Thấy đứa trẻ giống mình bế ra từ phòng sinh, người bố vừa reo lên hạnh phúc thì y tá nói 1 câu "sét đánh": "Đứa trẻ không phải con anh!"

Tú Cầu,
Chia sẻ

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng anh Trương cũng thấy y tá bế một đứa bé mở cửa phòng sinh bước ra. Anh vui mừng chạy đến, một bên muốn đón lấy đứa bé một bên nhìn ngắm không chớp mắt. "Ôi Chúa ơi, thật tuyệt vời! Trông nó giống hệt lúc tôi còn bé!".

Một người đàn ông họ Trương (Trung Quốc) vừa đưa vợ đi đẻ. Sau khi vợ anh được đưa vào phòng sinh, anh lo lắng lẫn hồi hộp chờ đợi bên ngoài. Cứ tưởng tượng đến cảnh sắp gặp mặt đứa con mình mong chờ từ lâu là anh lại thấy cả người lâng lâng hạnh phúc.

Sau một thời gian dài chời đợi, cuối cùng anh Trương cũng thấy y tá bế một đứa bé mở cửa phòng sinh bước ra. Anh vui mừng chạy đến, một bên muốn đón lấy đứa bé một bên nhìn ngắm không chớp mắt: "Ôi Chúa ơi, thật tuyệt vời! Trông nó giống hệt lúc tôi còn bé!".

Người bố thấy đứa trẻ giống mình được bế ra từ phòng sinh thì reo lên hạnh phúc nhưng cô y tá lại nói 1 câu "sét đánh": "Đứa trẻ không phải con anh!" - Ảnh 1.

Anh vui mừng chạy đến, vừa muốn đón lấy đứa bé, vừa muốn nhìn ngắm không chớp mắt. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng y tá lại không trao đứa bé cho anh, ngược lại còn nói cho anh 1 tin "sét đánh": "Xin lỗi, đứa bé không phải con của anh". Anh Trương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí trong đầu còn hiểu sai lời cô y tá, cho rằng ý cô ấy là đứa bé do vợ anh đẻ ra đấy nhưng không phải con của anh!

Anh đang định túm lấy cô y tá hỏi lại cho ra nhẽ thì một người cũng là người nhà sản phụ bên cạnh đủng đỉnh nói: "Không phải con anh vì đứa bé là cháu tôi chứ còn gì nữa! Vợ anh chưa đẻ đâu!".

Lúc này anh Trương mới hiểu rõ ngọn ngành. Thì ra trong phòng sinh có nhiều sản phụ chứ đâu riêng gì vợ anh. Trên người mỗi đứa trẻ sẽ được đeo bảng tên để tránh nhầm lẫn! Và các em bé mới chào đời thì đa phần nhìn khá giống nhau rất khó phân biệt. Anh Trương vì quá vui mừng mà nhìn đứa trẻ của gia đình khác giống hệt bản thân mình cũng có thể thông cảm được.

Người bố thấy đứa trẻ giống mình được bế ra từ phòng sinh thì reo lên hạnh phúc nhưng cô y tá lại nói 1 câu "sét đánh": "Đứa trẻ không phải con anh!" - Ảnh 2.

Người nhà sản phụ cần để ý kỹ bảng tên được đeo trên cổ tay hoặc cổ chân trẻ sơ sinh. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện trên chỉ là một sự nhầm lẫn hài hước của ông bố trẻ nhưng qua đó cũng nhắc nhở người nhà sản phụ khi đưa sản phụ đi sinh cần hết sức lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa những đứa trẻ. Vẫn biết hiện nay các bệnh viện đã làm việc rất cẩn thận nhưng thực tế vẫn có trường hợp trao nhầm con xảy ra.

Người nhà sản phụ cần để ý kỹ bảng tên được đeo trên cổ tay hoặc cổ chân trẻ sơ sinh sao cho phải khớp với tên tuổi, địa chỉ của sản phụ gia đình mình. Ngoài ra, trong thời gian ở bệnh viện, các gia đình phải luôn ở cạnh trông nom và theo sát nếu bé đi tắm hoặc tiêm vacxin để tránh tối đa việc nhầm lẫn có thể xảy ra.

Chia sẻ