Bố ơi mình đi đâu thế? tập 10: Bị "gài" cắt 100kg cỏ, thu hoạch 20 tấn ngô, Neko Lê đòi cho bò ăn kiêng!

Bảo Minh,
Chia sẻ

Rất nhiều sự hài hước trong tập 10 Bố ơi mình đi đâu thế? 2025.

Buổi sáng "chạy deadline cắt cỏ" khiến các ông bố “bóc phốt” chương trình vì quá khắc nghiệt

Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, bốn ông bố Trung Ruồi – Dứa, Duy Hưng – Bean, Neko Lê – Audi & Cati và bố khách mời Hoàng Trung – bé MinHee đã bị “triệu tập” lúc 4h sáng để bắt đầu một ngày mới đầy thử thách.

5h sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, các ông bố đã có mặt trên một cánh đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông. Nhiệm vụ "nhẹ nhàng": cắt đủ 100kg cỏ trong vòng 5 phút để đổi lấy nửa suất ăn sáng.

Nghe xong, ai cũng há hốc mồm.

Duy Hưng trấn an tinh thần: “Cố lên các anh em! Cắt đến chiều chắc cũng đủ ăn sáng thôi!”

Neko Lê lần đầu cầm liềm, nhìn ngơ ngác như học sinh mới đi thực địa: “Sao không dùng máy cho nhanh nhỉ?”

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 10: Bị "gài" cắt 100kg cỏ, thu hoạch 20 tấn ngô, Neko Lê đòi cho bò ăn kiêng!- Ảnh 1.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cắt cỏ bằng tay hóa ra là một "bộ môn đốt calo" cực mạnh. Trung Ruồi than trời: “Lần đầu trong đời biết cảm giác nhà không có ruộng là như nào. Cảm ơn chương trình đã cho tôi đi… làm nông.” Anh còn làm rơi cả lưỡi liềm, ngao ngán: “Cái này là cắt cỏ kết hợp trắc nghiệm thể lực thì đúng hơn.”

Sau gần 10 phút “hì hụi”, chỉ gom được… 36kg cỏ. Giám sát nhẹ nhàng nhắc: “Chừng này bò ăn được trong 1 tiếng thôi.” Neko Lê cười trừ: “Hay hôm nay mình cho bò ăn kiêng nhỉ!”

Không chịu bỏ cuộc, Trung Ruồi thử "ngoại giao mềm": xin hỗ trợ từ các cô chú nhân viên cắt cỏ bằng máy. Tuy nhiên, bị Neko Lê "bóc phốt" ngay: “Giả vờ hỏi xong nhờ người ta cắt luôn là sao?”

Kết thúc thử thách đầu tiên với thành tích "chưa từng thấy", các bố đồng loạt khẳng định: “Bị chương trình gài hàng!”.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 10: Bị "gài" cắt 100kg cỏ, thu hoạch 20 tấn ngô, Neko Lê đòi cho bò ăn kiêng!- Ảnh 2.

Cắt cỏ chưa xong, lại đến "thu hoạch 20 tấn ngô" giữa trời nắng

Sau màn khởi động với lưỡi liềm, các ông bố tiếp tục hành trình bằng thử thách: thu hoạch 20 tấn ngô giữa nắng gắt như thiêu đốt tại Nghệ An.

Bố Trung Ruồi hài hước mô tả: “Nắng kiểu này các cụ xưa gọi là nắng cắn người!”

Neko Lê tiếp lời: “Ngồi đây thêm 2 tiếng nữa là Duy Hưng từ 80kg thành con cá khô 40kg luôn!”

May mắn là lần này có máy hỗ trợ thu hoạch, các bố thở phào. Nhưng chương trình đâu dễ buông tha: bài kiểm tra “dịch tiếng Nghệ” mới thực sự là thử thách não bộ.

Loạt đáp án sai khiến khán giả cười nghiêng ngả:

“Ao ni su ri?” – được dịch thành “Ao này xấu thế?” (đáp án đúng: Ao này sâu thế. )

“O ni du ai?” – tưởng là “Cô này đẩy ai?” (thực ra là Cô này con dâu nhà ai? )

Chỉ có bố Duy Hưng là phiên dịch trúng phóc, nhận được phần thưởng nửa bữa sáng quý giá.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 10: Bị "gài" cắt 100kg cỏ, thu hoạch 20 tấn ngô, Neko Lê đòi cho bò ăn kiêng!- Ảnh 3.

Trải nghiệm đáng nhớ đầu đời của dàn nhóc tỳ bên những chú bê dễ thương

Trong khi các bố “bào cỏ bốc ngô” ngoài đồng, thì các bé được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy ý nghĩa: chăm sóc bê con sơ sinh tại trại bò sữa TH true MILK.

Từ ánh mắt tò mò, tay run run cầm bình sữa, đến những câu hỏi đầy quan tâm:

Bean hỏi: “Bác ơi, con bê có khát nước không?”

Cati ngại ngùng nhưng rất cố gắng bón sữa.

MinHee hí hoáy vẽ chân dung bạn bê của mình.

Một buổi sáng vừa chơi – vừa học – vừa trưởng thành trong tình yêu thương và trách nhiệm, giúp các bé hiểu hơn về thế giới xung quanh và thêm yêu những điều bình dị.

Bố ơi mình đi đâu thế? tập 10: Bị "gài" cắt 100kg cỏ, thu hoạch 20 tấn ngô, Neko Lê đòi cho bò ăn kiêng!- Ảnh 4.

Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 do Ban Văn hóa- Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 19/5/2025.

Chia sẻ