Cậu bé 5 tuổi gây tranh cãi vì khóc ầm ĩ đòi chiếc răng vừa nhổ nhưng lý do đằng sau thì lại dễ thương thế này

Miss Hóng,
Chia sẻ

Việc cậu bé khóc ầm ĩ, hỏi "răng đâu, răng đâu?" khiến nhiều người cảm thấy đau đầu, tuy nhiên, câu chuyện đằng sau lại dễ thương hơn mọi người nghĩ.

Mới đây, trong một nhóm kín đông thành viên tham gia trên Facebook, một tài khoản có tên là Kai đã chia sẻ đoạn clip đưa cậu em trai 5 tuổi của mình đến nha sĩ để nhổ răng. Sau khi nhổ xong, bác sĩ đã vứt chiếc răng vào thùng rác nhưng cậu bé này lại đòi tìm bằng được chiếc răng của mình. Trong khi mọi người vẫn còn đang loay hoay đi tìm răng thì cậu bé này khóc lớn, miệng liên tục hỏi: "Răng đâu, răng đâu?".

Cậu bé khóc ầm ĩ đòi chiếc răng vừa nhổ để mang về cất vào hộp.

Chia sẻ của Kai đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, cư dân mạng đã nổ ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh những người bày tỏ sự cảm thông với cậu bé này và bật cười vì nhớ lại những khoảnh khắc đi nhổ răng lúc ấu thơ của mình thì cũng không ít người cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào, khóc lóc của cậu bé. Một số người còn cho rằng, cậu bé này khá ương bướng, có lẽ vì được nuông chiều nên mới la lối om sòm như thế này khi người lớn làm những điều không vừa ý mình. 

Liên hệ với người đăng tải đoạn clip để tìm hiểu kỹ hơn, anh Hùng (tên Facebook là Kai) cho biết, cậu bé trong clip là em trai của mình, tên là Bách. 

Anh trai tiết lộ, bình thường Bách khá nhát, chỉ ở nhà xem tivi. 

Chia sẻ cụ thể hơn về việc đưa Bách đi nhổ răng, anh Hùng kể: "Chiếc răng của Bách đã lung lay suốt 2 tuần nay rồi. Nó rất sợ đau, chảy máu nên đến nha sĩ mấy lần rồi nhưng vì sợ đau nên lại khóc đòi về. 

Hôm thứ Bảy vừa rồi mình về quê, dọa nó các kiểu thì nó sợ nên mới chịu đi nha sĩ. Anh nha sĩ vất vả lắm mới nhổ được cái răng đó cho Bách. 

Nhổ xong thì nha sĩ vứt răng vào thùng rác. Lúc Bách gào khóc đòi răng mình cũng bực lắm, không hiểu nó đòi răng làm gì? Nhưng khi nghe Bách bảo phải mang răng về cho vào hộp cất đi thì mình mới hiểu tại sao nó khóc. Ra khỏi quán nó lại cười bình thường. Nó đã nhổ được 5 cái răng và cất hết trong hộp rồi". 

Anh Hùng mong mọi người hãy suy nghĩ theo hướng tích cực vì Bách cũng mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. 

Anh Hùng tiết lộ, Bách là một cậu bé khá nhát, bình thường chỉ ở trong nhà xem tivi, không mấy khi ra ngoài. Khi nào anh về, rủ đi đá bóng, đi chơi thì Bách mới đi cùng. 

Nói về những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, anh Hùng cho rằng, đúng ra sự việc cũng chẳng có gì khi mình suy nghĩ theo cách của bọn trẻ con. Anh cũng mong mọi người hiểu rằng Bách còn nhỏ nên cũng không thể bắt cậu bé phải cư xử theo cách của người lớn được. 

Chia sẻ