2 điểm. Đó là thành cổ Lạng Sơn và tượng đài Hoàng Văn Thụ.

Thành cổ Lạng Sơn là một trong những di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và là di tích kiến trúc quân sự có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ riêng với tỉnh Lạng Sơn mà còn là cả nước ta. Tượng đài Hoàng Văn Thụ nằm bên cạnh Bảo tàng tỉnh, cổng chính khuôn viên tượng đài quay về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Cả 2 nơi đều là di tích nổi tiếng tại Lạng Sơn.

Nhìn ảnh xong là hội mẹ bỉm sữa khắp các nơi rủ nhau tập hợp để chụp liền một bộ ảnh đáng yêu như thế

Theo bà mẹ trẻ, mục đích của lần chụp ảnh này là để tạo kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của các con: "Ngày Quốc Khánh là một sự kiện quan trọng trong năm, chụp ảnh em bé sẽ giúp các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu và ý nghĩa. Hơn nữa chúng mình cũng muốn chia sẻ niềm vui, khoảnh khắc đáng yêu xen lẫn hài hước lên MXH góp phần tạo không khí vui tươi và phấn khởi trong ngày lễ lớn".

Dưới phần bình luận, ai ai cũng khen các bé vô cùng đáng yêu, cưng xỉu, bé xíu cũng đã có cách thể hiện lòng yêu nước riêng rồi. Các hội mẹ bỉm sữa cũng háo hức rủ nhau đi chụp một bộ cho các "búp măng non" có kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

Chia sẻ