Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt

L.T,
Chia sẻ

Ngày cả các bác sĩ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu bé khi mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy.

Với cơ thể non nớt và sức đề kháng kém của những đứa trẻ thì việc "chiến đấu" chống lại những con vi khuẩn, vi rút nguy hiểm thật sự là điều khó khăn, dù bố mẹ có chăm sóc cẩn thận đến đâu đi chăng nữa. Câu chuyện buồn của gia đình cậu bé này là bài học cũng như lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi đưa con trẻ đi chơi ở công viên, nơi núi rừng nhiều cây cối, bụi rậm, ẩm thấp. 

Ngày 29/9 mới đây, bà mẹ trẻ Ashley Cox ở tiểu bang Indiana, Mỹ đang trong thời kỷ nghỉ thai sản nên đưa cậu con trai Jeremiah Cox (2 tuổi) đi công viên dạo chơi. Jeremiah đã chơi đùa rất vui vẻ và không có dấu hiệu lạ nào cả.

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 1.

Cậu bé Jeremiah Cox vốn rất khỏe mạnh, tinh nghịch.

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 2.

Gia đình Jeremiah.

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, Jeremiah bắt đầu bị sốt. Bố mẹ lo lắng nên đưa Jeremiah vào bệnh viện nhi Riley ở thành phố Indianapolis nhưng sức khỏe của Jeremiah nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn khi những vết bầm tím bắt đầu bao phủ cơ thể bé nhỏ của em.

Cha của cậu bé, anh Nicholas Thompson, 21 tuổi, nói với AOL: "Nó giống như những mạch máu bị vỡ trong cơ thể của thằng bé. Khi con bị sốt và bắt đầu nôn mửa không kiểm soát được, chúng tôi vội vã đưa thằng bé đến bệnh viện cấp cứu, và mọi thứ diễn ra sau đó thật đáng sợ, rất căng thẳng". 

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 3.

Các bác sĩ chuẩn đoán Jeremiah bị sốc nhiễm khuẩn và ban xuất huyết do một loại vi khuẩn lạ nào đó mà họ chưa thể xác định được. Mặc dù thuốc kháng sinh có thể ngăn chặn được nhiễm trùng nhưng vì Jeremiah bị huyết áp thấp, máu đã ngừng lưu thông đến các chi của cậu bé nên cách duy nhất để giữ được mạng sống cho em là phải cắt cụt hết một nửa phía dưới của 2 tay và 2 chân.

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 4.

Chỉ trong 1 ngày, cậu bé Jeremiah đã vĩnh biễn mất đi đôi chân và đôi tay.

May mắn là Jeremiah đã chiến thắng được tử thần để ở lại bên bố mẹ sau ca phẫu thuật cắt cụt tứ chi ấy. Jeremiah không cần chăm sóc đặc biệt nhưng sự phục hồi của cậu bé vượt ngoài sức tưởng tượng của người lớn. Các bác sỹ dự tính sẽ chuyển cậu bé đến khoa phục hồi chức năng. Từ đây, Jeremiah sẽ phải học cách di chuyển và sinh hoạt mà không còn đôi tay và đôi chân nữa. 

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 5.

Chỉ sau một cơn sốt khi đi chơi công viên về, bố mẹ choáng váng vì chân tay con tím bầm phải cắt cụt - Ảnh 6.

cau-be-8
cau-be-8
cau-be-7
cau-be-7

Các bác sĩ đã nói với cha mẹ của Jeremiah rằng họ có thể không bao giờ biết nguyên nhân của căn bệnh đã đe dọa tính mạng con trai họ và cướp đi đôi chân cùng đôi tay của cậu bé.

Mặc dù cặp đôi cảm thấy may mắn vì giữ được tính mạng của con trai nhưng họ lo sợ một ngày nào đó Jeremiah sẽ lớn hơn và nhận ra được tình trạng của mình. Anh Thompson nói với WTHR: "Tôi nghĩ thằng bé thực sự nhận ra rằng mọi thứ đã biến mất. Tại thời điểm này, thằng bé dường như đã nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi".

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ